CHÙM ẢNH: Guardiola ôm mặt, cúi đầu. Neuer với tay bất lực

16/04/2015 08:17 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến các ngôi sao của Porto liên tục xé nát hàng thủ của Bayern Munich trong trận Tứ kết lượt đi Champions League, Pep Guardiola không còn giữ được sự điềm tĩnh nơi băng ghế huấn luyện.



Trước trận đấu, Guardiola đã cảnh báo học trò về những khó khăn có thể đến trong chuyến làm khách tới sân của Porto. Nhưng có lẽ trong thâm tâm ông không nghĩ rằng nó lại đến sớm tới vậy.



Ngay phút thứ 2 của trận đấu, lưới của Bayern đã rung lên sau cú sút phạt đền của Ricardo Quaresma sau tình huống Neuer phạm lỗi với Martinez.



Guardiola đã đứng bật dậy khỏi băng ghế dài. Ông đi men theo đường piste, khuôn mặt đầy ưu tư, hai bàn tay đan vào nhau bối rối.



8 phút sau đó, cú sốc lại ập đến. Dante để mất bóng vào chân Quaresma và cầu thủ này dễ dàng lập công lần thứ hai.



Pep dang rộng hai cánh tay, vẻ mặt cau có. Nhà cầm quân này không thể hiểu nổi màn trình diễn của các học trò.



Ngay cả khi  Thiago Alcantara đã ghi bàn rút gắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bayern, Pep vẫn chưa thể có được cảm giác vui vẻ. Kết thúc hiệp 1, ông đứng sững người khi đồng nghiệp bên phía Porto bước tới chào hỏi.



Cơn ác mộng của Bayern chưa dừng lại. Từ sai lầm của  Boateng, Martinez nhận bóng, rê qua Neuer.



 Thủ môn xuất sắc nhất tại World Cup 2014 với tay bất lực



Martinez ăn mừng trong tiếng hô vang trời của hàng nghìn CĐV Porto



Còn Guardiola chỉ biết cúi mặt, mím môi như muốn cố giấu đi cảm xúc.



Hai tay ông ôm đầu, mặt cúi gằm, không muốn chứng kiến thêm nữa diễn biến trên sân.



Thua 1-3 trên sân khách, trận lượt về sẽ là cuộc chiến thực sự cam go với Bayern.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm