Mario Goetze: Số phận đang đùa giỡn với 'Messi nước Đức'

22/03/2017 19:43 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) – Mario Goetze được đánh giá là 'tài năng trăm năm có một' của bóng đá Đức. Chính anh cũng là người đưa 'Cỗ xe tăng' lên đỉnh World Cup năm 2014. Thế nhưng giờ đây, tiền vệ 24 tuổi đang vật lộn cứu vãn sự nghiệp vì bệnh tật.

Tài năng trăm năm có một

Có những bàn thắng sẽ luôn được tua đi tua lại, nhắc đến như một dấu mốc chói sáng của một cầu thủ, của một đội bóng nào đó. Bàn thắng của Mario Goetze giúp tuyển Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2014 là một trong những bàn thắng như vậy.

"Hãy cho mọi người thấy cậu giỏi hơn Messi như thế nào", HLV Joachim Loew nói với Mario Goetze khi cầu thủ này chuẩn bị vào sân thay người. Và quả thực, Goetze đã tỏa sáng, che mờ đi mọi sự cố gắng của Messi. Phút 113, vào sân được 25 phút, Goetze đón đường tạt bóng của Andre Schuerrle bằng ngực rồi dứt điểm bằng chân không thuận hạ gục thủ môn Sergio Romero. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu và chừng đó là quá đủ để đưa tuyển Đức lên ngôi vị cao nhất của World Cup 2014.


Bàn thắng quan trọng bậc nhất sự nghiệp của Mario Goetze

Mario Goetze có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 17 tuổi. Anh được HLV Juergen Klopp tin tưởng sử dụng khi cả hai còn đang làm việc ở Dortmund. Trong chức vô địch Bundesliga mùa giải 2010-11 của Dortmund, Mario Goetze đóng vai trò quan trọng khi có 6 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo thành bàn trong 33 trận ra sân.

Mùa Hè 2013, Goetze quyết tâm chia tay Dortmund để gia nhập đội bóng kình địch Bayern Munich với mức chuyển nhượng 37 triệu euro. Franz Beckenbauer khi đó đã gọi Goetze là "cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của bóng đá Đức". Trong khi đó, Matthias Sammer ca ngợi Goetze là "một trong những tài năng tuyệt vời nhất mà bóng đá Đức từng sở hữu". Còn HLV Felix Magath miêu Goetze là "tài năng trăm năm có một". Đối với HLV Joachim Loew, ông đơn giản gọi Goetze là "Wunderkind" – "Đứa trẻ màu nhiệm".


Goetze được coi là tài năng hiếm có của bóng đá Đức

Vật lộn với số phận

Năm 2018, World Cup sẽ được tổ chức trên đất Nga. Đó sẽ là nơi "Cỗ xe tăng" bảo vệ ngôi vương của mình. Hiện giờ, tuyển Đức đứng đầu bảng C vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Khả năng đi tiếp của họ là rất cao khi không có nhiều đối thủ đáng gờm tại bảng đấu này. Tuy nhiên, tập luyện và cọ xát vẫn là điều cần có với đoàn quân HLV Joachim Loew. Và rạng sáng ngày 23/3, đội tuyển Đức sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Anh trên sân Signal Iduna Park (Dortmund). Trong trận đấu này, người hùng World Cup Mario Goetze không có mặt.

Đầu tháng 3/2017, Dortmund đã phải ra thông báo rằng Mario Goetze mắc căn bệnh "rối loạn chuyển hóa mỡ".  Đây là hội chứng mà khi mắc phải, cơ thể người bệnh sẽ không thể hấp thụ, xử lý chất béo, protein, đường hoặc acid nucleic dẫn đến suy nhược. Theo thông tin tờ Bild chia sẻ, Goetze buộc phải rời Dortmund để đến một bệnh viện chuyên khoa ở miền nam nước Đức (Bang Baden- Wurttenberg) để điều trị. Thời gian dự kiến kéo dài 5 tới 6 tuần. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Dortmund phải xác nhận rằng Goetze sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải.


Goetze không duy trì được phong độ cao do mắc bệnh lạ

Căn bệnh lạ của Goetze đã lý giải căn nguyên vì sao sức khỏe của anh mấy năm gần đây tồi tệ dẫn đến phong độ sa sút đến như vậy. Thực tế, Goetze đã có những triệu chứng về bệnh này từ rất lâu. Anh tăng giảm trong lượng một cách bất thường và khó hiểu. Anh thường xuyên bị đau cơ mà không có tác động từ bên ngoài. Không thể dùng sức và tốc độ như ý muốn.

Tại World Cup 2014, Goetze là cầu thủ ghi bàn giúp Đức vô địch. Tuy nhiên, khi cầu thủ này được HLV Joachim Loew sử dụng trong hai trận đấu đầu tiên với Bồ Đào Nha và Ghana, truyền thông Đức đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng Goetze không xứng đáng với những "ưu đãi" đó. Cuối cùng, anh phải ngồi dự bị ở 3 trận đấu cuối của tuyển Đức. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở VCK EURO 2016. Goetze xuất phát chính trong cả 3 trận vòng bảng. Tới vòng đấu loại trực tiếp, cầu thủ 24 tuổi luôn ngồi dự bị. Điều đáng nói hơn cả đó là ở trận đấu mở màn với Ukraine, Goetze có 18 phút và 26 giây không chạm bóng.


Goetze luôn chăm chỉ luyện tập

Trong suốt thời gian ở Bayern, Goetze luôn chạy bộ hàng cây số để giữ vóc dáng chuẩn. Anh cố gắng luyện tập thật nhiều để giảm cân, có chế độ ăn kiêng đặc biệt và những buổi tập yoga. Thế nhưng, khi Goetze có một trận đấu tồi tệ, mọi người lại luôn chỉ trích anh là "lười tập luyện". Chính căn bệnh "rối loạn chuyển hóa mỡ" là vật cản khiến Goetze chưa thể tỏa sáng và đạt đến đẳng cấp như Messi. Tiền đạo người Đức mới chỉ dừng lại ở mức cầu thủ giỏi chứ thể mang danh "gánh đội" như Lionel Messi.

Goetze trong tiếng Latinh được Martin Luther biên dịch có nghĩa là "kẻ giả mạo Chúa". Dường như chính vì mang tên như vậy, Goetze đang phải vật lộn với số phận của mình.

Tài năng của Mario Goetze

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm