Sau cúp vàng thế giới, người Đức được ăn mừng chức vô địch U19 châu Âu

01/08/2014 15:34 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá Đức đang thống trị thế giới. Không lâu sau khi đội tuyển quốc gia Đức lên ngôi vô địch thế giới, lứa U19 của họ cũng đăng quang trên đất Hungary.

Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U19 Áo ở vòng bán kết, các cầu thủ U19 Đức nhập cuộc đầy tự tin trước Bồ Đào Nha ở trận cầu giành ngôi vương trên đất Hungary.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Markus Sorg đã ép sân và tạo ra nhiều cơ hội làm bàn. Đến phút thứ 39, nhận được đường căng ngang tuyệt đẹp từ đồng đội  Marc Stendera, Hany Mukhtar dứt điểm cận thành bằng đầu gối mở tỷ số 1-0 cho Đức.

Bước sang hiệp 2, tuyển U19 Đức vẫn giữ lối chơi tấn công nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Trong khi đó, phía U19 Bồ Đào Nha hoàn toàn lép vế trước sức ép của đối thủ.


Tuyển Đức đã có lứa kế cận tài năng

Thắng lợi chung cuộc với tỷ số 1-0, U19 Đức lần thứ 2 trong lịch sử đăng quang tại giải U19 vô địch châu Âu trong 3 lần tiến vào chung kết giải đấu. Tiền đạo Davie Selke của U19 Đức cũng kết thúc mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới với 6 lần lập công.

Chứng kiến thành công của các cầu thủ trẻ, HLV Joachim Loew đã gửi lời chúc mừng thông qua thông báo đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đức: “Rất nhiều lời chúc mừng dành cho những ai là một phần của thành công này. Đội bóng đã có một giải đấu ấn tượng, danh hiệu vô địch châu Âu cho thấy bóng đá Đức sẽ sản sinh thêm nhiều tài năng mới”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm