Tin vắn Bundesliga: Hoeness bảo vệ Robben

01/03/2012 11:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness, vừa lên tiếng bảo vệ Arjen Robben trước những đòn “tổng tấn công” dai dẳng của giới truyền thông.

Theo ông Hoeness, những đòn đánh liên tiếp này chính là lý do khiến Robben đã chơi mờ nhạt trong trận đấu với Schalke 04 cuối tuần trước. “Nếu không có những lời bình luận nhảm nhí về sự ích kỷ của Robben thời gian gần đây, cậu ấy đã có thể ghi 2-3 bàn trong trận đấu vừa qua. Thay vì chạy theo bóng như bình thường, Robben đã bỏ bóng và chơi thiếu tự tin. Thế mới biết, người ta hoàn toàn có thể tác động vào trận đấu dù đứng ngoài bằng những thứ quái quỷ nào đó”, Hoeness tỏ ra khá gay gắt.



Robben được bảo vệ - Ảnh Getty

Beckenbauer ca ngợi Ribery

Hồi giữa tuần trước, Franck Ribery đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước Basel và cả hành động thiếu tôn trọng với HLV Jupp Heynckes (từ chối bắt tay khi bị thay ra). Sau trận đấu, “Gã mặt sẹo” đã bị giới truyền thông “đánh” tơi bời vì trận đấu tệ hại đó. Tuy nhiên, Ribery đã đánh bóng lại được tên tuổi của mình sau màn trình diễn siêu đẳng trong trận đấu với Schalke. Ngay cả ông Franz Beckenbauer cũng hết lời ca ngợi Ribery: “Cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Ribery có thể chạy nhiều và xông xáo tới thế. Bayern đã có rất nhiều những phương án tấn công từ phía cánh trái. Điều đó cho thấy cậu ấy đã hoạt động hết công suất và thực sự rất tốt”.

Barrios từng bí mật gia hạn với Dortmund

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sport Bild, Lucas Barrios vừa tiết lộ đã từng bí mật gia hạn với Dortmund: “Mùa đông năm ngoái, tôi đã gia hạn thêm 1 năm. Hồi mùa hè năm ngoái, tôi cũng gia hạn thêm 1 năm nữa. Thông tin này không được loan báo tới công chúng”. Barrios cũng tỏ ra không thoải mái với hoàn cảnh hiện tại: “Tôi cảm thấy thất vọng khi phải ngồi dự bị. Đây không phải tính cách của tôi”. Hiện chưa rõ Dortmund có để tiền đạo này ra đi trong mùa hè tới hay không nhưng nhiều khả năng trung vệ Felipe Santana sẽ rời đội ĐKVĐ. Dortmund đã ra giá 5 triệu euro và nhiều đội bóng như Leverkusen, Hamburg hay Gladbach đã sẵn sàng vào cuộc.


Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm