ĐỐI THOẠI Xabi Alonso: 'Cầu thủ Anh không biết đọc trận đấu. Ronaldo xứng đáng với QBV'

22/11/2014 12:30 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ Jamie Carragher, hiện cộng tác với Sportmail, vừa có cuộc phỏng vấn độc quyền với đồng đội cũ Xabi Alonso.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện đơn giản, thân mật, như cuộc trao đổi giữa hai người bạn. Trong cuộc nói chuyện, Alonso chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị về bóng đá.

* Carragher: Vụ chuyển nhượng đến Bayern Munich diễn ra rất nhanh. Pep Guardiola đã theo đuổi cậu một thời gian dài?

- Alonso: Đúng, nó diễn ra rất nhanh, cậu nói đúng, chỉ hai tuần trước khi kì chuyển nhượng đóng cửa. Tôi đã ở Madrid 5 năm. Chúng tôi đã vô địch châu Âu lần thứ 10, chúng tôi đã theo đuổi danh hiệu đó trong thời gian dài và tôi cảm thấy đấy là lúc thích hợp để ra đi. Tôi đã được trải nghiệm La Liga và Premier League, và tôi đã có cơ hội lớn để tiếp tục trải nghiệm. Bundesliga giờ hấp dẫn hơn và Bayern là một trong những CLB hàng đầu trên thế giới.

* Cậu có cơ hội trở lại nước Anh không?

- Không, tôi chỉ có 1 lựa chọn. Tôi đã nghe nhiều về sự quan tâm của các đội bóng Anh nhưng tôi chỉ muốn ở lại Madrid. Sau đó tôi biết Munich quan tâm tôi và tôi đã nghĩ về những gì mình muốn, nơi mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tôi cần một khởi đầu mới ở đâu đó. Đó có thể là trải nghiệm cuối trong sự nghiệp. Tôi đến từ đội bóng quê hương Real Sociedad. Tôi đến đội bóng xuất sắc nhất nước Anh (cười), đến đội bóng xuất sắc nhất TBN và giờ là xuất sắc nhất nước Đức. Một sự nghiệp tuyệt hảo. Tôi muốn sự nghiệp của mình thật tốt đẹp. Tôi không thể chỉ chơi cho 1 CLB như cậu.

* Đến Bayern, cậu có thể bắt kịp kỉ lục của Clarence Seedorf để trở thành cầu thủ thứ hai vô địch Champions league với 3 CLB khác nhau.

- Chắc chắn, đó là một trong những mục tiêu của CLB, và với cá nhân tôi, đó là một thành tựu vĩ đại. Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình có thể đến gần thành tích ấy, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có một đội bóng mạnh, chiến đấu vì các danh hiệu. Sẽ rất khó để thắng Real Madrid, Barcelona, Chelsea, PSG, Juventus. Đó là các CLB hàng đầu. Chúng ta sẽ xem chúng tôi gặp các thử thách nào.

Muốn thành công, phải có nhiều phương án chiến thuật

* Cậu nghĩ gì khi xem kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League? Cậu có muốn trở lại Anfield không?

- (Đưa tay lên đầu) Chúa ơi. Tôi phải chữa trị chấn thương. Tôi bước ra ngoài phòng chụp chiếu và xem được kết quả.


Alonso và Carragher khi còn là đồng đội.

* Cậu đã cố gắng để được trở lại nhưng thất bại?

- (Cười lớn) Đó là một cú sốc. Tôi đã nghĩ: Mình có cơ hội trở lại Anfield. Tôi rất muốn. Tôi muốn chơi bóng ở đó một lần nữa. Mùa giải này? Cậu không bao giờ đoán trước được. Tôi cảm thấy tôi có mối gắn kết đặc biệt với các CĐV Liverpool. Hãy nhớ lại những đêm chúng ta đã có. Chúng ta cảm thấy chúng ta đủ mạnh để đánh bại mọi đội sừng sỏ của châu Âu. Vô địch ở Istanbul luôn tồn tại trong các giấc mơ của tôi.

* Cậu sẽ đến nước Anh vào thứ Ba này để gặp Manchester City. Bayern đã vượt qua vòng bảng. Đội bóng còn quyết tâm thi đấu hay không? Cậu có cho rằng Man City là một mối đe dọa?

- Dĩ nhiên họ là một mối đe dọa. Nếu City đi tiếp, họ có thể đánh bại bất cứ đội nào ở vòng đấu loại trực tiếp. Công việc của chúng tôi là chiến thắng. Các trận đấu ở Anh luôn đặc biệt. City đang ở tình thế khó khăn. Tôi hiểu điều này. Tôi đã từng làm việc với Manuel Pellegrini. City có những cầu thủ tuyệt vời. Tôi không thể ngồi đây mà nói “Được, chúng tôi sẽ loại họ”. Nhưng rõ ràng, chúng tôi vẫn muốn thắng.

* Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao City thi đấu kém ở Champions League không? Các đội bóng Anh đều gặp khó khăn ở châu Âu. Khi chúng ta thi đấu cùng nhau, đó là giai đoạn bóng đá Anh thống trị, với chúng ta, Man United và Arsenal luôn lọt qua vòng bảng. Bây giờ có gì khác?

- Là người ngoài, thật khó để phát hiện vấn đề. Đầu tiên, giai đoạn của cậu với tôi tại Liverpool (dự hai trận chung kết từ 2005-2009) là không bình thường. Đó là ngoại lệ của bóng đá. Hãy nhìn Dortmund. Họ chơi không tốt ở giải quốc nội, nhưng lại rất mạnh ở châu Âu. Chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời. Bóng đá Đức đang mạnh lên. Trong vài năm, các giải quốc nội ở Italy và Anh không còn duy trì được sức mạnh. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ trở lại.

* Nhưng vì sao? Hãy nhìn lại thời kì của chúng ta. Chúng ta phòng ngự mạnh mẽ. Cũng như United và Chelsea. Đúng, cậu muốn chơi bóng đá đẹp. Nhưng cậu cũng phải được tổ chức tốt. Đó là vấn đề của các đội bóng Anh hiện nay. Họ không thể giữ sạch lưới trên sân khách và họ cũng không thể ngăn đối thủ ghi bàn.

- Chắc chắn. Ở châu Âu, bạn cần đá được những trận đấu lớn. Các đội bóng TBN và Đức biết cách. Các đội bóng Anh đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chỉ Chelsea là chắc chắn. Liverpool đã thi đấu tốt vào mùa trước nhưng lại đang khó khăn ở mùa này. Sẽ mất thời gian. City đã vô địch Premier League 2 trong 3 năm qua nhưng không thể hiện được tinh thần đó ở châu Âu. Đó là việc khó làm.


Alonso quyết định đến Bayern.

* Khi chúng ta chơi bóng ở châu Âu dưới thời Rafa, chúng ta có thể tấn công, chúng ta có thể phản công và thậm chí chúng ta phòng ngự ngay trên sân nhà. Năm ngoái, Madrid vượt qua Bayern bằng lối chơi phản công. Với Guardiola, mỗi trận là một kế hoạch. Cậu đánh giá thế nào về tầm quan trọng của các cách chơi bóng khác nhau?

- Mỗi đội bóng thành công mà tôi biết đều nhuần nhuyễn ba hệ thống chiến. Họ cần thích nghi được trong mọi trận đấu. Đó không phải chuyện về trung thành với bản sắc. Không không. Đấy chỉ là phô bày hết sức mạnh của đội bóng, và hướng dẫn cầu thủ thi đấu đúng cách. Ở Liverpool, chúng ta có kế hoạch cho mọi trận đấu. Mỗi trận mỗi khác. Hãy để tôi lấy ví dụ. Mùa giải này, chúng tôi chơi tốt với 3 hệ thống chiến thuật khác nhau, đôi khi là 4, đôi khi là 5, đôi khi lại là 3 hậu vệ. Cậu cần giúp cầu thủ thi đấu được với 3 hoặc 4 hệ thống chiến thuật.

* Cậu nói rất đúng. Ở Anh, họ cho rằng Barcelona và Tây Ban Nha chỉ chơi theo cùng 1 cách. Đó là vấn đề của Arsenal, đặc biệt ở châu Âu. City cũng chỉ thi đấu với 4-4-2. Hãy nhìn Arsenal, họ gặp Dortmund và lẽ ra phải thua đến 0-5.

- Nếu cậu ra sân và chơi theo cách của mình, mọi chuyện có thể xảy ra. Cậu có thể thắng. Nhưng nếu cậu đá ở tứ kết hay bán kết của Champions League, cậu cần một kế hoạch để điều chỉnh trận đấu. Nếu đối thủ ghi bàn mà cậu không có kế hoạch thì sao? Vấn đề ở chỗ đó. Cậu cần sẵn sàng với mọi tình huống. Nếu đối thủ thay đổi, cậu cũng thay đổi.


Ronaldo xuất sắc nhất thế giới.

* Bayern đã thay đổi thế nào? Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với Real Madrid mùa trước ở bán kết và cho chúng tôi biết cách các đội bóng đối phó với Bayern?

- Rất khó để sao chép Real Madrid. Không phải đội bóng nào cũng có những cầu thủ chạy nhanh, đặc biệt như Ronaldo.

* Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới?

- Chắc chắn. Tôi cho rằng Manuel Neuer hay một cầu thủ Đức nào đó có thể giành Quả bóng vàng, đó là chuyện hợp lý trong năm có World Cup. Nhưng nếu Ronaldo lại giành QBV lần nữa, thì đó cũng là công bằng, vì cậu ấy đã vô địch Champions League. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất mà tôi từng được thi đấu cùng.

Cầu thủ Anh không biết đọc trận đấu

* Mọi người thường nói về kĩ thuật của cầu thủ Anh. Nhưng vấn đề lớn hơn, tôi cảm thấy rằng cầu thủ Anh không biết đọc trận đấu?

- Vâng, đúng rồi. Khi ở Liverpool, tôi xem các chương trình trước trận. Một cầu thủ 12 tuổi của một học viện bóng đá được hỏi rằng điiểm mạnh nhất của em ở đâu. Câu trả lời? Sút và tắc bóng. Tôi tự nói với bản thân mình, được thôi, nhưng tôi không nghĩ phẩm chất của một cầu thủ lại nằm ở chuyện tắc bóng.

* Cậu đã xem Jack Wilshere chơi ở vị trí tiền về lùi sâu? Các cầu thủ Anh ở vị trí đó cứ lao vào tắc bóng rầm rầm rầm, không như cậu, Busquets, Kroos, hay Pirlo. Wilshere có thể là tiến bộ của bóng đá Anh ở vị trí ấy?

- Tại sao không? Trước đó còn có Michael Carrick. Cậu ấy đọc trận đấu rất thông minh. Nếu có thể kết nối cậu ấy với các cầu thủ khác, có thể cậu ấy sẽ trở thành người quan trọng nhất hàng tiền vệ.


Cuộc phỏng vấn thật ra chỉ như 1 cuộc nói chuyện.

* Ở Anh, người ta vẫn tranh cãi việc Wilshere được xếp chơi ở vị trí ấy. Cậu có nghĩ vấn đề ở vị trí tiền vệ lùi sâu thuộc về cầu thủ chơi ở đó, chứ không phải là tư duy phòng ngự ăn sâu cắm rễ?

- Các cậu cần người nghĩ được thế này: Làm gì đây? Phòng ngự hay tấn công? Các cậu cần phải biết là khi dẫn bóng tiến lên 2-3 bước vào khoảng trống, thì cũng chỉ có thể chuyền bóng vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ với hậu vệ. Các cầu thủ không cần di chuyển. Pep nói rằng Mario Goetze (nói đến đây, Alonso nhảy lên và chỉ trỏ): “Cậu! Đừng có mà chạy! Ở yên đấy! Quả bóng sẽ đến chân cậu. Đừng di chuyển!”. Ông ấy cho cả đội xem clip Goetze đứng yên trong 10 giây. Pep rất chú tâm vào vị trí của các cầu thủ. Không phải chạy đi đâu hết. Hãy ở nguyên đấy và người khác sẽ mang quả bóng đến cho anh.

* Cậu đã từ giã đội tuyển quốc gia vào mùa Hè. Khi đội tuyển Tây Ban Nha, chắc các cậu cũng nói chuyện với nhau về bóng đá Anh. Anh đã nói gì?

- Tất cả các cầu thủ TBN đều rất ngưỡng mộ Stevie, Scholes, Rooney, Lampard…

* Ơ thế còn Carragher?

- (Cười lớn) Carragher? Carragher (đưa tay lên đầu). Tôi chỉ nói chuyện về các tiền vệ, dù tôi gọi cậu là Carradona. Chúng tôi rất ngưỡng mộ bóng đá Anh nhưng có thể bóng đá Anh đang gặp vấn đề ở đâu đó. Họ hỏi tôi vì sao. Vấn đề nằm ở các cầu thủ? HLV? Vì sao bóng đá Anh không thể tìm ra công thức đúng đắn.


Alonso và Carragher là chứng nhân cho giai đoạn thành công của Liverpool thời HLV Benitez.

* Cậu có công thức đúng. Khi cậu đến Liverpool, tôi đã nói rằng Tây Ban Nha sẽ không thể giành được danh hiệu gì.

- Tôi biết. Tôi nhớ. Cậu đã nói gì nhỉ: “Tây Ban Nha à? Tây Ban Nha ư. Không ăn thua, không ăn thua đâu (nhại lại theo âm điệu Liverpool)”. Cậu chắc sẽ giành HCV cho cầu thủ to mồm nhất mà tôi từng chơi cùng mất. Tôi nhớ thời ở West Brom năm 2009, chúng ta thắng 2-0 và Alvaro Arbeloa cố gắng dẫn bóng dâng cao. Mất bóng. Sau đó tôi nghe thấy: “Ê, cậu đấy, Arbeloa. Cậu không phải Maradona đâu nhé”.

* Cầu thủ nào quan trọng nhất với TBN?

- Chúng tôi có một trục xương sống. Không riêng cầu thủ nào. Hàng thủ bắt đầu bằng Casillas. Anh ấy là bí quyết chiến thắng ở EURO 2008, rồi World Cup. Tiếp đến là Carles Puyol. Rồi Sergio Ramos…

* Thật ư? Đôi khi ở Anh chúng tôi nghĩ là cậu ấy không trung thực?

- Khi Sergio có tinh thần tốt, anh ta là số 1. Ở hàng tiền vệ chúng tôi có David Silva, Xavi, Andres Iniesta, tôi. Chơi với nhiều tiền vệ là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi không có những cầu thủ xuất sắc trong các pha đi bóng qua người 1 đấu 1. Chúng tôi sử dụng nhiều đường chuyền để tạo ra cơ hội. Khi chúng tôi thi đấu, chúng tôi có David Villa và Fernando Torres, khi họ ở phong độ cao nhất.

* Cậu định làm gì trong tương lai? Cậu có muốn trở thành một HLV, hay một chủ tịch?

- Một bình luận viên (cười, trêu Carragher, hiện là BLV thể thao). Gần như chắc chắn, tôi sẽ lấy bằng huấn luyện. Tôi có nhiều ý tưởng. Nhờ được làm việc với nhiều HLV giỏi, tôi học được nhiều. Nhưng cậu không thể nào vội vã được. Sau khi xa bóng đá, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút.

Đỗ Hiếu
Theo Sportmail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm