Dortmund: Món quà của người ra đi

12/05/2012 11:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trận chung kết cúp Quốc gia có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của nhiều cầu thủ cả Bayern lẫn Dortmund. Bên phía “Hùm xám”, kể từ mùa tới, đội bóng này sẽ không còn sự phục vụ của ít nhất năm cầu thủ. Thủ thành Hans Joerg Butt đã treo giày còn trung vệ Breno, sắp hết hợp đồng, sau vụ án tự đốt nhà, nhiều khả năng cũng sẽ không được gia hạn. Tiền vệ Takashi Usami sẽ quay trở lại Nhật Bản, Daniel Pranjic sẽ tới Trung Quốc, nơi cầu thủ người Croatia có thể kiếm được khoảng 11 triệu euro chỉ trong hơn hai mùa bóng. Trước đó, tiền đạo Ivica Olic đã đồng ý tới Wolfsburg để được ra sân thường xuyên hơn. Cũng với lý do tương tự, Nils Petersen có thể sẽ tới Bremen theo dạng cho mượn.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Về phía Dortmund, đội bóng này sẽ phải nói lời tạm biệt với chân sút Lucas Barrios, người đã nghe theo tiếng gọi của đồng tiền, chấp nhận chuyển tới Trung Quốc khi sự nghiệp đang ở độ chín. Đội vô địch Bundesliga cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng với tiền vệ Florian Kringe, người có góp mặt trong trận chung kết cúp Quốc gia bốn năm trước. Sau trận đấu với Bayern, nhiều khả năng Dortmund cũng sẽ mất thêm Shinji Kagawa, người cho biết sẽ đưa ra quyết định sau trận chung kết. Thực tế, tiền vệ người Nhật đã có quyết định (bến đỗ mới có thể là Manchester United) và chỉ tạm dừng thời điểm công bố để toàn tâm toàn ý với trận đấu cuối cùng cho Dortmund.



Kagawa sẽ tỏa sáng để làm quà cho Dortmund?- Ảnh Getty

Có mục đích giống Kagawa, Barrios cũng cho biết nếu được ra sân, sẽ cống hiến hết mình để mang chức vô địch về cho Dortmund, nơi tiền đạo này đã có hơn ba mùa giải đáng nhớ. Cách cư xử chuyên nghiệp và rất tình cảm của hai cầu thủ này trái ngược hoàn toàn với phản ứng của nhiều đồng nghiệp bên phía Bayern. Breno từng chỉ trích đội nhà bỏ mặc mình trên Twitter còn Pranjic đã không ngần ngại “ném đá” chuyện Bayern ngăn cản việc tiền vệ này tới Everton, tức gây khó dễ cho cơ hội dự EURO 2012. Olic tuy không có những phát biểu quá đà nhưng cũng thường xuyên chia sẻ với báo chí về việc không được trọng dụng tại Allianz Arena và dự định ra đi.

Có thể thấy, Dortmund đã luôn tôn trọng mọi cầu thủ, từ ngôi sao cho tới cựu công thần, còn Bayern chỉ chăm lo các trụ cột (như Arjen Robben) nhưng gần như bỏ mặc đội ngũ dự bị. Cách cư xử của Dortmund giúp cho nội bộ luôn yên ổn, các cầu thủ luôn hết mình cống hiến cho đội nhà. Còn với cách hành xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”, Bayern đã tự triệt tiêu khát khao cống hiến của nhiều cầu thủ. Đây là một sai lầm lớn mà “Hùm xám” vẫn chưa khắc phục dù từng phải nhận trái đắng ở mùa trước. Năm ngoái, Bayern đã chỉ trích nặng nề HLV Louis van Gaal và tuyên bố sẽ cho HLV này nghỉ việc ở mùa tới, dẫn tới việc nhà cầm quân này có những quyết định sai lầm trong trận đấu với Inter Milan.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm