Leverkusen: Chicharito chưa đánh mất duyên ghi bàn

18/09/2015 13:48 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng đậm đà với tỉ số 4-1 trước đối thủ tiểu nhược BATE Borisov đã giúp cho Bayer Leverkusen thực sự trở thành “ngư ông đắc lợi” trong cục diện loạt trận đầu tiên, bảng E Champions League.

Khi những lá phiếu may rủi đẩy Bayer Leverkusen vào chung bảng với BATE Borisov và Barcelona, nhiều người đã nhận định rằng nhiệm vụ của họ thực ra chỉ có một: đối đầu trực tiếp với AS Roma. Cũng như Roma, Bayer được coi là một đội bóng khá, nhưng không thể sánh với Barca vào lúc này.

Dĩ nhiên bóng đá không phải toán học để một cộng một bằng hai. Trên sân nhà Olimpico, AS Roma đã xuất sắc cầm hòa Barcelona  một cách vô cùng thuyết phục. Đó có thể là tin không vui với Bayer Leverkusen khi Roma xem ra không phải dạng vừa. Nhưng đó cũng có thể là tin vui đúp cho CLB Đức. Thứ nhất, họ có cơ hội mở đầu bảng đấu ở ngôi đầu. Thứ hai, Roma làm được thì họ cũng có thể sẽ giành được điểm trước Barca.

Trở lại với màn đối đầu BATE Borisov, HLV Roger Schmidt đã tung cả hai tân binh Kevin Kampl và Javier Hernandez (Chicharito) vào sân từ đầu. Đáng chú ý, Kampl chơi tiền vệ trung tâm thay vì chạy cánh như được biết đến.

Thử nghiệm này của ông Schmidt đã phát huy tác dụng khi Kampl điều phối cực hay ở khu vực trung tâm, tạo ra 3 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Phía trên anh, Karim Bellarabi và Hakan Cahalnoglu tiếp tục khoe tài khi tạo ra tổng cộng 9 pha “dọn cỗ” cho đồng đội.

Đó là điều kiện hoàn hảo cho Chicharito có bàn đầu tiên trong màu áo mới. Admir Mehmedi là người mở tỉ số. Hai bàn còn lại đều do công của ngôi sao trẻ Cahalnoglu.

Chưa rõ liệu Bayer có tận dụng được lợi thế tinh thần từ kết quả này không, nhưng trước mắt họ đang là một sự lạc quan lớn.

D.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm