Mario Gomez: Nếu có thể, hãy mãi là “chân gỗ” như lúc này

14/06/2012 12:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Mario Gomez, hãy “gỗ” theo cách của riêng anh, của những bàn thắng quan trọng và những pha ăn mừng ngạo nghễ lắm.

Phút thứ 38, bảng điện tử ở Kharkiv lại thay đổi: Hà Lan 0-2 Đức. Mọi con mắt đều hướng về cầu môn nơi thủ thành Maarten Stekelenburg đang đứng như chôn chân xuống mặt sân cỏ. Cách đó không xa, người vừa ghi bàn nâng tỷ số không ăn mừng, anh đi khá chậm về phía khán đài nơi các cổ động viên áo trắng đang tưng bừng hò reo trong khấn phích, hạnh phúc xen lẫn kinh ngạc. Bởi 1 lần nữa, đó là Mario Gomez, người duy nhất ghi bàn cho đội tuyển Đức trong 2 trận đấu đã qua.

Không hiểu trong khoảnh khắc ấy, cựu danh thủ Bayern Munich Mehmet Scholl đã nghĩ gì. Vì chỉ trước khi trận đấu diễn ra gần một ngày, cựu tiền vệ này đã có bài phát biểu gây xôn xao nước Đức và làng bóng đá, khi quở trách Mario Gomez là một cầu thủ lười biếng và không có đủ phẩm chất, kỹ thuật để có một suất đá chính cho “đại bàng châu Âu”.



Mario Gomez - Ảnh: Getty

Nhưng không chỉ có Scholl. Đóng góp 44 bàn thắng trong tổng số 58 trận ra sân cùng Bayern Munich mùa giải vừa qua song tới tận bây giờ, biệt danh tai ác “chân gỗ” vẫn chẳng chịu rời xa Gomez. Hay đơn giản, đó là một quan niệm cố hữu của bộ phận những người hâm mộ chưa bao giờ công nhận những nỗ lực và đóng góp mà Gomez đem lại cho “Hùm xám” và đội tuyển Đức. Và đôi khi, người ta cũng đòi hỏi quá nhiều ở một tiền đạo cắm, một số 9 điển hình hiếm hoi còn sót lại tại kỳ EURO này.

Có ai còn nhớ chỉ một tuần sau khi Lionel Messi khiến cả thế giới ngả mũ với cú manita (5 bàn) vào lưới Leverkusen, Mario Gomez đã có câu trả lời với một cú poker (4 bàn) vào lưới Basel. Đó là cú poker thứ 2 của Gomez kể từ khi khoác áo Bayern. Lần trước đó là trong chiến thắng 7-0 của Bayern trước Freiburg ở đầu lượt đi mùa giải 2011-2012. Trong 86 bàn cho Bayern, tay săn bàn này cũng đã kịp lập được tới…11 cú hat-trick. Như thế được gọi là “chân gỗ”?

Hai chiến thắng vừa qua, 3 bàn với 6 điểm quý giá mà đội tuyển Đức có được đều mang trọn giấu giày của Super Mario. Một pha đánh đầu. 2 pha dứt điểm bằng chân mẫu mực, không hiểu đến lúc này Gomez đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của người hâm mộ hay chưa. Hoặc người ta vẫn một mực trung thành với định kiến về “gã chân gỗ” ấy và chỉ trông chờ vào Miroslav Klose. Nhưng hãy nhìn xem, cả 2 trận vào sân thay người, lão tướng 34 tuổi cũng không còn thể hiện được nhiều như những gì 2 năm trở về trước khi anh từng khiến mọi mành lưới nổ tung.

“Tôi đã tự cười nhạo chính mình, những lỗi sai ngớ ngẩn của tôi để không ngừng cố gắng.” – Gomez từng nói thế để ám chỉ cú bỏ lỡ ngớ ngẩn nhất của anh 4 năm trước tại EURO 2008 (một mình đối diện thủ môn cách khung thành…1m). Và hôm qua, những nụ cười trong bi kịch ấy đã không còn nữa, nhường lại cho một nét mặt rạng rỡ, một nụ cười hiền và bình yên lắm.

Đội tuyển Đức ở rất gần suất tham dự vòng tứ kết EURO 2012 và mọi con số, thống kê lúc này đều cho thấy Gomez là người góp công lớn nhất. Và Gomez, nếu vẫn là một “chân gỗ” như thế, chắc những Cristiano Ronaldo, Klaas Huntelaar…cũng đang ước được “gỗ” như anh, để cứu cánh cho đội bóng của họ khỏi một kỳ EURO ngập trong thất vọng.

Vậy thì Gomez à, hãy cứ “gỗ”, nhưng không phải theo cách những người ác ý đã gán ghép cái biệt danh định mệnh ấy cho anh. Hãy “gỗ” theo cách của riêng anh, của những bàn thắng quan trọng và những pha ăn mừng ngạo nghễ lắm.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm