Schalke – Dortmund: Trận 'Revierderby' điên rồ

28/02/2015 14:19 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay sẽ diễn ra trận “Revierderby” lần thứ 146 trong lịch sử. Trận đấu giữa Dortmund và Schalke này đã tồn tại 89 năm, bắt đầu từ ngày 3/5/1925, khi Schalke đánh bại Dortmund 4-2 ở Herne – một thành phố trung lập cũng thuộc vùng Ruhr. Và với lịch sử lâu đời, “trăm năm” thù hận của mình, trận Revierderby đã tồn tại không ít chuyện điên rồ…

Điển hình như trong trận đấu giữa 2 đội trên sân của Dortmund vào tháng 9/1969, các cầu thủ Schalke đã bị chó tấn công ngay trên sân. Đến mức, hậu vệ Rausch của họ đã bị chó nghiệp vụ do Ban tổ chức thả ra cắn trúng mông và phải nhập viện. Dortmund sau đó dù không đưa ra lời xin lỗi về sự cố này, nhưng vẫn bồi thường cho cầu thủ Schalke 300 mark. Sở dĩ, có chuyện hi hữu này là do sau khi đội nhà vượt lên dẫn trước ngay trên sân khách, các CĐV Schalke đã quá đỗi vui mừng và tràn xuống sân. Điều này khiến cho Ban tổ chức sân của Dortmund đã quyết định đưa chó nghiệp vụ vào dẹp loạn. Nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý chó nghiệp vụ của Dortmund lại tấn công cầu thủ Schalke.

Sự đụng độ va chạm giữa CĐV 2 đội trong trận Revierderby đã trở thành chuyện "thường ngày ở huyện".  Đến mức cảnh sát luôn phải thắt chặt an ninh tối đa trong mỗi dịp Dortmund và Schalke đụng độ nhau. Nhưng điều đáng nói là ngay cả khi không trực tiếp chạm trán nhau, các CĐV 2 đội vẫn tìm đủ mọi cách để mỉa mai đối thủ.

Trong năm 2008,  một nhóm CĐV Dortmund thuê hẳn một máy bay riêng để bay vòng quanh SVĐ của Schalke với một biểu ngữ trêu chọc đội bóng này về việc Schalke đã tròn nửa thế kỷ không thể với tay đến chức vô địch Đức (lần cuối cùng là năm 1958). Tương tự như thế, năm 2010, sau khi mái che sân Veltins Arena cần sửa chữa do bị thủng sau một đợt bão tuyết, một người công nhân vốn là CĐV cuồng nhiệt của Dortmund đã cắm lá cờ của đội bóng này ngay trên nóc nhà của kình địch.

Cũng chẳng hề kém cạnh đối phương, CĐV Schalke cũng từng dũng cảm đột nhập vào sân Signal Iduna Park để lấy trộm một banner gắn cố định trên khán đài khu Nam vốn là niềm tự hào của Dortmund, để sau đó treo lên trong các trận sân nhà tiếp theo của đội mình nhằm trêu ngươi đối phương.

Thú vị là sự thâm thù giữa Dortmund và Schalke không hề xuất phát từ bóng đá. Mà nó bắt nguồn từ sự hiềm khích giữa 2 ngành công nghiệp đặc trưng của vùng Ruhr. Trong quá khứ, Schalke được xem là CLB của những công nhân ngành than. Còn Dortmund lại là đội bóng dành cho những công nhân thép. Hai ngành công nghiệp này luôn duy trì sự cạnh tranh rất mạnh mẽ để gia tăng tầm ảnh hưởng cũng như vị thế tại thung lũng công nghiệp này. Hệ quả là giữa Dortmund và Schalke cũng nghiễm nhiên đứng ở 2 đầu chiến tuyến, với tâm lý thù địch vô cùng ngột ngạt. Và chắc chắn, trận derby tối nay cũng sẽ không thể là ngoại lệ.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm