Hà Lan hòa Đức: Tiệc nhạt tất niên

16/11/2012 07:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Không có người chiến thắng, không có kẻ chiến bại, cũng không có bàn thắng. Tỷ số 0-0 ở Amsterdam là một bữa tiệc nhạt chia tay năm cũ của Hà Lan và đặc biệt là Đức.

Những ai kỳ vọng về một trận giao hữu “kinh điển” giữa hai đội tuyển láng giềng, như trận thắng 3-0 của Đức trước Hà Lan tại Hamburg cách đây tròn một năm, đã phải buông tiếng thở dài.

Không thủng lưới là điểm sáng hiếm hoi của Đức ở trận đấu khép lại năm 2012


Chủ lẫn khách đều sợ thua

Mặc dù chỉ là một trận giao hữu “chốt hạ” năm 2012 nhưng sau những màn trình diễn không thật ấn tượng trước đó ở EURO 2012 cũng như vòng loại World Cup 2014, cả Hà Lan và Đức đều chịu áp lực không nhỏ. Nếu không thể thắng được đối thủ thì ít nhất cũng không được phép thua, và không thủng lưới thì càng tốt. Muốn là làm, làm là được, cuối cùng thì Đức và Hà Lan cũng đã tạo nên một bữa tiệc nhạt nhòa ở Amsterdam Arena, báo hại những người đã kỳ vọng vào một trận cầu “kinh điển”.

Hà Lan, với một loạt cầu thủ được coi như “điệp viên” cỡ James Bond 007 đã và đang hoạt động tại thực địa Bundesliga, biết cách hóa giải lối chơi tấn công của Đức. HLV Louis van Gaal, tiền vệ Rafael van der Vaart, tiền đạo Ibrahim Afellay, Arjen Robben hay Eljero Elia, tất cả đều đã quá hiểu về lối chơi của các cầu thủ Đức. Thậm chí, hậu vệ Philipp Lahm và tiền vệ Thomas Mueller bên phía Đức từng là học trò cũ của ông Van Gaal trong suốt gần 3 năm mà chiến lược gia này dẫn dắt Bayern.

Trong khi Hà Lan vắng ngôi sao tấn công Robin van Persie thì Đức cũng mất một loạt trụ cột, từ các tiền vệ Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Oezil đến tiền đạo Miroslav Klose. Vì điều này, HLV Loew đã tung ra sân một đội hình chẳng ai ngờ tới khi để tiền vệ Mario Goetze đá... trung phong. Ngôi sao mới Marco Reus vẫn xung trận, nhưng chơi tiền đạo cánh trái. Xáo trộn đủ kiểu trên hàng công nhưng có lẽ vì... sợ thua nên ông Loew vẫn giữ nguyên hàng thủ mạnh nhất.

Chút lạc quan hiếm hoi

“Đó là một trận đấu tốt”, Loew đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Đức. Nhưng có vẻ, các nhà chuyên môn lẫn người hâm mộ đều không đồng tình với quan điểm của ông, ngoại trừ một yếu tố tích cực duy nhất mà ai cũng thấy rõ: “Die Mannschaft” đã không bị thủng lưới nữa, sau khi đã “biếu” cho Thụy Điển tới 4 bàn trong trận hòa điên rồ 4-4 tại Berlin hôm 16/10. Sau trận đấu thảm họa ấy, với bao nhiêu chỉ trích đổ lên đầu, với ông Loew thì không bị Hà Lan chọc thủng lưới cũng đã là một thành công.

Cũng phải nói thêm rằng trong cả năm 2012, bao gồm cả trận giao hữu với Hà Lan, Đức chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn 4 trong số 14 lần ra sân. Trong 10 trận còn lại, Đức thủng lưới tới 22 bàn, trung bình để thua 2,2 bàn/trận! Ngoài trận hòa Thụy Điển 4-4, Đức từng bị Thụy Sĩ ghi tới 5 bàn ở trận thua 3-5 trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2012. Đó là những con số bàn thua “kỷ lục” dưới triều đại của ông Loew, dù ai cũng chấp nhận một thực tế rằng lâu nay, “Die Mannschaft” đã chơi theo kiểu lấy công bù thủ.

Cách mà đội tuyển Đức kết thúc năm 2012 khác rất nhiều so với một năm trước đó. Cũng chơi trận “chốt hạ” với Hà Lan, song vào ngày 15/11/2011, Đức đã dễ dàng “làm gỏi” đối thủ này tới 3 bàn không gỡ trong trận đấu diễn ra ở Hamburg mà các cầu thủ chủ nhà đá như đi dạo. Chính nhờ trận thắng ấn tượng ấy mà hy vọng vào một kỳ EURO 2012 thành công đã được nhân lên, sau khi thầy trò ông Loew lập kỳ tích vượt qua vòng loại với 10 trận toàn thắng. Nhưng thực tế thế nào thì ai cũng đã rõ.

Không có bữa tiệc bàn thắng trước Hà Lan, Đức chia tay năm 2012 bằng “tiệc nhạt”. Nhưng biết đâu, điều đó sẽ mở ra một năm thành công hơn cho “Die Mannschaft”, không chỉ với tấm vé bay thẳng đến Brazil dự World Cup 2014, mà còn là sự vững mạnh về tinh thần, và đặc biệt, một thủ lĩnh thực thụ sẽ xuất hiện?

Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm