Đức 2-0 Israel: "Xe tăng" trở lại

01/06/2012 00:16 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Những diễn biến mới nhất trận đấu giao hữu giữa tuyển Đức và Israel sẽ được cập nhập liên tục tại đây.

Đội hình thi đấu

Đức (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Mertesacker, Badstuber, Lahm; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Podolski; Gomez.

Israel(4-2-3-1): Harush; Shpungin, Gershon, Tibi, Scheimann; Natcho, Ben Haim; Meliksson, Benayoun, Zahavi; Schechter.

Sau trận đấu thiếu thuyết phục trước tuyển Thụy Sĩ, trận đấu với Israel sắp tới sẽ là cơ hội để Đức xốc lại đội hình và tinh thần khi Euro 2012 đã ở cận kề.

Trận đấu diễn ra muộn vài phút so với dự kiến, trong trận này, Đức đã mặc trở lại màu áo trắng quen thuộc.


Podolski nỗ lực đi bóng - Ảnh Getty

Năm phút đầu của trận đấu đã diễn ra với ưu thế vượt trội nghiêng về phía đội Đức. Dường như trận thua Thụy Sĩ đã khiến các cầu thủ của HLV Joachim Low nhập cuộc rất quyết tâm.

Trên sân, các cầu thủ Đức tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội nhưng có vẻ như một mùa bóng dài đang khiến các đôi chân của Đức trở nên mỏi mệt. Lối đá đơn giản hiệu quả của Đức đang vấp phải một hàng phòng ngự chống trả khá kiên cường của Israel.

Phút thứ 15: Gomez có cơ hội dứt điểm ở bên cánh phải song cú sút ở góc hẹp của tiền đạo này đã không thắng được tài năng của thủ môn Harush.

Phút thứ 19: CỘT DỌC! Trong một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa, bóng tới chân Boateng và cầu thủ của Bayern Munich đã dứt điểm bằng chân trái trúng cột dọc.

Nhìn chung, các vị trí trên hàng công của tuyển Đức đang di chuyển khá tốt khi kéo giãn được hàng phòng ngự của Israel song đội bóng của HLV Loew đang thiếu những đường chuyền sắc sảo cuối cùng để những Gomez hay Muller có cơ hội dứt điểm.

Phút thứ 31: Thêm một nỗ lực của các cầu thủ Đức song cú sút xa của hậu vệ cánh Lahm không gây ra được nguy hiểm cho khung thành Israel.

Phút thứ 34: Từ đường lên bóng nỗ lực của Lahm bên cánh trái, bóng được căng ngang vào cho Podolski nhưng tân binh của Arsenal lại dứt điểm chệch khung thành.

Phút thứ 38: CƠ HỘI! Từ đường tạt bóng bên cánh phải của Muller, Khedira băng vào đánh đầu thoải mái. Tuy nhiên, tiếc cho tuyển Đức khi bóng đi ra ngoài.

Phút thứ 41: BÀN THẮNG! Điều mà cổ động viên Đức mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Sau pha xử lý khéo léo của Ozil, bóng được chọc khe cho Muller, cầu thủ chạm bóng tinh tế tạo cơ hội cho Gomez có đủ thời gian và khoảng trống để tung ra một cú dứt điểm uy lực không cho thủ môn của Israel một cơ hội cản phá.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về tuyển Đức.


Các cầu thủ Đức ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty

Phút thứ 48: CÚ SÚT! Podolski tung ra một cú sút volley quen thuộc bên cánh trái song bóng đi thiếu chính xác. Tới lúc này, "Hoàng tử" đang là cầu thủ chơi thiếu nét nhất trên hàng công của tuyển Đức. Anh thường có những pha xử lý vội vàng, không cần thiết.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Đức đang chơi khá thăng hoa trên sân khi các cầu thủ áo Trắng có những pha xử lý bóng kỹ thuật và đậm chất nghệ sĩ.

Phút thứ 54: CÚ SÚT! Meliksson thử tài Neuer bằng một cú dứt điểm bất ngờ từ cự ly khoảng 22m, buộc thủ môn đang chơi cho Bayern Munich phải cản phá rất vất vả.

Trên sân, các cầu thủ thi đấu khá thoải mái. Với tinh thần của một trận giao hữu, các cầu thủ không vào bóng quá quyết liệt nên bóng được luân chuyển liên tục trên sân. Tuy vậy, điều đáng tiếc duy nhất trong một trận đấu sôi động như này là đã hơn 60 phút, trận đấu mới có một bàn thắng.

Phút thứ 67: Đức thay Gomez, Podolski bằng Klose và Schürrle. Trong khi Israel thay Zahavi bằng Ben Sahar.

Phút thứ 71: Trong một pha phối hợp lên bóng có nét bên cánh phải, Boateng chuyền vào cho Schürrle dứt điểm. Tuy nhiên, Schürrle đã không thể thắng nổi thủ môn của Israel, dù cú sút của cầu thủ mới vào sân thay người khá hiểm hóc.

Phút thứ 74: NGUY HIỂM! Một mình Muller cầm bóng trong vòng cấm địa vượt qua sự truy cản của trung vệ đối phương nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cầu thủ của Bayern Munich đã dứt điểm ra ngoài một cách khó tin.

Phút thứ 81: BÀN THẮNG! Cuối cùng, những tiếng la ó trên các khán đài vì phải đợi chờ bàn thắng cuối cùng cũng đã chấm dứt. Nhận bóng từ đồng đội ở khoảng 28m,Schürrle tung ra một cú sút xa đầy uy lực, khuất phục thủ môn của Israel.

Phút thứ 85: Cầu thủ mới vào sân thay người Reus chuyền bóng cho Klose đánh đầu ở cự ly gần. Tuy nhiên, tài năng của thủ môn Harush một lần nữa đã cứu thua cho Israel.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển Đức.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm