Dortmund mất điểm, Reus lại chấn thương: Vận đen chưa dứt

24/11/2014 19:07 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đã có khởi đầu ấn tượng trước Paderborn nhưng sang hiệp Hai, đã đánh rơi chiến thắng và còn mất Marco Reus vì chấn thương.

Sau chiến thắng may mắn trước Gladbach ở vòng trước, Dortmund đã cởi bỏ được áp lực tâm lý, chơi khá ấn tượng trước Paderborn. Pierre-Emerick Aubameyang và Marco Reus tưởng chừng đã có thể giúp đội bóng Vàng-đen khép lại trận đấu ngay trong hiệp một với hai bàn thắng, nhưng sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến họ bị lội ngược dòng đầy bất ngờ, với hai bàn thua trong hiệp hai.

Đây không phải lần đầu hàng thủ Dortmund chơi tệ hại như vậy. Trước đây, Dortmund từng bị đội mới thăng hạng Cologne hay Hamburg, đội trước đó chỉ ghi được một bàn, bắn hạ. Tại Bundesliga, sau 12 trận, Dortmund mới giữ sạch lưới được đúng một lần (trước Gladbach ở vòng 11). Hiện Dortmund đã bị thủng lưới 19 lần, nhiều thứ 4 tại Bundesliga. Thêm một dẫn chứng khác cho sự sa sút không phanh của các hậu vệ Dortmund: Cả mùa 2010-11, đội quân của ông Klopp chỉ phải nhận 22 bàn thua.

Ở trận này, Dortmund còn gặp nhiều bất lợi do những quyết định sai lầm của trọng tài Wolfgang Stark, người trước đây từng nhiều lần bắt bất lợi cho đội bóng áo "Vàng-Đen". Cụ thể, ông Stark đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Kevin Grosskreutz. Nếu bàn thắng đó được công nhận, tỷ số đã là 3-1 và khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Paderborn gần như không thể gỡ hòa. Ngoài ra, vị trọng tài này còn nhẹ tay, chỉ rút thẻ vàng cho Marvin Bakalorz sau một pha vào bóng thô bạo với Marco Reus. Nếu Bakalorz bị đuổi, Paderborn sẽ khó lòng gỡ hòa trong thế thiếu người.

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp thậm chí còn buồn bã vì chấn thương của Reus hơn là kết quả: "Tôi không bận tâm lắm với trận hòa. Tôi rất tôn trọng những nỗ lực các học trò đã thể hiện ở Paderborn. Nhưng chấn thương của Reus khiến tôi không muốn nói gì về bóng đá nữa". Reus vừa trở lại thi đấu chưa lâu và đang đóng vai trò rất quan trọng tại Dortmund. Trong 8 trận gần đây (5 tại Bundesliga, 2 tại Champions League và 1 tại cúp Quốc gia), ngôi sao này đã ghi 6 bàn và có 3 pha kiến tạo.

Reus nghỉ hết năm 2014

2014 là một năm vô cùng đen đủi của Marco Reus. Tính từ đầu năm tới nay, Reus đã dính 6 chấn thương, phải nghỉ tổng cộng 164 ngày. Ngay trước thềm World Cup, ngôi sao này bất ngờ dính chấn thương, phải bỏ lỡ chuyến hành quân tới Brazil dù đã chắc suất đá chính.

Đầu mùa này, chỉ sau 2 trận tại Bundesliga, Reus đã lại phải nhập viện và đến vòng 8 (6/10), mới tái xuất. Đến ngày 10/11, Reus lại dính chấn thương và mới trở lại vào ngày 18/11. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày lành lặn, Reus đã lại phải nhập viện, lần này tới hết năm 2014, tức lỡ 5 trận còn lại của lượt đi. Đây là một tổn thất lớn bởi Dortmund vẫn mấp mé nhóm xuống hạng, rất cần một đầu tàu như Reus.


T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm