Thua 1 trận, Bayern đã hoang mang?

01/02/2015 09:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Khi những cầu thủ điều phối trận đấu của Bayern Munich chơi dưới tiêu chuẩn thông thường của họ, cả đội bóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Mọi cầu thủ Bayern đều phải chịu trách nhiệm cho thất bại bạc nhược tối thứ Sáu dưới tay Wolfsburg. Tuy nhiên, phần lớn vấn đề của đội đầu bảng Bundesliga nằm ở tuyến giữa, nơi cặp tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà, Maxi Arnold và Luiz Gustavo hoàn toàn áp đảo so với bộ đôi danh tiếng hơn nhiều của Bayern, Bastian Schweinsteiger và Xabi Alonso.

Lấy tiền vệ công để phòng ngự

Các CĐV của CLB xứ Bavaria có thể luôn tự hào về số đường chuyền và số lần chạm bóng đáng kinh ngạc của Alonso trong thời gian ngắn ngủi anh chuyển tới chơi cho đội ĐKVĐ Đức. Có cảm giác rằng Bundesliga là một giải đấu quá dễ dàng với kinh nghiệm, sự từng trải và trí thông minh của anh. Nhiều đội bóng ở Đức thậm chí đã phải lập riêng một kế hoạch kèm bậc thầy tuyến giữa người TBN để hạn chế ảnh hưởng của anh lên trận đấu. Wolfsburg cũng làm như thế, thông qua cặp đôi Bas Dost và Ivan Perisic. Vốn là những tiền vệ công, họ đã dành rất nhiều thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự, cụ thể là đeo bám quyết liệt và gây áp lực liên tục lên Alonso. Và phương án đó đã hiệu quả.

Cựu tiền vệ của Liverpool và Real Madrid đã lạc lối vì bị phong tỏa, với tỉ lệ chuyền bóng thành công rất nghèo nàn so với tiêu chuẩn của anh, chỉ 84%, với 15 đường chuyền sai địa chỉ và chỉ 81 đường chuyền trúng đích tối thứ Sáu, xếp thứ 3 trong số các cầu thủ Bayern. Thêm vào đó, phần lớn các đường chuyền của Alonso chỉ hạn chế bên phần sân nhà. Trong số các đường chuyền của anh ở nửa sân Wolfsburg, chỉ 1 là nhắm vào khu cấm địa.

Schweinsteiger còn tệ hơn. 17 đường chuyền của Bastian đi sai địa chỉ, và tỉ lệ chính xác chỉ là 78%. Trong khi tuyển thủ Đức có 3 đường chuyền thành công trong khu cấm địa Wolfsburg, chỉ 1 lần anh chuyền từ ngoài vòng cấm đến đúng địa chỉ trong khu vực 16m50, nhưng như hầu hết những nỗ lực của anh trong trận đấu, đó lại là một pha bóng vô hại.

Phản công sắc bén

Trái lại, bộ đôi tiền vệ trung tâm đối thủ của Bayern, Arnold và Gustavo, chơi gần như hoàn hảo. Kế hoạch của HLV Dieter Hecking là gây sức ép lên đối thủ ngay khi họ có bóng và tận dụng tối đa các tình huống phản công. Arnold và Gustavo chỉ chuyền hỏng tổng cộng 11 lần trong suốt 90 phút, với tỉ lệ chuyền bóng thành công 83%. Với một tiền vệ trụ chỉ chuyên đánh chặn như Gustavo và một tiền vệ kiến tạo đá lùi như Arnold, Wolfsburg cứ để Bayern cầm bóng, và CLB xứ Bavaria sở hữu bóng tới 70% thời gian trận đấu.

Trong khi 2 đường chuyền dài từ Arnold ở vị trí kiến tạo lùi sâu đã giúp Kevin De Bruyne vượt qua hàng thủ Bayern bằng tốc độ để ghi 2 bàn, tấn công không phải là đóng góp lớn nhất của cặp tiền vệ trung tâm này tối thứ Sáu. Arnold và Gustavo có tổng cộng 13 lần chặn đường chuyền của đối phương thành công, một con số cực kỳ ấn tượng. Những pha bóng đó cho phép Wolfsburg có thể phản công cực nhanh và lẽ ra họ còn ghi được nhiều bàn hơn nữa. Đối thủ của họ, Schweinsteiger và Alonso, chỉ có đúng 1 lần đánh chặn ngày hôm đó, do Alonso thực hiện khi trận đấu mới diễn ra được 2 phút.

Ai cũng biết Pep Guardiola là một HLV bị ám ảnh bởi việc cầm bóng nhiều. Bayern quả nhiên đã kiểm soát bóng gấp đôi thời gian của đối thủ, nhưng điều đó trở nên vô nghĩa khi Alonso và Schweinsteiger không thể kiểm soát tốc độ và nhịp điệu trận đấu ở giữa sân. Hệ thống của Guardiola luôn là một hệ thống rủi ro lớn, lợi nhuận lớn. Khi mọi chuyện suôn sẻ, Bayern vừa chơi đẹp vừa chiến thắng, nhưng khi họ thất bại, đó sẽ là những trận thua tan nát.

1 Thất bại trước Wolfsburg là trận thua đầu tiên của Bayern ở Bundesliga mùa này.

4 Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Bayern thủng lưới 4 bàn hoặc hơn ở một trận Bundesliga, cũng trước chính Wolfsburg, 1-5 vào ngày 4/4/2009.

8 4 bàn Bayern để thủng lưới trước Wolfsburg bằng với tổng số bàn thua của họ trong 17 lượt trước ở Bundesliga mùa này, nâng tổng số bàn thua của họ lên 8 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm