Mesut Oezil không phù hợp với Bayern?

04/11/2015 19:21 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt lịch sử, Bayern Munich tự hào luôn là đội bóng của những cầu thủ Đức giỏi nhất. 7 người trong đội hình tuyển Đức chơi trận chung kết World Cup 2014 là người của Bayern. Nhưng Mesut Oezil đã luôn là một ngoại lệ.

Oezil, 27 tuổi, cũng từng vấp phải nhiều chỉ trích. Nhận xét nổi tiếng của HLV huyền thoại Brian Clough về Trevor Brooking “bay nhảy như một con bướm, và đốt cũng chỉ như bướm” cũng có thể đúng về Oezil vào một ngày xấu trời. Quả phạt đền đá hỏng trước chính Bayern 2 mùa giải trước có lẽ là điểm thấp nhất trong đồ thị phong độ của anh ở Arsenal: 3 tháng sau đó anh không ghi nổi bàn nào.

Nhưng mùa này Oezil là một hình ảnh khác hẳn: Mạnh mẽ và bền bỉ hơn, giúp anh hiệu quả và sắc sảo hơn, bởi trí thông minh và kỹ thuật của anh là điều không ai có thể nghi ngờ. Oezil ở mùa này đã rất gần với thời đỉnh cao của anh. Trận đấu như chậm hẳn lại khi anh có bóng, là một nhà vô địch World Cup và có nhiều đường kiến tạo nhất ở các giải lớn của châu Âu 5 mùa giải qua (bao gồm 9 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn sau 11 lượt đấu ở Premier League mùa này).

Ngay cả ở Đức, Oezil cũng bị coi là mỏng cơm và việc HLV Joachim Loew để anh đá chính trong đội hình dự World Cup là điều đã gây rất nhiều tranh cãi cho tới trước khi tuyển Đức giành chức vô địch. Thiếu thể lực và khả năng đuổi theo bóng liên tục trong quá khứ từng là lý do khiến Oezil không được một số HLV ưa chuộng, có thể bao gồm cả Pep Guardiola.

Arsenal: Oezil đã là nhạc trưởng xuất sắc bậc nhất thế giới

Arsenal: Oezil đã là nhạc trưởng xuất sắc bậc nhất thế giới

Có một khoảnh khắc trong hiệp 2 trận Arsenal tiếp Everton ở Emirates tối thứ Bảy rất điển hình cho sự tự tin đang lên rất cao ở Mesut Oezil, trong một trận đấu mà anh thực sự là ông chủ ở tuyến giữa đội chủ nhà từ đầu tới cuối.

Khi Oezil 21 tuổi và tỏa sáng ở World Cup 2010, lúc anh vừa khởi nghiệp với Schalke và Werder Bremen, dĩ nhiên là anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Bayern. Nhưng rồi chính Oezil lại chọn Real Madrid, điều mà hẳn đội bóng xứ Bavaria giờ vẫn chưa quên, nhất là khi họ đã quen có những cầu thủ Đức giỏi nhất, nếu họ muốn.

Ở Real, Oezil và Jose Mourinho luôn là một sự kết hợp miễn cưỡng giữa tài hoa, sự ngẫu hứng và sự thực dụng tới tàn nhẫn. Dù anh giành La Liga và Copa Del Rey trong 3 mùa giải ở Bernabeu, Oezil vẫn được phép rời đội bóng áo trắng tới Arsenal năm 2013 khá dễ dàng, với giá 42,5 triệu bảng, biến anh thành cầu thủ đắt giá thứ 5 trong lịch sử Premier League.

Oezil đã giành 2 Cúp FA ở Anh, nhưng hy vọng có chức VĐQG hay Champions League với Arsenal rõ ràng là mờ mịt hơn so với việc anh chuyển tới Bayern. Tuy nhiên, Guardiola đã tỏ ra không mặn mà với tuyển thủ Đức. Bayern chưa bao giờ đưa ra một đề nghị nghiêm túc, trong khi ở Emirates, HLV Arsene Wenger cũng khăng khăng nói ông không bán tiền vệ của mình.

Với một đội bóng như Bayern, nơi hoặc đã mua về, hoặc đã nuôi dưỡng nên những Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Mario Goetze, Toni Kroos, Thomas Mueller và Manuel Neuer, không có Oezil là một thiếu sót lớn trong bộ sưu tập. Dẫu vậy, những ai hâm mộ tiền vệ 27 tuổi này ở Allianz Arena có lẽ phải chờ tới thời hậu Guardiola mới có thể hy vọng nhìn thấy Oezil trong màu áo đỏ xanh của Bayern.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm