Shinji Kagawa: Đến Anh để khẳng định mình

16/09/2014 06:51 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là mục tiêu của Kagawa ở độ tuổi 23, khi anh rời Dortmund để tới Man United. Và sau 2 năm với vô số biến động, đêm nay có lẽ chỉ có một thứ không hề thay đổi với ngôi sao người Nhật. Đó là động lực đến nước Anh.

Khi quyết định rời Signal Iduna Park, Kagawa thổ lộ rằng: ‘Giải Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu tôi muốn thử sức. Nếu đó là Man United thì tôi sẽ còn háo hức hơn và tôi sẽ cố gắng xem mình có thể làm được gì ở đó”. Rõ ràng, khi ấy với Kagawa, xứ sở sương mù và Man United thực sự là một giấc mơ đẹp đẽ. Chỉ có điều, thực tế thì ở đó chẳng có giấc mơ nào cả.

Lạc lối ở xứ sở sương mù

Khi cập bến nước Anh, Kagawa đã được thừa nhận như một số 10 hay nhất của Bundesliga. Người đã góp công lớn đưa Dortmund vượt qua Bayern Munich để giành 2 chiếc đĩa bạc liên tiếp (2010-2011 và 2011-2012) với thành tích trực tiếp đóng góp tới 35 bàn thắng sau 49 trận ở Bundesliga (ghi 21 bàn và có 14 lần kiến tạo). Không ít CĐV của Man United khi đó cũng kì vọng tiền vệ chỉ cao 1m72 này sẽ trở thành một người khổng lồ tại sân Old Trafford, người dẫn dắt lối chơi của CLB.

Nhưng Kagawa tại xứ sở sương mù chỉ là cái bóng của chính mình. Anh vật vã đi tìm chỗ đứng trong đội hình của Quỷ đỏ từ thời Sir Alex, cho đến David Moyes và rồi cả Louis van Gaal. Ở Man United, Kagawa cũng đã có những danh hiệu, nhưng đóng góp của anh trong những chiến tích ấy gần như chỉ là một con số 0.

Trong 56 trận khoác áo Man United trên mọi mặt trận, Kagawa chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng (trong đó suốt hơn 1 năm cuối anh hoàn toàn tịt ngòi). Ngay cả về khía cạnh kiến tạo, Kagawa cũng gây thất vọng. Tổng cộng Kagawa chỉ có 35 lần tạo ra các cơ hội ngon ăn cho các đồng đội ở giải Ngoại hạng, nó thua xa con số 77 của chính anh trong 2 mùa chơi cho Dortmund trước đó. Hậu quả của những thành tích khiêm tốn này là mối lương duyên giữa Kagawa và nước Anh nhanh chóng đi đến hồi kết. Kagawa đã tìm đương trở lại Dortmund.

Đêm nay sẽ có một Kagawa khác

Thật ra, trở lại Dortmund không phải là bước đường cùng của Kagawa. Thậm chí, nếu muốn tiền vệ 25 tuổi này vẫn có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu ngay trên chính nước Anh. Chính Arsenal – đối thủ của Dortmund cũng rất muốn chiêu mộ Kagawa. Họ đã từng theo đuổi tiền vệ này từ khi anh vẫn còn thi đấu cho Dortmund. Hồi năm ngoái tờ Daily Mail cũng từng đưa tin rằng Arsenal đã đánh tiếng với Man United để chiêu mộ ngôi sao người Nhật.

Dù vậy, Kagawa đã quyết định một lần nữa khoác lên mình chiếc áo vàng-đen. Và ngay lập tức anh đã lột xác. Ngay ở trận đấu tái xuất ở Signal Iduna Park, Kagawa đã lại trở thành ngôi sao sáng nhất trên sân. Anh là người khởi xướng pha tấn công dẫn đến bàn mở tỉ số, trước khi đích thân nâng tỉ số lên 2-0, coi như sớm định đoạt chiến thắng cho Dortmund. Vậy đâu là sự khác biệt giữa Kagawa tại Dortmund và Kagawa trên đất Anh?

Câu trả lời nằm ở sự tin tưởng và thấu hiểu của Klopp dành cho anh. Hồi tuần trước, khi Kagawa lần đầu tiên trở lại tập luyện cùng Dortmund, người ta đã bắt được một khuôn hình rất đẹp. Ông thầy Juergen Klopp đặt tay lên vai của Kagawa bày tỏ sự động viên tin tưởng và cả 2 đều nở nụ cười rạng rỡ với nhau. Đấy là thứ không thể bắt gặp tại Old Trafford. Dù người dẫn dắt Man United là ai thì Kagawa cũng không được trao nhiều tình cảm, được tin tưởng như thế. Anh cũng chẳng được trao vị trí số 10 sở trường của mình. Đó chính là nguyên nhân khiến Kagawa không thể thể hiện được mình.

Vì thế, đừng ngạc nhiên, nếu đêm nay chỉ vài tuần sau khi chạy trốn khỏi xứ sở sương mù, Kagawa sẽ trở lại với một hình ảnh khác hẳn, hình ảnh của một người chiến thắng.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm