Khi “Hoàng tử” Podolski không còn là "con cưng"

18/11/2014 06:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Podolski là một trong 3 cầu thủ của tuyển Đức còn sót lại từ World Cup 2010, cùng với Thomas Mueller và Sami Khedira. Anh thậm chí là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất ở lần tập trung này.

Lẽ ra, trong một đội tuyển Đức gồm rất nhiều cầu thủ trẻ như hiện nay thì Poldi phải là chỗ dựa cho những người đàn em. Nhưng điều đáng tiếc là ở thời điểm này, vị thế của Podolski lại đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ở trận gặp Gibraltar 4-0, ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã được ông thầy Joachim Loew bố trí đá chính. Nhưng trước đối thủ nghiệp dư ấy, Podolski lại chẳng thể hiện được nhiều. Sau trận đấu, ông thầy của tuyển Đức tỏ ra rất không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói rằng: “Với một số cầu thủ tôi chờ đợi nhiều hơn ở họ”. Vị chiến lược gia người Đức không nói thẳng tên Podolski. Nhưng có thể hiểu rằng Poldi nằm trong số đó, vì anh thực sự đang đóng vai trò người anh cả ở Die Mannschaft.  Cần biết rằng, số lần khoác áo ĐTQG của Podolski cao gần gấp đôi người xếp thứ 2 (121 lần so với 61 lần của Mueller).

Đáng nói hơn nữa là sau đó, Joachim Loew đã nhắn gửi thông điệp chính thức đến Podolski. Cụ thể, anh cần phải được ra sân thường xuyên hơn ở CLB nếu muốn có một suất ở đội tuyển Đức. Đây thực sự là lời báo động đỏ dành cho “Hoàng tử” - biệt danh mà các CĐV Đức dành cho Podolski. Chưa bao giờ Joachim Loew tỏ thái độ khắt khe với cầu thủ 29 tuổi này như vậy.

Podolski từng trải qua giai đoạn bị thất sủng ở Bayern Munich. Tại Arsenal, anh cũng không mặc nhiên chiếm một suất đá chính, đặc biệt kể từ mùa trước đến nay. Nhưng cánh cửa ở đội tuyển Đức từng luôn rộng mở đối với anh. Giờ thì khác rồi, Loew đã công khai tối hậu thư đối với Podolski.

Thực ra, mãi mùa Hè tới, Podolski mới 30 tuổi. Nhưng phong độ của anh thì đã ở giai đoạn xế chiều. Tại Arsenal mùa này, Podolski mới chỉ được ra sân có vỏn vẹn 46 phút ở giải Ngoại hạng, và gần như chưa có đóng góp gì về mặt chuyên môn. Cùng với sự hành hạ của những chấn thương thì đây có thể coi là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của Poldi.

Có một số tờ báo của Đức chẳng ngại ngần đưa ra dự đoán rằng trận đấu với Tây Ban Nha sẽ là lần cuối cùng Podolski được khoác áo tuyển Đức. Dĩ nhiên là có phần bi quan, nhưng hoàn toàn có cơ sở. Bởi ông Loew nổi tiếng là một người rất bảo thủ, khi ông đã quyết tâm bỏ rơi cầu thủ nào thì anh ta gần như không có cơ hội. Điển hình là trường hợp của Kiessling.

Khi ông Loew không còn "cưng chiều", Podolski chỉ còn cách tự cứu mình. Anh cần tỏa sáng trước Tây Ban Nha, và sau đó phải giải quyết chuyện tương lai của mình ở Arsenal.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm