Tháng Ba nhọc nhằn của Bayern

18/03/2013 09:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng sát nút Hoffenheim, chật vật ngược dòng trước Fortuna Duesseldorf, thua Arsenal và phải nhờ đến may mắn mới đánh bại được Leverkusen, Bayern đang trải qua tháng Ba hết sức chật vật.

Trong tháng Ba, đội bóng sắp vô địch Bundesliga còn phải nhận thêm một tin không vui khi lá thăm may rủi đã đưa họ đến với Juventus ở vòng tứ kết Champions League.

Dấu hiệu hụt hơi

Như đã nói ở trên, Bayern đang trải qua một tháng Ba không mấy hạnh phúc khi họ có được những kết quả không giống như mong đợi. Ở Bundesliga, mặc dù vẫn thu về đủ chín điểm qua ba trận để giữ vững cách biệt 20 điểm so với đương kim vô địch Dortmund trước tám vòng còn lại nhưng xét về lối chơi, đội quân của huấn luyện viên Jupp Heynckes đã bộc lộ khá nhiều khiếm khuyết.


 Để nhiều trụ cột nghỉ ngơi, Bayern vẫn thắng Leverkusen.

Hàng công cực “khủng”, ghi 69 bàn qua 26 vòng đấu và mang về đúng 69 điểm, đã gặp bế tắc trước Hoffenheim. Phải nhờ đến pha lập công của Mario Gomez, Bayern mới giành trọn vẹn ba điểm ở Rhein Neckar Arena. Thậm chí, khi đối đầu với Arsenal trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Bayern còn không ghi được bàn nào - điều chưa từng xảy ra ở 36 trận trước đó ở mùa giải này, tính trên mọi đấu trường.

Trong ba trận đá ở tháng Ba, Bayern thủng lưới tới bốn lần, trên tổng số 11 lần để thua trong 26 trận trước đó. Trận thua 0-2 trước Arsenal trên sân nhà đã nói lên khá nhiều vấn đề của Bayern. Ngoài việc không ghi được bàn, Bayern tiếp tục bộc lộ điểm yếu cố hữu là khả năng hóa giải các tình huống cố định, đặc biệt là chống phạt góc. Rất nhiều lần trong mùa giải này, Bayern phải chịu bàn thua trong các pha phạt góc.

Giữ sức cho các trụ cột

Trở lại với trận thắng nhọc nhằn trên sân BayArena của Leverkusen, Bayern đã bắt đầu trận đấu bằng một đội hình xuất phát có khá nhiều xáo trộn. Đội trưởng Philipp Lahm không có mặt, và băng thủ quân thuộc về Bastian Schweinsteiger - người được đôn lên đá hộ công thay Toni Kroos. Ở hành lang phải, vị trí hậu vệ thuộc về Rafinha còn Arjen Robben đá tiền vệ thay Thomas Mueller.

Bên cánh trái, Franck Ribery tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, mang đến cơ hội ra sân từ đầu cho Xherdan Shaqiri. Ở giữa sân, Javi Martinez sát cánh cùng Luiz Gustavo tạo thành cặp tiền vệ trung tâm. Mario Mandzukic cũng phải nhường vị trí cho Mario Gomez trên hàng công. Trước Leverkusen, đó là một Bayern có nhiều khác biệt nhất kể từ đầu mùa đến nay.

Tuy nhiên, những sự thay đổi này vẫn không mang lại nhiều hiệu quả như mong đợi, dù Gomez tiếp tục ghi bàn bằng một pha khống chế, đi bóng và dứt điểm khá đẳng cấp từ đường chuyền bên cánh trái của Shaqiri. Leverkusen, đội từng thắng Bayern 2-1 ngay tại Allianz Arena ở lượt đi, cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu đối với câu lạc bộ số một nước Đức.

Simon Rolfes kịp quân bình tỷ số trong hiệp hai và phải nhờ đến pha đưa bóng về lưới nhà của trung vệ Philipp Wollscheid, Bayern mới rời BayArena với ba điểm trong tay, để duy trì cách biệt 20 điểm so với Dortmund, đội trước đó đã đánh bại Hannover tới 5-1. Trên thực tế, Bayern cũng không quá quan tâm đến chiến thắng trước Leverkusen, mà ưu tiên chính của ông Heynckes vẫn là giữ chân cho các trụ cột trước các trận đấu với Juventus ở tứ kết Champions League, cũng như với Wolfsburg ở bán kết Cúp quốc gia.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 trước Leverkusen cũng giúp Bayern thanh toán được món nợ thua 1-2 ở lượt đi, đồng thời để lại sau lưng thất bại đáng xấu hổ 0-2 trước Arsenal để bước tiếp chặng đường còn lại của mùa giải. Tháng Ba của Bayern quả là hết sức nhọc nhằn, nhưng có thể kết thúc bằng một kỳ tích: Vô địch sớm bảy vòng đấu!    

69 Với hai bàn ghi vào lưới Leverkusen, Bayern đã đạt được 69 bàn thắng qua 26 trận, và giành được 69 điểm, tương đương với tỷ lệ 1 bàn thắng/điểm.

11 Bayern hiện vẫn là đội thủng lưới ít nhất tại Bundesliga, mới thua 11 bàn. Simon Rolfes của Leverkusen là cầu thủ mới nhất ghi bàn vào lưới thủ môn Neuer. Thủng lưới nhiều nhất là Bremen, 51 bàn.

1 Bayern là đội để thua ít trận nhất ở mùa giải này, mới chỉ bị Leverkusen đánh bại ở lượt đi. Hoffenheim là đội để thua nhiều nhất, tới 16 lần sau 26 vòng đấu.

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm