'Quyền được thua' của Pep Guardiola

25/04/2014 07:29 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã một lần nữa thất bại tại Bernabeu, giống như 4 lần gần nhất họ làm khách tại đây ở Champios League. Nhưng có lẽ với Pep Guardiola thì kết quả ấy cũng chẳng phải là điều đáng bận tâm nhất.

Nhà ĐKVĐ đã thua bởi bàn thắng duy nhất của Benzema ở phút thứ 19, sau một pha phản công mẫu mực của Real Madrid. Và nhát kiếm kết liễu ấy của đội chủ nhà là miếng võ chẳng khiến ai bất ngờ.

Từ cái chết được báo trước

Trên thực tế, từ trước khi bóng lăn, tất cả đều biết mối nguy của Bayern Munich sẽ đến từ những pha hồi mã thương chớp nhoáng của đối thủ Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, Guardiola thừa hiểu điều này. Bản thân HLV gốc Catalunya này đã từng nói rằng Dortmund và Real là những đội bóng phản công hay nhất thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ dù biết rõ như lòng bàn tay như vậy, nhưng Pep vẫn chấp nhận cuộc chơi. Ông không hề có ý định tìm cách khắc chế thế mạnh của CLB thành Madrid. Thậm chí, nếu Ronaldo hay Di Maria có duyên hơn trong những pha dứt điểm thì Bayern Munich lẽ ra còn đã thua đậm hơn.

Trước Real Madrid – một trong những đội bóng hùng mạnh nhất thế giới, Guardiola vẫn nhập cuộc như trước những đối thủ tầm trung ở Bundesliga. Đội hình của Bayern Munich được đẩy lên rất cao, ngay cả các trung vệ cũng áp sát vòng tròn giữa sân để phục vụ triết lí tiki-taka ưa thích.

Thống kê cho thấy khoảng 15 phút đầu tiên, thời lượng kiểm soát bóng của đội khách lên tới gần 85%. Nhưng với khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự thì việc Bayern Munich phải ăn trái đắng phản công cũng là hệ quả tất yếu, khó tránh khỏi. Nhất là khi Real Madrid còn là “đội bóng phản công hay nhất thế giới” như Guardiola đã mô tả.

Cho đến cuộc cách mạng của Pep

Với số đông thì sự lựa chọn của Guardiola có phần bảo thủ. Phong cách một màu của Pep đã khiến Bayern Munich phải trả giá bằng một trận thua và xa hơn nữa là cơ hội lập kì tích bảo vệ thành công chức vô địch bị lung lay đáng kể. Nhưng thật ra không phải vị HLV 43 tuổi này không tạo ra được những điều tích cực.

Sau trận đấu, Giám đốc thể thao Matthias Sammer đã nói đại ý rằng “Chưa bao giờ ông thấy Bayern Munich có thể chơi áp đảo ngay trên sân của Real Madrid như thế”. Đấy là sự thật, thật như kết quả 1-0 của trận đấu. Ngay tại Bernabeu, thánh địa của người Madrid, Bayern Munich đã khiến Real Madrid hào hùng, giàu thành tích nhất trong lịch sử  Cúp C1/Champions League phải vứt đi niềm kiêu hãnh, chấp nhận phận cửa dưới.

Cần nhớ rằng, ngay cả ở chiến thắng để đời 7-0 trước Barcelona tại bán kết mùa trước, Bayern Munich vẫn chơi theo cách phá, khắc chế lối đá của đối thủ, chứ không phải là đàn áp, áp đảo khiến đối phương vỡ vụn. Giờ đây, Bayern Munich của Guardiola đang hướng tới mục tiêu như thế. Họ muốn quật ngã mọi đối thủ bằng một sức mạnh mà đối phương dù biết trước những cũng chỉ có thể bất lực chịu trận.

Khi Bayern Munich không có được kết quả tốt thì điều đó đơn giản là họ chưa đủ mạnh như chính họ muốn, chứ không hẳn là đi sai đường. Chẳng có cuộc cách mạng nào là dễ dàng và không phải trả giá. Bayern Munich đã thất bại ở Bernabeu và có thể là đánh mất cả chiếc Cúp Champions League. Nhưng chẳng sao cả, hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu CLB này thực sự hoàn thiện như điều mà Guardiola hướng tới. Đó mới chính là một nhà vô địch tuyệt đối, một đội bóng vô đối thực sự. Thế nên, thất bại cũng đáng đánh đổi lắm chứ. Hãy nhớ rằng, Pep mới chỉ có 9 tháng làm việc ngắn ngủi…

64 Theo thống kê chính thức của UEFA thì thời gian kiểm soát bóng của Bayern Munich ở trận đấu hôm qua lên tới 64%.

54 Thời lượng kiểm soát bóng trung bình của Real Madrid trong 1 trận đấu ở Champions League mùa này là 54%. Nhưng trước Bayern Munich họ chỉ đạt được con số 36%.

15 Bayern Munich được hưởng tổng cộng 15 quả phạt góc ở trận lượt đi, nhiều gấp 5 lần đội chủ nhà. 2 năm trước dù loại Real Madrid ở bán kết, nhưng khi ấy Bayern Munich của Heynckes chỉ được hưởng 5 quả phạt góc tại Bernabeu.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm