Người ta đang khắt khe với đội bóng của Loew

07/03/2014 14:29 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Đức đã có một trận đấu không thành công trước Chile. Điều ấy đã khiến họ ngay lập tức vấp phải sự phản ứng từ phía người hâm mộ. Ngay trong thời gian diễn ra trận đấu các CĐV của ĐT Đức đã liên tục huýt sáo đội nhà. Đỉnh điểm đám đông thậm chí còn đã la ó không ngớt, khi Oezil được rút ra khỏi sân. Dường như người Đức đang quá khắt khe với đoàn quân của Joachim Loew.

Việc CĐV quay lưng lại với đội bóng vì một màn trình diễn kém cỏi trong một trận giao hữu có thể coi là sự lạ đối với người Đức. Bởi trong quá khứ ĐT Đức vẫn nổi tiếng với lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn. Họ có thể chơi không hay, lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Nhưng chẳng sao cả, điều quan trọng nhất là cuối cùng ĐT Đức vẫn có được chiến thắng. Mà nói như huyền thoại một thời của bóng đá Anh, Gary Lineker: “Bóng đá là trò chơi của 22 người đàn ông và đội chiến thắng cuối cùng luôn là người Đức”. Nói một cách khác với tính cách của người Đức thì hành trình không quan trọng bằng đích đến. Họ không có trách nhiệm phải chơi cống hiến, phải đá đẹp, cuốn hút mà chỉ quan tâm đến kết quả chung cuộc.

Chỉ có điều, ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Bất chấp việc ĐT Đức vẫn có được chiến thắng 1-0 trước Chile (hơn nữa đây chỉ là một trận đấu vô thưởng vô phạt), thày trò Loew vẫn phải hứng chịu búa rìu dư luận. Điều này cho thấy quan niệm của CĐV Đức giờ đã khác hẳn trước đây. Có vẻ như họ đã quá quen với những màn trình diễn thăng hoa, bay bổng và đẹp mắt của ĐT Đức từ sau cuộc cách mạng lối chơi cho Juergen Klinsmann khởi sướng. Để rồi giờ đây chỉ thắng thôi là không đủ, mà thày trò Loew còn phải thắng thuyết phục, thắng áp đảo. Chỉ có thế mới khiến cho đám đông thỏa mãn, hài lòng. Ngược lại, chỉ cần ĐT Đức chơi chuệch choạc (dù vẫn giành kết quả tốt) thì đó đã là vấn đề nghiêm trọng.

Rõ ràng, đây là một quan điểm rất sai lầm của các CĐV Đức. Điều đó tạo ra những áp lực và sức ép không đáng có lên các học trò của Joachim Loew. Đến mức Jerome Boateng gần như đã không giữ nổi bình tĩnh sau trận đấu, khi thẳng thừng gọi CĐV là những kẻ có vấn đề về thần kinh.

Hãy nghe những lời lẽ có phần giận dỗi, nhưng rất chính xác của Loew: “Chúng tôi không có khả năng áp đảo mọi trận đấu. Cũng là tốt thôi khi cho các CĐV thấy Đức không phải là đội tuyển duy nhất sở hữu những cầu thủ giỏi.”  Vậy đấy, có lẽ đã đến lúc người Đức cần làm quen trở lại với những chiến thắng xấu xí. Nhất là khi trước mặt họ là một giải đấu khắc nghiệt và khó khăn như World Cup.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm