Manuel Neuer: Chẳng có gì phải khóc khi phạm sai lầm

29/03/2015 06:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Neuer có lẽ là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện giờ. Anh đã giành gần như mọi danh hiệu có thể ở cấp CLB và ĐTQG.

Mới đây, Manuel Neuer đã có cuộc chia sẻ dài với báo Đức Die Welt.

Không được như bây giờ nếu không mắc sai lầm

* Die Welt: Anh giờ là một trong những người nổi tiếng nhất trên internet. Sự nổi tiếng có quá nhiều với anh?

- Manuel Neuer: Không, tôi nghĩ điều đó khá thú vị. Tôi luôn thích cuộc sống bên ngoài bóng đá, đi quay phim hay đóng quảng cáo, đều rất thú vị. Nhưng tất nhiên, trước hết tôi là một thủ môn.

* Một người hùng phải có khiếm khuyết gì đó, không thể hoàn hảo. Vài sai lầm trong các trận lớn chẳng hạn. Cuối tuần rồi trận gặp Gladbach, anh đã mắc một sai lầm như thế…

- Tôi sẽ hạnh phúc nếu không mắc phải sai lầm đó. Con người thì sẽ phải mắc sai lầm, nhưng tôi không muốn thế. Mặt khác, tôi đã không thể trở thành thủ môn như bây giờ nếu không phạm những sai lầm như thế.

* Ý anh là sao?

- Phong cách chơi của tôi là chấp nhận rủi ro. Vì thế, đôi khi tôi có pha xử lý tưởng như ngớ ngẩn, nhưng cũng nhờ thế mà tôi cứu được nhiều bàn thua.

* Các nhà thống kê đã nói đó là sai lầm thứ tư của anh trước Gladbach. Đó có phải là đối thủ đáng ghét của anh?

- Không hề. Sai lầm hay không là do đánh giá của tùy người. Có những bàn thua mà không ai nói gì, nhưng bản thân tôi thấy rất khó chịu, vì tôi biết mình có thể làm tốt hơn. Mặt khác có những pha bóng bị coi là “sai lầm”, nhưng thực ra tôi không làm gì sai. Để phân biệt được điều đó, bạn phải hiểu rõ một thủ môn chơi bóng thế nào.

* Thủ môn là người duy nhất trong đội không được phép phạm sai lầm. Có lúc nào anh cảm thấy cô đơn?

- Không, trong quá khứ thì có thể. Còn lúc này, chúng tôi không chơi với 10 cầu thủ và 1 thủ môn, mà là 11 cầu thủ, chỉ là cầu thủ thứ 11 còn có quyền xử lý bóng bằng tay. Lối chơi của chúng tôi đã tiến tới chỗ tôi không phải là thủ môn, mà chỉ là người cuối cùng của đội bóng.

* Là thủ môn, anh luôn phải theo đuổi sự hoàn hảo?

- Chắc chắn là như thế.

* Nhưng anh cũng không khóc thầm mỗi đêm sau một sai lầm?

- Không. Nhưng bạn phải nhìn thẳng vào sự thật và không được lừa dối bản thân, không được tìm cách đẩy sai lầm đó cho người khác. Tôi biết điều gì đã xảy ra, và tôi đối mặt với nó. Nhưng tôi cũng không được suy sụp. Rốt cuộc, tôi phải hiểu rõ sai lầm ở đâu và phải tránh được sai lầm lặp lại trong tương lai.

* Anh có hạnh phúc khi sửa chữa được sai lầm của đồng đội?

- Tất nhiên, có những trận đấu mà tôi rất hài lòng, dù các CĐV và người xem có thể không nhận ra. Chỉ HLV của tôi nhận ra. Những pha cứu thua ngoạn mục thật ra không phải là phần khó nhất của công việc thủ môn, tôi còn phải giúp lối chơi của đội nhà trơn tru, khởi phát các đợt tấn công, làm chủ khu cấm địa, đó mới là điều quan trọng.

Muốn làm thư ký cho Philipp Lahm

* Trận nào là hay nhất của anh?

- Năm 2012, khi chúng tôi hòa Freiburg 0-0. Trong trận đấu diễn ra ở Hinrunde, chúng tôi đã thắng 7-0. Dựa trên tỉ số đó, kết quả lượt về không tốt lắm, nhưng với tôi, một thủ môn, đó là trận đấu gần như hoàn hảo.

* Anh có thất vọng vì quá ít người nhận ra nghệ thuật của công việc bắt gôn?

- Không, tôi không quan tâm. Tôi hiểu rõ luật chơi: Khi một thủ môn cản được quả phạt đền, anh ấy sẽ là người hùng, nhưng nếu anh ta không cản được một pha dứt điểm dễ, anh ấy sẽ ngay lập tức trở thành gã ngốc. Tôi chấp nhận luật chơi đó. Công việc của tôi là như thế.

* Chức vô địch thế giới có làm anh thay đổi?

- Không.

* Còn những người xung quanh anh?

- Cũng không hẳn. Cuộc đời tôi thay đổi ít hơn tôi nghĩ. Và đó là điều tốt. Tôi vẫn sống tiếp như cũ dù đã là nhà VĐTG.

* Anh có bị tiền bạc hấp dẫn? Ở Anh, họ sắp ký hợp đồng truyền hình mới và nhiều đội sẽ có thể trả lương rất cao…

- Tôi luôn ra quyết định dựa trên yếu tố thể thao. Điều quan trọng nhất là CLB và những thành công trong sự nghiệp.

* Nhưng nếu thế anh sẽ không bao giờ tới một CLB khác.

- Như thế thì thật tốt. Hiện chúng tôi đang rất thành công. Ở Đức, chúng tôi luôn tối thiểu dự Champions League mỗi năm, và thỉnh thoảng sẽ có một chiếc cúp vô địch, dù khó khăn hơn nhiều so với mọi người vẫn nghĩ.

* Nhưng các đối thủ của anh ở Đức nhìn chung sẽ hài lòng nếu chỉ thua FC Bayern 1-2 bàn.

- Nếu đúng thế thì đó là vấn đề của họ, không phải của chúng tôi. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều để có một đội bóng đủ sức thắng mọi trận đấu. Nhưng chức vô địch Đức không phải là thứ cho không.

* Karl-Heinz Rummenigge từng nói trên báo Welt am Sonntag rằng một ngày nào đó anh có thể trở thành chủ tịch Bayern.

- Ý tưởng đó rất hay, nhưng lúc này còn quá xa. Tôi có lẽ phải theo học một bằng trên mạng đã.

* Anh phải nhanh tay lên, Philipp Lahm cũng đang nhắm tới một vị trí trong ban lãnh đạo Bayern.

- Philipp hơn tôi vài tuổi. Có lẽ tôi có thể bắt đầu với việc làm thư ký cho anh ấy.

2 Manuel Neuer đã hai năm liên tiếp (2013, 2014) giành giải Thủ môn xuất sắc nhất năm của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS)

3 Neuer đã về đích thứ 3 ở cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2014 sau Cristiano Ronaldo và Leo Messi.

4 Hợp đồng hiện tại của Neuer với Bayern Munich còn kéo dài 4 năm nữa, tới mùa Hè 2019.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm