Hoffenheim - Hertha: Con đường diệt vong

24/04/2009 15:03 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Đã từng thay nhau chiếm lĩnh vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Bundesliga nhưng giờ đây, cả Hoffenheim lẫn Hertha Berlin đang đi trên con đường diệt vong, với đích đến có thể là cái kết chẳng ai mong đợi hay ngờ tới.

Đánh mất chính mình

Cho đến khi Bundesliga trở lại sau kỳ nghỉ Đông, Hoffenheim vẫn sống trong những ngày tháng tươi đẹp dù họ vừa chịu tổn thất không nhỏ với chấn thương nghiêm trọng của chân sút chủ lực Vedad Ibisevic, bị rách dây chằng đầu gối trong khi tập luyện và phải nghỉ hết mùa giải. Đội quân của HLV Ralf Rangnick đã mở màn giai đoạn lượt về với chiến thắng 2-0 trước Cottbus, trong đó pha lập công ngày ra mắt của chân sút Boubacar Sanogo, được mượn về từ Bremen. Điều đó đã phần nào xua tan nỗi lo lắng về sự vắng mặt của Ibisevic đồng thời khiến các cầu thủ Hoffenheim nghĩ rằng họ có thể làm nên lịch sử. Niềm tin của Hoffenheim được báo chí tiếp thêm sức mạnh bằng đủ thứ tâng bốc, xem chiến công của tân binh này như là một câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại.

Thực tế, Hoffenheim hoàn toàn xứng đáng với những lời tán dương lên tận mây xanh đó của giới truyền thông sau những gì họ đã thể hiện. Nhưng vấn đề là ở chỗ, do lần đầu tiên được tâng bốc bằng những lời lẽ đẹp đẽ nhất trong suốt một thời gian dài, gần như toàn bộ cầu thủ của Hoffenheim không còn biết mình là ai và cứ ngỡ rằng đã thực sự trở thành ngôi sao. Vậy là từ một tập thể gắn kết có lối chơi đồng đội hiệu quả bậc nhất Bundesliga, Hoffenheim nhanh chóng biến thành một tập hợp những con người rời rạc chỉ biết phô diễn tất cả những gì mình có, thay vì giúp đỡ đồng đội, đóng góp vào mục tiêu chung của tập thể.
 
Giấc mơ đĩa bạc Bundesliga đã xa tầm tay Hertha Berlin

Hội chứng ngôi sao nhanh chóng đánh gục một đội bóng từng trình diễn lối đá cống hiến đẹp mắt bậc nhất giải vô địch quốc gia Đức ở lượt đi. Khi các cầu thủ không còn là chính mình thì Hoffenheim cũng không còn là một đội bóng đáng sợ. Vào đầu giai đoạn lượt về, không mấy người nghĩ rằng chiến thắng trước Cottbus lại là trận thắng duy nhất của Hoffenheim cho đến thời điểm này của năm 2009. Mười trận liên tiếp gần đây, họ chỉ biết đến hòa (7) và thua (3). Từ chỗ ngự trị ở ngôi đầu bảng, giờ đây Hoffenheim đã tụt xuống thứ tám, chia tay giấc mơ vô địch, suất dự Champions League hay thậm chí là tấm vé dự Europa League, phiên bản nâng cấp của Cúp UEFA vào mùa giải tới.

Đồng cảnh ngộ

Không đến nỗi bi thảm như Hoffenheim song Hertha cũng đang lâm vào tình cảnh tương đối ngặt nghèo. Thầy trò Lucien Favre chính là những người đứng lên tiếp quản ngôi đầu bảng từ tay Hoffenheim sau vòng 19. Trụ được đến vòng 25, cuối cùng đội bóng thủ đô phải trao lại vị trí số một cho Wolfsburg khi liên tiếp tụt dốc với chuỗi ba trận thua. Bị Stuttgart, Dortmund rồi Hannover hạ gục, Hertha đành đau đớn chia tay với giấc mơ đoạt chiếc Đĩa bạc đầu tiên trong lịch sử, đồng thời là chức vô địch Đức lần thứ ba sau gần 80 năm chờ đợi.

Nhờ vượt qua Bremen với tỷ số 2-1 cuối tuần qua, Hertha đã chặn được đà tụt dốc để cứu vớt hy vọng giành được vé dự đấu trường châu Âu mùa tới. Hiện tại, đội bóng của Favre vẫn còn kém nhóm dự Champions League hai điểm và có nhiều hơn đội tiệm cận nhóm dự Cúp UEFA là Schalke một khoảng sáu điểm. Điều đó có nghĩa là cơ hội và quyền quyết định vẫn đang nằm trong tay Hertha chứ không hẳn đã vượt ra ngoài tầm với như trường hợp của Hoffenheim. Song, vấn đề là tấm vé đi châu Âu còn phụ thuộc vào phong độ trong quãng đường còn lại của chính đội bóng thủ đô. Việc tiếp tục thiếu vắng chân sút chủ lực Andryi Voronin vì án treo giò trong hai trận đấu tới, làm khách ở Hoffenheim và Hamburg, sẽ là thử thách không nhỏ cho hàng công của Hertha vốn chẳng mấy mạnh mẽ và phụ thuộc khá nhiều vào hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Ukraina.

Bên cạnh Voronin, tiền vệ Dardai của Hertha cũng bị treo giò do đã nhận đủ “quota” năm thẻ vàng còn hậu vệ đội trưởng Friedrich thì dính chấn thương. Nói về án treo giò, có lẽ Hoffenheim còn thê thảm hơn. Tiền vệ Carlos Eduardo mới thụ được một trong án phạt kéo dài năm trận còn thủ môn Haas cũng chỉ mới thực hiện được một phần ba bản án kỷ luật của mình. Chưa hết, tiền vệ Luiz Gustavo cũng vừa gia nhập danh sách bị treo giò của Hoffenheim với chiếc thẻ đỏ nhận trong trận hòa 2-2 trên sân Karlsruher cuối tuần qua. Trong khi đó, chân sút Ibisevic thì đã chấp nhận làm khán giả đến hết mùa từ khi chặng đường lượt về còn chưa khởi tranh.

Trên con đường diệt vong, một chiến thắng sẽ có tác dụng kéo dài sự sống và hy vọng. Đó là phần thưởng đủ hấp dẫn để Hoffenheim và Hertha quyết liều thân một phen trong cuộc chiến giữa “những người khốn khổ” đồng cảnh ngộ.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

Hoffenheim: Hildebrand - Beck, P. Nilsson, Compper, Janker - Vorsah - Weis, Salihovic, Teber - Obasi, Ba.

Hertha: Drobny - M. Stein, von Bergen, Simunic, Cufre - Ebert, Kacar, Cicero, Piszczek - Raffael, Chermiti.

Đối đầu

09/11/08 Hertha - Hoffenheim 1-0

Phong độ

Hoffenheim

18/04/09 Karlsruher - Hoffenheim 2-2

11/04/09 Hoffenheim - Bochum 0-3

04/04/09 Hamburg - Hoffenheim 1-0

27/03/09 Hoffenheim - Nuremberg 2-1

21/03/09 Hoffenheim-Hannover 2-2

Hertha

19/04/09 Hertha - Bremen 2-1

11/04/09 Hannover - Hertha 2-0

04/040/9 Hertha - Dortmund 1-3

21/03/09 Stuttgart - Hertha 2-0

14/03/09 Hertha - Leverkusen 1-0
 
Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm