16/08/2013 20:08 GMT+7 | Bóng đá Đức
(Thethaovanhoa.vn) - Khác hẳn với mọi sự kì vọng, tại Fritz Walter đã chẳng có kỷ lục nào cho Miroslav Klose và cũng không có chiến thắng cho ĐT Đức. 47.522 khán giả chỉ được chứng kiến một thất bại toàn diện của Mannschaft, cho dù tỉ số hiển thị trên bảng điện tử là 3-3...
Kết quả ở một trận đấu giao hữu vốn không quá quan trọng. Nhưng cái
cách mà các học trò của Joachim Loew thể hiện tại Kaiserlautern thực sự
là rất đáng báo động, khi mà chỉ còn đúng 300 ngày nữa là World Cup 2014
sẽ chính thức khởi tranh.
Mong manh hàng thủ
Kể
từ khi Juergen Klinsmann mang đến cuộc cách mạng về lối chơi cho ĐT Đức
tại World Cup 2006, phòng ngự đã không còn là thế mạnh của cỗ xe tăng.
Khi người ta hướng tới một lối đá tấn công cởi mở, thì cũng đồng nghĩa
tuyến dưới nghiễm nhiên sẽ phơi bày nhiều sơ hở hơn. Chỉ có điều, chưa
bao giờ hàng hậu vệ của Mannschaft lại trở thành nỗi lo khủng khiếp như
thời gian vừa qua.
ĐT Đức đã gây thất vọng lớn trước Paraguay
1 Suốt từ tháng 11/2010 đến nay mới chỉ có đúng 1 lần đội bóng của Joachim Loew giữ được trắng lưới trong 2 trận liên tiếp (vào tháng 6/2012, khi họ thắng Israel 2-0 ở trận giao hữu và Bồ Đào Nha 1-0 ở VCK Euro). 94 ĐT Đức đã phải nhận tổng cộng 94 bàn thua dưới thời HLV Joachim Loew, trung bình gần 1 bàn/trận (95 trận). 100 Trận đấu với ĐT Đức đã đánh dấu cột mốc lần thứ 100 khoác áo ĐTQG của thủ thành Justo Villar bên phía Paraguay. |
Tương tự ở cánh trái, Schmelzer cũng có 1 trận đấu rất tệ, hỗ trợ tấn công kém mà phòng ngự cũng gần như là con số 0. Thủ thành Neuer dù không mắc lỗi trực tiếp dẫn đến các bàn thua, nhưng phong độ chỉ đạt mức dưới trung bình. Trong bối cảnh như thế, sự ổn định của một mình đội trưởng Lahm dĩ nhiên là không đủ để khỏa lấp cả tấm khiên phòng ngự rách nát.
Người khổng lồ trên đôi chân đất sét
Nói một cách hình tượng, ĐT Đức ở thời điểm hiện tại chẳng khác nào một người khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét. Trong 5 trận đấu gần đây, trận nào "Mannschaft" cũng chọc thủng lưới đối phương ít nhất 3 bàn. Nhưng hỏa lực ấn tượng này cũng chỉ giúp cỗ xe tăng thu về được có 3 chiến thắng, còn ở 2 trận gần nhất, đoàn quân của Joachim Loew hòa 1, thua 1. Như vậy, có thể thấy, hàng công của ĐT Đức vẫn đang duy trì phong độ rất ổn định. Song vấn đề ở chỗ, các ngôi sao ở tuyến trên cũng không thể đảm bảo sẽ luôn gánh được các đồng đội ở tuyến dưới.
Với điểm số hiện tại (hơn 3 đội xếp sau tới 5 điểm), cũng như thực lực của mình, chắc chắn không khó để Mannschaft giành vé đến Brazil. Nhưng rõ ràng, việc hoàn toàn lấy công bù thủ của ĐT Đức như hiện nay là một lựa chọn tồi. Nó khiến số phận của cỗ xe tăng trở nên vô cùng mong manh. Họ luôn đặt người hâm mộ vào tình thế đau tim, giữa lằn ranh sít sao giữa chiến thắng và thất bại.
Thói quen xấu này cần phải sớm được khắc phục, đặc biệt là tại VCK World Cup 2014. Bởi ở đó chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể phá hỏng giấc mơ của cả cuộc đời. Chắc chắn, người Đức sẽ không thể hi vọng sẽ có lần thứ 4 lên đỉnh, nếu hàng thủ của họ vẫn để cho một đối thủ như Kazakhstan (hạng 149 thế giới - hơn Việt Nam 7 bậc) chọc thủng lưới ngay trên sân nhà, hay để Thụy Điển gỡ hòa 4-4 chỉ trong vòng 30 phút cuối sau khi đã bị dẫn trước tới 4-0 tại Berlin.
Đức Phan
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất