Tuyển Đức trước trận giao hữu với Tây Ban Nha: Khi nhà ĐKVĐ đi tìm sự khẳng định

17/11/2014 15:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Joachim Loew thích nói về việc tuyển Đức cần thay đổi trong tương lai, sau khi họ đã trải qua giai đoạn cuối năm 2014 không thực sự như ý. Nhưng vẫn có cách để nhà ĐKVĐ thế giới khép lại một năm viên mãn: Giành chiến thắng trước Tây Ban Nha.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Đức ở Vigo cũng sẽ là trận cuối cùng của 2 đội bóng này trong năm nay. Đấy thực sự là một cái kết đẹp đầy ẩn ý, khi nhà vua mới và ông vua vừa bị truất ngôi của bóng đá thế giới đọ sức với nhau, để khép lại 1 năm.

Người Đức vẫn khát chiến thắng trước Tây Ban Nha

Chiến công trên đất Brazil vài tháng trước đã giúp Die Mannschaft thỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 18 năm (từ chức vô địch EURO 1996). Nó cũng là phần thưởng ngọt ngào cho cuộc cách mạng về triết lý cũng như cách làm bóng đá kéo dài cả thập kỷ của người Đức. Trong quãng thời gian đó đã rất nhiều lần những chú đại bàng trắng sông Rhine gục ngã trước cửa thiên đường. Tính từ World Cup 2006 cho đến trước World Cup 2014, tuyển Đức luôn ít nhất vào đến bán kết các giải đấu mà họ tham dự. Bao gồm bán kết World Cup 2006, chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010, bán kết EURO 2012.

4 thất bại đau đớn ấy của Die Mannschaft được chia đều cho Italy và Tây Ban Nha, thua mỗi đối thủ 2 lần. Nhưng khác với Italy, chỉ đơn giản là giải quyết tốt tình huống trong 1 trận đấu cụ thể, thì Tây Ban Nha lại mang đến cho người Đức cảm giác bất lực. Trong các trận đối đầu ấy, Tây Ban Nha dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng lại luôn cho thấy sự trên chân và khả năng kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Đến mức mà cho đến trước thềm World Cup 2014 khởi tranh, đội trưởng Philipp Lahm vẫn phát biểu đại ý rằng anh không nghĩ Đức đã có thể so sánh với Tây Ban Nha. Lahm đồng thời cũng khẳng định rằng: “Với tôi, Tây Ban Nha vẫn là đội tuyển mà các đối thủ muốn đánh bại ở thời điểm này và tại EURO 2016”.

Sau đó, Đức đã vô địch thế giới. Nhưng chiến thắng trước Tây Ban Nha thì vẫn là thứ thày trò Joachim Loew chưa làm được, do đối thủ bất ngờ trượt dốc không phanh và bị loại ngay từ vòng bảng.

Vừa là kết thúc, vừa là khởi đầu

Phân tích thế để thấy rằng với người Đức một trận đấu thành công trước Tây Ban Nha là rất có ý nghĩa.  Nó sẽ là nét chấm phá tô điểm cho chiến công vô địch thế giới của Die Mannschaft. Họ sẽ chính thức bước ra khỏi nỗi ám ảnh Tây Ban Nha và khẳng định mình là những nhà vô địch tuyệt đối. Không những thế, ở thời điểm hiện tại nó còn là một liều thuốc tinh thần vô giá dành cho Loew và các học trò, sau những chuệch choạc gần đây. Đội tuyển Đức ở thời điểm hiện tại không giống, nếu không muốn nói là không phải đội bóng đã bước lên đỉnh cao tại Brazil.

Trong trận đấu với Gibraltar, đội hình xuất phát của Loew vẫn có tới 9 gương mặt từng góp mặt tại World Cup 2014. Nhưng số cầu thủ được xem là trụ cột của Die Mannschaft trong chiến dịch cách đây vài tháng, nhưng giờ đã vắng mặt cũng chẳng hề thua kém. Có thể kể ra đây những Klose, Lahm, Schweinsteiger, Hummels, Oezil… Trước Tây Ban Nha, tuyển Đức sẽ càng khác với tại Brazil 2014, khi mà sẽ có thêm Manuel Neuer và Jerome Boateng không thể ra sân vì chấn thương. Nói một cách khác, Die Mannschaft sẽ giống như một đội bóng mới trong cái vỏ vô địch thế giới. Đương nhiên, họ sẽ cần một động lực mới để tiến về phía trước. Và một kết quả như ý trước Tây Ban Nha sẽ không chỉ là cái kết viên mãn cho năm 2014, mà nó đồng thời cũng là sự khởi đầu mới, cho một đội bóng Đức mới, cùng một mục tiêu mới, chinh phục EURO 2016.

1 Đức mới chỉ có 1 lần duy nhất giữ sạch lưới kể từ sau World Cup 2014, đó chính là trận thắng 4-0 trước đối thủ nhược tiểu Gibraltar vừa qua.

12 Trong danh sách của đội tuyển Đức chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Tây Ban Nha, chỉ còn 12 cầu thủ từng tham dự World Cup 2014.

14 Lần cuối cùng đội tuyển Đức có được chiến thắng trước Tây Ban Nha đã cách đây 14 năm, từ trận thắng 4-1 trong một trận giao hữu trên sân nhà hồi năm 2000.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm