Kiessling tịt ngòi, Leverkusen hết hơi

28/01/2013 08:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Freiburg cầm hòa, Leverkusen đã bị Dortmund áp sát và có nguy cơ bị Bayern nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm.

Leverkusen đang quá phụ thuộc vào Kiessling.


Ở vòng 18, Leverkusen đã dễ dàng đè bẹp hiện tượng Frankfurt 3-1 nhưng cuối tuần qua, , họ không thể khuất phục được Freiburg. Đội nhì bảng chỉ kiểm soát 46% bóng, để đối thủ tung ra tới 13 cú sút về phía khung thành Bernd Leno. Thậm chí phút 17, Leno đã suýt phải vào lưới nhặt bóng nếu cú sút cận thành của Jan Rosenthal không đập trúng khung gỗ. Phút 52, thủ thành này cũng phải trổ hết tài năng để cản phá pha dứt điểm của Max Kruse.

Hàng công Leverkusen vốn xuất sắc thứ 4 Bundesliga, chỉ tịt ngòi trong 1/18 trận trước (gặp Dortmund) bất ngờ im lặng trước Freiburg. Niềm hy vọng Stefan Kiessling (góp dấu giày vào 1/2 số bàn) đã trở thành nỗi thất vọng lớn. Bị các cầu thủ Freiburg theo kèm rất sát, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 13 bàn gần như mất hút trên sân. Cả trận, Kiessling chỉ chạm bóng vỏn vẹn 48 lần (chỉ hơn được…thủ môn Leno), không tung ra nổi 1 cú sút nào.

Có điều an ủi cho Kiessling là HLV Joachim Loew, đến dự khán trận đấu này, bất ngờ hé lộ khả năng sẽ gọi chân sút 29 tuổi trở lại tuyển Đức: “Cậu ấy có năng lực đặc biệt trước khung thành. Kiessling đã từng dự World Cup 2010 cùng tuyển Đức. Khi chọn tiền đạo cho tuyển Đức, tôi thấy Miroslav Klose đang có phong độ khủng khiếp, Mario Gomez được đánh giá cao hơn Kiessling một chút. Nhưng Kiessling cũng là một phương án khá xuất sắc".

Ngoài Kiessling, các cầu thủ khác trên hàng công Leverkusen cũng đều gây thất vọng. Gonzalo Castro, chân sút xuất sắc số 2 (đã ghi 6 bàn), chìm nghỉm, chỉ gây ấn tượng với những pha phạm lỗi liên tục (cầu thủ này xuất thân là hậu vệ). Tuyển thủ Đức Andre Schuerrle thi đấu rất năng nổ, tung ra tới 5 cú sút nhưng chỉ có 1 trúng đích và cũng không nguy hiểm. Cặp HLV Sami Hyypia và Sascha Lewandowski tuy nhận ra vấn đề này nhưng cũng đành bó tay do các cầu thủ dự bị đều không có chất lượng tốt.

Có thể nói kỳ chuyển nhượng vừa qua, Leverkusen đã mắc sai lầm khi đẩy đi 3 cầu thủ tấn công chất lượng là Eren Derdiyok, Tranquillo Barnetta và Renato Augusto nhưng không mang về những sự thay thế xứng tầm. Chân sút 24 tuổi người Chile, Junior Fernandes, ngốn của Leverkusen gần 5 triệu euro nhưng chưa ghi nổi bàn nào. Leverkusen có đôn Steffen (20 tuổi), Milik và Aydin (cùng 18) lên nhưng bộ ba này vẫn chưa bắt kịp với đội Một, mới được ra sân tổng cộng...10 phút.

Bị Freiburg cầm hòa, Leverkusen có nguy cơ bị Bayern nới rộng khoảng cách lên thành 11 điểm, cách biệt gần như không thể san bằng, nhất là khi “Hùm xám” chưa có dấu hiệu sa sút. Ngay cả vị trí nhì bảng của Leverkusen cũng đang lung lay dữ dội khi Dortmund đã áp sát, chỉ còn kém đúng 1 điểm. Hiện “Vàng-Đen” đang thi đấu rất ấn tượng (toàn thắng 2 trận đầu lượt về, ghi 8 bàn, chưa phải nhận bàn thua nào) và nếu Leverkusen không sớm tìm lại mạch thắng, nguy cơ bị soán ngôi là rất cao.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm