Dortmund của lượt đi mùa 2014-15: Tệ đến thế là cùng!

23/12/2014 08:11 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Con bão vẫn đang vần vũ quanh sân Signal Iduna Park. Borussia Dortmund đang đi qua những ngày tháng khó khăn triền miên khi đã nằm dưới đáy BXH ở top cầm đèn đỏ.

Thế nhưng đội bóng đã hành động đúng như những gì người ta biết về họ khi Juergen Klopp vẫn giữ được chiếc ghế HLV và được đặt trọn niềm tin.

Nhìn lại ký ức

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Dortmund phải đối mặt với khủng hoảng như thế. Bốn năm về trước, Klopp đã được phỏng vấn bởi Arnd Zeigler ngay trên sân vận động của Werder Bremen sau những màn trình diễn tuyệt vời của họ. Lúc ấy, Dortmund đã giành được chiến thắng thứ 9 trong mùa giải đặc biệt là màn vùi dập Hannover 4-0, 11 trận đứng trên ngôi đầu BXH Bundesliga với 4 điểm hơn Mainz và hơn Bayern Munich tới 12 điểm. Và sự hồi sinh ấy của Dortmund đến sau cuộc khủng hoảng kinh tế giữa những năm 2000 suýt nữa đã khiến đội bóng rơi vào cảnh vỡ nợ.

Đó là một ngày tháng 11 năm 2010 và Klopp đã trả lời Zeigler rằng: “Chúng tôi vẫn có quá nhiều khó khăn và rắc rối. Các cầu thủ thì không nghe theo ý kiến của tôi. Rất khó để nắm bắt họ và nói thực lòng, tôi không chắc mình có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không”. Đoạn phỏng vấn ấy đã trở thành tiêu điểm nóng trên các mặt báo Đức. Bởi sau cùng, Dortmund và HLV của họ vẫn làm tốt mọi thứ. Họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến với lực lượng toàn những cầu thủ trẻ, những cái tên lạ mà vẫn thống trị giải đấu.

Cuộc chiến trụ hạng

Bây giờ, mọi thứ lại đang xấu đi nhưng Dortmund vẫn chọn cách viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Không như các CLB khác khi lâm vào khủng hoảng, Dortmund vẫn giữ được sự tỉnh táo và lòng kiêu hãnh của họ. Thua 10 trận sau 17 trận đấu đã qua, chỉ kiếm được 4 điểm từ các trận trên sân khách nhưng Klopp và các học trò của ông vẫn nhận được sự tín nhiệm từ những cổ động viên nổi tiếng trung thành của họ. Mặc dù rất nhiều trang báo đang cố gắng khai thác triệt để, mổ xẻ khuyết điểm của đội bóng, rồi cả HLV và các cầu thủ đều liên tiếp phải trả lời những câu hỏi liên quan đến những thất bại của mình; hay ngay cả khi thực tế bây giờ là việc Dortmund phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết thì đội bóng vàng – đen vẫn giữ được niềm tin của người hâm mộ nhờ vào thành tích phong độ thuyết phục tại Champions League.

Hiện tại, đội hình Dortmund vẫn rất chất lượng. Vậy thì khủng hoảng của họ xuất phát từ đâu? Kém may mắn, chấn thương, chỉ đơn giản sự chuẩn bị của họ hồi mùa Hè không đúng đắn, hay là những bản hợp đồng mới với tổng giá trị lên tới 50 triệu euro vẫn cần thời gian để điều chỉnh? Tuy nhiên, những sự thắc mắc này chẳng mấy quan trọng lắm khi mà Dortmund đang mang dáng vẻ của một ứng viên sẽ xuống hạng. Marco Reus, cây át chủ bài của đội bóng đã dính chấn thương dài suốt nửa đầu mùa giải thì mới vừa bị cảnh sát phạt 540 ngàn euro vì tội liên tiếp lái xe không có bằng lái. Dortmund gọi đó là một sai lầm của tuổi trẻ, bảo vệ danh tiếng của Reus với mong muốn thuyết phục được anh ký thêm một bản hợp đồng mới. Ngoài ra, Dortmund vẫn nhìn thấy ánh sáng tương lai từ Kevin Grosskreutz thường xuyên xuất hiện như linh hồn mới của đội, người mà sử dụng các mạng xã hội để giữ chân “những cổ động viên chân chính” và kêu gọi tất cả hãy cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng.

Bây giờ, cũng tại trên sân của Bremen sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng lượt đi với một thất bại, khi trả lời phỏng vấn phóng viên của Sky Sport, Klopp đã nói một câu gây xôn xao: “Mọi thứ sẽ không thể tệ hơn được nữa, đúng không?”

10 Kể từ đầu mùa giải, Dortmund đã thua tới 10 trận trong tổng số 17 trận Bundesliga đã đá. 9 trận trên sân khách, họ chỉ thắng được 1 và thua đến 7.

540 Thảm họa nối liền thảm họa khi “con cưng” của đội bóng Marco Reus mới bị phạt 540 ngàn euro vì tội lái xe không giấy phép.

-8 Là hiệu số bàn thắng - bại của Dortmund ở Bundesliga mùa này. Họ để thủng lưới 26 lần và chỉ ghi được 18 bàn thắng.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm