Dortmund đại thắng Schalke 3-0: Buổi chiều hoàn hảo của Dortmund

02/03/2015 08:30 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - "Hoàn hảo" - đấy là nhận xét của HLV Juergen Klopp sau trận Revierderby lần thứ 146. Chứng kiến những gì đội bóng áo vàng - đen đã trình diễn tại Signal Iduna Park, có thể hiểu tại sao vị thuyền trưởng của Dortmund tỏ ra hài lòng như thế.

Dortmund đã có một trận đấu hoàn toàn trên chân so với đối thủ không đội trời chung. Họ không chỉ "hạ nhục" Schalke bằng một trận thắng đậm đà, mà còn thông qua một màn ăn mừng đặc biệt.

Khi Batman và Robin xuất hiện tại Signal Iduna Park

Những người kì vọng một trận đấu kịch tính giữa Dortmund và Schalke hẳn đã phải cảm thấy rất thất vọng. Đơn giản bởi đội chủ nhà đã tỏ ra vượt trội so với đoàn quân của Roberto Di Matteo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của Klopp đã nhanh chóng tràn lên và sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, trong suốt cả trận đấu, Schalke gần như chỉ biết chống đỡ những đợt lên bóng liên tục như sóng vỗ bờ của Dortmund. Đội bóng áo xanh chỉ co phòng ngự số đông, và chờ đợi vận may từ những pha phản công hiếm hoi theo đúng phong cách thường thấy của Di Matteo. Chỉ có điều, lần này Schalke dù rất nỗ lực cũng như có sự đồng hành của may mắn. Nhưng đội khách cũng chỉ có thể đứng vững được đến phút 78, cho đến khi 2 người hùng Batman và Robin xuất hiện tại Signal Iduna Park, trong màu áo Dortmund.

Phút 78, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, cuối cùng Aubameyang cũng đã chọc thủng được mành lưới của Schalke, với một pha xỉa bóng cận thành. Sau khi có được bàn thắng, tiền đạo người Gabon đã khoác lên mình bộ đồ Batman được chuẩn bị sẵn, còn Reus thì vào vai Robin để ăn mừng chiến thắng.

Tình huống dàn xếp ăn mừng bàn thắng của Aubameyang và Reus có thể coi là một cái tát rất kín đáo dành cho Schalke. Ai cũng biết Batman và Robin là những hình mẫu anh hùng, chống lại những thế lực hắc ám trong thành phố. Nên ở khía cạnh nào đó, cách ăn mừng của Dortmund muốn nhằm ám chỉ, ở vùng Ruhr này Schalke là những kẻ hắc ám. Chỉ có Dortmund là mới là những người hùng thực sự.

Màn ăn mừng đặc biệt Batman và Robin của Dortmund

Người khổng lồ đã thức giấc

Sau bàn mở tỉ số của Aubameyang, Dortmund còn tiếp tục trút vào lưới Schalke 2 bàn thắng nữa do công của Mkhitaryan và Marco Reus để bỏ túi chiến thắng 3-0 hoành tráng trước Schalke. Khúc khải hoàn giòn giã này đã đưa Dortmund leo lên vị trí thứ 10 trên BXH. Với 28 điểm trong tay, thày trò Juergen Klopp vẫn có quyền mơ về chiếc vé tham dự Champions League mùa sau, khi họ cũng chỉ đang kém đội xếp thứ 4 Leverkusen 8 điểm - một khoảng cách có thể san bằng khi mùa giải còn 11 vòng đấu nữa.

Điều quan trọng hơn là với những gì đã thể hiện trong trận Revierderby, Dortmund đã cho thấy họ đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Sau một thời gian dài ngủ quên, gã khổng lồ vùng Ruhr đã thức giấc. Thậm chí, ngay cả ở thời điểm Dortmund của Juergen Klopp vượt mặt Bayern Munich ở Bundesliga cách đây vài mùa, thì họ cũng chẳng thể đàn áp Schalke một cách tuyệt đối như đêm qua.

Mọi con số thống kê đều chứng minh thế trận 1 chiều của Dortmund. Họ kiểm soát bóng lên tới 65%, tung ra tổng cộng tới 31 cú sút về phía cầu môn của đối phương. Tức là trung bình chưa đầy 3 phút, khung thành của Wellenreuther lại bị bắn phá. Ngược lại, cả trận đấu, Schalke chỉ có vỏn vẹn 3 lần dứt điểm về phía cầu môn của Dortmund, nhưng đều không đi trúng đích.

4 chiến thắng liên tiếp trong 4 vòng đấu gần đây ở Bundesliga, Dortmund đã gửi chiến thư đến những đối thủ sắp tới của họ trong phần còn lại của mùa giải.

4 Đây là trận đấu thứ 4 ở Bundesliga mùa này, Dortmund giữ sạch lưới.

13 Không chỉ toàn thắng trong 4 vòng đấu gần nhất ở Bundesliga, các học trò của Klopp còn ghi tổng cộng tới 13 bàn thắng, trung bình hơn 3 bàn/trận.

16 Sau 17 vòng đấu ở lượt đi, Dortmund chỉ giành được có 16 điểm. Nhưng chỉ sau 5 vòng đấu đầu tiên ở lượt về, CLB này đã bỏ túi tới 12 điểm.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm