Mkhitaryan: Ngọc thô đã thành ngọc quý

22/03/2016 06:43 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận thắng Augsburg 3-1 hôm Chủ nhật vừa qua, một lần nữa Henrikh Mkhitaryan lại trở thành cầu thủ hay nhất trận, là chất xúc tác cho các đồng đội của mình thêm hưng phấn và thi đấu hiệu quả.

Chẳng đáng ngạc nhiên khi anh là người ghi bàn quân bình tỉ số. Đó cũng là bàn thứ 20 của Mkhitaryan mùa này. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cầu thủ người Armenia này có tới 4, 5 pha xử lý đặc biệt, uyển chuyển trong trận gặp Augsburg. Có vẻ như kế hoạch tấn công chủ yếu của Dortmund là chỉ cần đưa bóng cho Mkhitaryan và để anh tự biến cơ hội đó thành điều kỳ diệu. Và tất nhiên là các đồng đội của cầu thủ 29 tuổi này luôn đặt niềm tin vào anh.

Với tất cả những điều kể trên, người ta cứ tưởng như đang nói về một tiền đạo. Và đó chính là sự nổi bật của Mkhitaryan: Dù là một tiền vệ nhưng khả năng săn bàn, gây áp lực cho khung thành đối phương của anh chẳng thua gì một tiền đạo thực thụ. Điều này không phải mới. Ngay từ khi còn thi đấu cho Shakhtar Donetsk, anh đã ghi 38 bàn chỉ trong 72 lần thi đấu. Nghĩa là cứ 2 trận, Mkhitaryan sẽ lại “nổ súng” một lần.

Trong 43 trận chính thức cho Dortmund mùa này, Mkhitaryan đã thi đấu tổng cộng 3.585 phút trong khi thời gian tối đa có thể chơi là 3.870 phút. Con số đó phần nào giải thích cho sự miệt mài, chăm chỉ của cầu thủ người Armenia.

KẾT QUẢ bốc thăm Tứ kết Europa League: Liverpool gặp Dortmund. Athletic Bilbao đụng độ Sevilla

KẾT QUẢ bốc thăm Tứ kết Europa League: Liverpool gặp Dortmund. Athletic Bilbao đụng độ Sevilla

Cuối cùng thì điều mà HLV Juergen Klopp không mong muốn nhất đã xảy ra: Liverpool sẽ đụng độ Dortmund ở Tứ kết Europa League mùa này.


Khi mới làm việc cùng nhau, không ít lần HLV Thomas Tuchel đã phải hỏi đi hỏi lại Mkhitaryan là khi nào anh mới chịu nghỉ ngơi một chút. Và ông luôn nhận được câu trả lời y hệt nhau hết lần này đến lần khác: “Thưa thầy, tôi luôn muốn được thi đấu”. Bây giờ Mkhitaryan như một biểu tượng tinh thần của đội bóng chủ sân Signal Iduna Park.

Mkhitaryan được Dortmund mua từ Shakhtar Hè 2013 với giá 27,5 triệu euro, đắt nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Lúc đó, vụ chuyển nhượng này là một bất ngờ lớn bởi cầu thủ người Armenia chỉ mới nổi, chưa từng thể hiện tài năng ở các đấu trường quốc tế còn ngân sách của Dortmund thì đang eo hẹp. Từ việc là “kẻ vô danh đắt giá nhất” lịch sử Dortmund, bây giờ cầu thủ người Armenia đã chứng tỏ rằng một viên ngọc thô của nền bóng đá nhược tiểu vẫn có thể trở thành ngọc quý. Sau hơn 3 mùa tại Bundesliga, Mkhitaryan đã thực sự trưởng thành về chuyên môn và trở thành một số 10 xuất sắc.  

Khoảng cách giữa Dortmund và đội đầu bảng Bayern chỉ là 5 điểm và Mkhitaryan, cùng tiền đạo săn bàn hàng đầu CLB bây giờ - Aubameyang là những nhân tố chính được hy vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để bám đuổi và vượt qua Bayern.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm