Thiago có cứu được Pep Guardiola?

21/04/2015 06:27 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt và 3 trợ lý xin từ chức tại Bayern Munich ít nhiều liên quan đến mâu thuẫn giữa ông và HLV Pep Guardiola. Thiago Alcantara, ‘con cưng’ của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng là một lý do làm cho xích mích ấy trở nên không thể cứu vãn.

Mâu thuẫn từ trong ra ngoài

Muller-Wohlfahrt ra đi, Bayern thì hiện giờ chẳng khác gì cái bệnh viện với hàng loạt trụ cột dính chấn thương. Riêng trong trận thua trước Porto tuần trước, họ đã thiếu vắng đi Franck Ribery, Arjen Robben, David Alaba, Bastian Schweinsteiger và Javi Martinez. Người giúp Bayern gỡ được 1 bàn danh dự là Thiago Alcantara, tiền vệ mới trở lại thi đấu sau chấn thương hồi đầu tháng. Nhưng điều đáng nói ở đây là quá trình phục hồi của Thiago thì lại không có công của Muller-Wohlfahrt. Thế nên Pep lại có minh chứng cho khẳng định của mình (dù không công khai) là sự trồi sụt thể lực của các cầu thủ là do vị bác sĩ đã gắn bó gần 40 năm với Bayern này. Muller-Wohlfahrt ra đi vì ông cho rằng “Sự tin tưởng lẫn nhau với CLB đã bị hủy hoại hoàn toàn”.

Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, Pep đã gửi Thiago về Tây Ban Nha để được điều trị bởi vị bác sĩ riêng của ông hơn là nghe theo lời khuyên của Muller-Wohlfahrt. Dù rằng Bayern đã gửi một trong số những bác sĩ của họ đi cùng Thiago để theo dõi tiến trình điều trị nhưng rõ ràng Pep đã không tin tưởng giao phó ‘đứa con cưng’ của mình cho Muller-Wohlfahrt.

Việc vị bác sĩ 72 tuổi này tự rút lui để bảo toàn danh dự của mình cũng là lời cảnh báo đến Pep. Màn trình diễn tệ hại của CLB xứ Bavaria tại tứ kết lượt đi Champions League cho thấy cái ghế của Pep cũng chẳng chắc chắn gì. Bayern lại đang thiếu nhân lực như thế, có lẽ giờ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Thiago, người có thể tiếp tục tỏa sáng như ở trận lượt đi để CLB không phải rời Champions League từ quá sớm.

Đến lúc ‘con’ cứu ‘thầy’

Khi Pep, bằng mọi giá muốn đưa Thiago về Allianz Arena, ông đã nói với ban lãnh đạo Bayern rằng “đó là cầu thủ duy nhất mà tôi muốn”. Câu nói ấy lại càng thích hợp hơn ở thời điểm hiện giờ. Cầu thủ 23 tuổi này tới Bayern từ Barcelona mùa hè năm 2013 nhưng hàng loạt chấn thương đã ngăn cản anh chứng minh tài năng thực sự của mình. Nửa đầu mùa giải năm nay, Thiago cũng hoàn toàn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Sau gần 2 năm, anh mới ghi được 4 bàn thắng và kiến tạo 5 đường chuyền thành bàn cho Bayern nhưng vẫn luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cả Pep và lãnh đạo đội bóng. Giám đốc điều hành của Bayern, Karl-Heinz Rummenigge còn mới lớn tiếng ca ngợi Thiago là một tài năng và rằng ông cảm thấy rất vui khi thấy tiền vệ người Tây Ban Nha này trở lại thi đấu. Ngay từ khi tái xuất sau chấn thương, Thiago chính là người thực hiện thành công cú sút 11 mét cuối cùng để đưa Bayern Munich vượt qua Bayer Leverkusen trong loạt đá luân lưu để giành vé lọt vào bán kết Cúp QG Đức.

Dù sao thì Thiago cũng làm được cái điều quan trọng là ghi bàn thắng trên sân khách cho Bayern trong tình thế mà họ buộc phải trông cậy vào từng cơ may. Thua 1-3 trước Porto nhưng nếu lượt về này Bayern chỉ thắng 2-0 cũng đã đủ đưa họ vào bán kết. Chẳng thế mà sau trận thua ấy, ngoài việc nhận lỗi vì thua cuộc, Pep vẫn dành chút thời gian để nói về ‘con cưng’ của mình: “Thiago chơi bóng với cả triệu cảm xúc”.

Không ngạc nhiên nếu Thiago tiếp tục là cầu thủ đáng xem nhất trong trận tứ kết lượt về này. Với việc cả Ribery và Robben đều chấn thương, sức tấn công biên của Bayern đã suy giảm rõ rệt. Ở tuyến giữa thì Xabi Alonso mới làm cho người hâm mộ một phen hú hồn với pha trượt chân để mất bóng tạo ra bàn thua đầu trong trận lượt đi. Thiago hoàn toàn có thể trở thành chiếc chìa khóa giúp giúp đội bóng chủ sân Allianz Arena triển khai những cú đánh từ tuyến giữa sở trường.  

Nhưng nếu Bayern vẫn đành phải chấp nhận bị loại, thì có thêm cả 10 Thiago nữa chắc cũng chẳng cứu được Pep.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm