Chiếc “Rolls Reus” của người Đức

20/10/2012 13:06 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Không ngừng tỏa sáng trong màu áo Gladbach, Dortmund rồi đội tuyển Đức, tiền đạo Marco Reus đang được ví như một chiếc Rolls Royce của nước Đức.

Để mô tả về Marco Reus, tờ Bild của Đức đã dùng cách chơi chữ “Rolls Reus”, ví cầu thủ này như một chiếc siêu xe Rolls Royce thứ thiệt. Xuất thân từ nước Anh nhưng thương hiệu xe hơi Rolls Royce nay đã thuộc về nước Đức, do BMW sở hữu. Bình luận về Reus, tờ Guardian của Anh cũng cho rằng đây là sản phẩm mới nhất trong dây chuyền sản xuất ngôi sao đang vận hành cực kỳ hiệu quả của bóng đá Đức. 

Trong trận Đức thắng Ireland 6-1 ở vòng loại World Cup 2014 cuối tuần qua, sau khi nhận một thẻ vàng có phần oan uổng vì bị trọng tài cho rằng cố tình ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền, Reus đã đáp lại bằng một cú đúp. Trong tình huống mở tỷ số, anh dũng mãnh lao vào vòng cấm, khống chế trái bóng bật ra từ Marcel Schmelzer và tung ra một cú dứt điểm cận thành không thể cản phá.


 Marco Reus (phải), ngôi sao đang lên của bóng đá Đức

Cú sút ấy được Reus thực hiện bằng chân phải, vốn không phải là chân thuận của anh. Ở pha ghi bàn thứ hai, Reus đã thể hiện rõ những phẩm chất đặc trưng của mình. Anh băng lên từ cánh trái, nhận đường chuyền đảo cánh của Jerome Boateng, khống chế và dấn thêm một nhịp trước khi tung ra cú sút chân trái sở trường, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, trong sự bất lực của thủ môn bên phía Ireland.

Những pha băng lên ghi bàn chớp nhoáng như vậy, mạnh mẽ như một chiếc Rolls Royce tăng tốc, đang dần trở thành một thương hiệu đặc trưng của Reus, giống như các pha đánh đầu trước đây của đàn anh Miroslav Klose. Trong trận Dortmund hòa Man City 1-1 tại Etihad ở vòng bảng Champions League, Reus cũng đã nhanh chóng băng lên, bắt bài đường chuyền ngang cẩu thả của Jack Rodwell và không cho thủ môn Joe Hart cơ hội cản phá trong thế đối mặt.

Ngay trước chuyến đi đến Etihad, Reus đã có một trận đấu rất đáng nhớ, khi anh lập cú đúp góp vào chiến thắng 5-0 của Dortmund trước đội bóng cũ Gladbach. Khi mùa giải 2011-2012 còn chưa khép lại, Reus đã quyết định đến với Dortmund, mức giá chuyển nhượng 17,1 triệu Euro - đúng bằng phí giải phóng hợp đồng giữa anh và Gladbach.

Lẽ ra, chân sút này đã ra đi sau mùa giải 2010-2011 nhưng việc nán lại sân Borussia Park thêm một năm được ví như một hành động tri ân của Reus đối với Gladbach, nơi đặt bệ phóng đưa anh lên một tầm cao mới. Cũng nhờ vào bản hợp đồng mới ký hồi mùa Hè năm 2011 mà Gladbach mới kiếm được 17,1 triệu Euro từ vụ chuyển nhượng Reus đến Dortmund, thay vì mất trắng cầu thủ này.

Marco Reus

Sinh ngày 31/5/1989 tại Dortmund, Tây Đức

Chiều cao: 1m80

Vị trí: Tiền đạo, tiền vệ cánh

CLB đã thi đấu: Rot Weiss Ahlen (2007-2009, 43 trận, 5 bàn); Gladbach (2009-2012, 97 trận, 36 bàn); Dortmund (từ 2012, 6 trận, 4 bàn).

Đội tuyển Đức: Từ 2011, 12 trận, 5 bàn.

Trước khi chọn Dortmund làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp, Reus là mục tiêu săn đuổi của hàng loạt đội bóng lớn, từ Bayern ở Đức cho đến Man Utd hay Arsenal ở Anh và Real Madrid ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Reus đã nghe theo tiếng gọi của trái tim, trở về với đội bóng nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Trước đây, khi còn là một chú nhóc, Reus đã từng có 10 năm ăn tập cùng đội trẻ của Dortmund, từ năm 1996 đến 2006.

Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Juergen Klopp cũng như các nhà lãnh đạo của Dortmund chấp nhận chi ra tới 17,1 triệu Euro để mua một cầu thủ mà họ trả lương tới 4 triệu Euro/năm. Suốt 10 năm qua, kể từ khi mua tiền đạo Marcio Amoroso từ Parma với giá 25 triệu Euro từ Parma vào năm 2002, Dortmund chưa chi quá 5 triệu Euro để mua một cầu thủ nào khác, cho đến khi Reus phá vỡ mọi quy tắc tài chính của một đội bóng mới thoát khỏi khủng hoảng.

Ở đội bóng mới, Reus hòa nhập nhanh chóng đến kinh ngạc. Giành được vị trí trong đội hình chính thức ở trận đầu tiên, Reus ghi bàn vào lưới Bremen trong chiến thắng 2-1 của Dortmund ở ngày khai mạc Bundesliga mùa giải 2012-2013. Thế rồi, như một thói quen khó bỏ, các bàn thắng cứ đến một cách đều đặn. Sau 10 lần khác áo Dortmund, Reus đã có 6 bàn thắng và 1 đường chuyền quyết định, con số thống kê rất khả quang đối với một tân binh.

Phong độ và hiệu suất ghi bàn cao đã được Reus duy trì đều đặn trong suốt nhiều mùa giải gần đây, từ Gladbach sang Dortmund, và giờ ở cả đội tuyển Đức. Trước trận Đức gặp Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2014, đã diễn ra vào rạng sáng thứ Tư vừa qua, Reus đã ghi được 5 bàn trong 12 lần khoác áo “Die Mannschaft”. Anh đánh bật cả Lukas Podolski, từng được ví là “Hoàng tử” của bóng đá Đức và cầu thủ gần như không thể thay thế ở đội tuyển quốc gia, lên băng ghế dự bị.

Cũng giống như chiếc Rolls Royce thứ thiệt, có sự pha trộn giữa những phong cách quý tộc của người Anh và sự mạnh mẽ của người Đức, Marco Reus cũng sở hữu những phẩm chất đặc trưng của cả hai nền bóng đá. Anh có tốc độ và những pha thoát xuống bên cánh trái để tạt vào trong mang đậm chất Anh, nhưng đồng thời cũng có sự chắc chắn và lỳ lợm đặc trưng của người Đức.

Với những gì đã và đang thể hiện, chẳng mấy ai còn nghi ngờ rằng, Marco Reus sẽ là một ngôi sao thực thụ của bóng đá Đức trong tương lai rất gần. Nước Đức vừa cho ra là một “siêu xe” mới mang tên “Rolls Reus”.

Đông Hà

Derby vùng Ruhr

Sông Rhein dậy sóng

Được xem là trận derby căng thẳng nhất trong làng bóng đá Đức, và là một trong những trận derby quyết liệt bậc nhất trên bình diện châu Âu, Dortmund - Schalke chắc chắn sẽ là trận cầu tâm điểm của Bundesliga vào cuối tuần này. Cùng nằm tại trung tâm của vùng Ruhr bên bờ sông Rhein nổi tiếng ở miền Tây nước Đức, nơi các ngành công nghiệp nặng và khai mỏ phát triển rất mạnh, đại bản doanh của Dortmund và Schalke chỉ cách nhau chưa đầy 30 km.

Vì khoảng cách địa lý gần gũi cộng thêm quá khứ thù địch và sự ganh đua quyết liệt, mỗi khi Dortmund gặp Schalke là mọi hoạt động ở vùng Ruhr như ngừng lại để nhường chỗ cho bóng đá. Đêm thứ Bảy tới, trận derby vùng Ruhr sẽ diễn ra trên sân Signal Iduna Park, tên thương mại của sân Westfalen trước đây. Sân nhà của Dortmund, với sức chứa 83.000 chỗ và lúc nào cũng gần như không còn chỗ trống, là sân bóng sôi động bậc nhất châu Âu.

Ngay cả huấn luyện viên Jose Mourinho của Real Madrid khi nói về sự nguy hiểm của Dortmund ở bảng đấu “tử thần” tại Champions League cũng đã nhắc đến sân Westfalen với một sự e ngại xen lẫn ngưỡng mộ. Khán đài màu vàng ở phía nam, có sức chứa 25.000 chỗ đứng, là nơi cuồng nhiệt hơn cả. Hiện tại, Dortmund và Schalke đang bám sát nhau trong cuộc đua tại Bundesliga, đồng thời cùng chinh chiến và đều giành được những kết quả khả quan ở Champions League.

Phong độ cao của Dortmund và Schalke càng khiến cho trận derby vùng Ruhr hứa hẹn sẽ thêm phần quyết liệt và hấp dẫn. Đó cũng sẽ là sân khấu đỉnh cao để cho Marco Reus, người đầu tiên được đá trận derby vùng Ruhr, tỏa sáng, thỏa ước nguyện khi còn là một chú nhóc ăn tập ở đội trẻ của Dortmund.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm