Từ Ibrahimovic đến Mueller-Wohlfahr: Bộ mặt khác của Pep Guardiola?

19/04/2015 09:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Tài năng của Pep Guardiola là điều không phải bàn cãi. Điều đó thể hiện qua bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Pep chỉ sau 5 mùa giải cầm quân (chưa tính mùa này). Một kẻ ăn may chắc chắn không thể giành được 18 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

Thế nhưng, bên cạnh hình ảnh của một ông vua Midas ấy, Guardiola còn một bộ mặt khác, xấu xí hơn nhiều…

Jose Mourinho và Pep Guardiola đều là những bậc kì tài trong thế hệ của họ, cũng như trong lịch sử bóng đá thế giới. Từ lâu, hai chiến lược gia này đã được coi một cặp kì phùng địch thủ trên băng ghế huấn luyện. Thế nhưng, trong mắt Ibrahimovic (người từng được cả Mourinho và Guardiola huấn luyện) thì ông thầy gốc Catalunya chẳng là gì nếu đặt bên người đặc biệt.

Mối hận của Ibra

“Jose Mourinho là một ngôi sao lớn. Ông ta thật tuyệt. Ông ta, chính xác đối lập với Pep Guardiola. Nếu Mourinho thắp sáng căn phòng, Guardiola kéo rèm cửa lại“. Ibrahimovic đã tiết lộ như thế trong chương dành cho Mourinho ở cuốn tự truyện “I am Zlatan Ibrahimovic” (Tôi là Zlatan Ibrahimovic) của mình. Và trong chương viết về Pep Guardiola thì những lời lẽ được sử dụng còn khiến người ta phải sốc hơn nữa: “Mày (ám chỉ Guardiola – PV) là thằng không có “bi”. Mày chỉ là chất thải nếu so với Mourinho. Xuống địa ngục đi thằng khốn”.

Những từ ngữ đậm chất giang hồ, đường phố ấy cho thấy Ibrahimovic căm ghét Guardiola như thế nào. Thậm chí, Ibra còn đã phải dành tới 3 chương trong cuốn tự truyện chỉ để khắc họa 1 năm khó thở của mình tại Nou Camp. Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Sở dĩ, ngôi sao người Thụy Điển thù hận Guardiola đến xương tủy như vậy là bắt nguồn từ cách cư xử của Pep đối với Ibrahimovic.

Theo Ibra, Pep đã không công bằng đối với anh. Ngay từ đầu, Guardiola không ưa Ibrahimovic. Bởi tiền đạo này là sự lựa chọn của BLĐ CLB chứ không phải do Guardiola đề nghị mua về. Với cá tính mạnh mẽ của mình, Ibra cũng không cảm thấy thoải mái với một môi trường trật tự như lớp học của Barcelona, với sự độc đoán hoàn toàn của Pep.

Cú sốc mang tên Mueller-Wohlfahr

Dù vậy, mọi thứ chỉ trở nên không thể hàn gắn, cứu vãn sau khi Guardiola mặc nhiên gạt Ibrahimovic sang bên lề, chỉ vì Messi muốn thế. Ibra càng coi thường Pep, khi mà vị thuyền trưởng của Barcelona đã không dám đối mặt với anh, trao đổi thẳng thắn với anh về quyết định này như những người đàn ông. Thay vào đó, Guardiola chỉ thường xuyên có những động thái ghẻ lạnh, nhìn chằm chặp vào anh: “Hắn ta là một bức tường gạch. Tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống từ hắn ta”, Ibra mô tả.

Trên thực tế, khi cuốn tự truyện của Ibra được xuất bản nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến uy tín của Guardiola. Ngược lại, nó còn làm cho nhiều người trở nên ác cảm với Ibrahimovic. Điều này bắt nguồn từ việc ngay từ đầu Ibra vốn dĩ cũng đã chẳng có được nhiều thiện cảm từ cộng đồng do tính cách bất trị và có phần ngang ngược của anh này.

Thế nhưng, khi mà bác sĩ Mueller-Wohlfahr, một người đã 72 tuổi và có hơn nửa đời gắn bó với Bayern Munich (chính xác là 38 năm) cũng bày tỏ sự bất mãn với Guardiola, thì rõ ràng người ta có lí do để đánh giá lại Pep. Chứng kiến lại bộ dạng đầy hả hê (quay về phía đội ngũ y tế và vỗ tay liên tục) của Guardiola, khi Benatia bị chấn thương ở trận gặp Leverkusen, thì quả thực nó giống với điệu bộ của một đứa trẻ, thỏa mãn khi chứng minh được mình đúng hơn là cách cư xử của một vị tướng cầm quân.


Mourinho có thể bị người khác dè bỉu về sự đanh đá, chua ngoa, thậm chí là cả hành động tiểu nhân của bản thân. Nhưng có một sự thật là không bao giờ ông đổ lỗi cho các học trò hay đội bóng. Sau những thất bại, Mourinho chỉ chĩa mũi dùi ra bên ngoài hoặc vào chính bản thân mình. Đấy mới thực sự là hành động của một người đàn ông, một hảo hán, đứng mũi chịu sào. Và phải chăng đó lại là thứ Pep đang thiếu?

1 Giống như với Guardiola, Ibrahimovic cũng chỉ làm việc dưới sự dẫn dắt của Mourinho có 1 năm. Thế nhưng, đánh giá của anh về 2 HLV này là khác hẳn nhau.

22 Ibra đã ghi tới 22 bàn sau 29 lần ra sân ngay ở mùa giải ra mắt Barcelona. Nhưng thành tích đó cũng không giúp cho anh tránh được kết cục phải ra đi ngay ở mùa bóng tiếp theo.

38 Bác sĩ Mueller-Wohlfahr đã gắn bó với Bayern Munich trong suốt 38 năm. Ông bắt đầu làm việc cho CLB xứ Bavaria từ 1/4/1977 cho đến khi đâm đơn từ chức vào ngày 16/4 vừa qua.


Đức Phan
Thê rthao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm