Champions League: Cả Bundesliga lại phải trông chờ Bayern!

14/09/2015 09:01 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi mùa giải 2015-16 bắt đầu, Bundesliga được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều ấn tượng tươi mới tại đấu trường cao cấp nhất châu Âu, dù thiếu cái tên quen thuộc Dortmund. Thế nhưng, với những bước chạy đà trước khi vào giải, khó có thể kỳ vọng ở họ.

Bốn câu lạc bộ đại diện cho nước Đức tại Champions League năm nay gồm: Bayern Munich, Wolfsburg, Bayer Leverkusen và Borussia Moenchengladbach. Xem ra, nước Đức rồi vẫn sẽ chỉ có thể kỳ vọng vào “ông lớn” xứ Bavaria. Những CLB còn lại đều đang... tự chứng minh rằng họ khó có thể mang tới niềm tin mới.

Với Wolfsburg, câu chuyện nằm ở vấn đề lực lượng. Từ một đội bóng đang trên đà đi lên, họ đã bất ngờ tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh chuyển giao một lần nữa. Mùa Hè này, họ đã bán đi hai trong số những trụ cột quan trọng nhất là Kevin De Bruyne và Ivan Perisic. Trong cả hai thương vụ này, họ đều ở thế yếu. Perisic thì đã bị Inter Milan cuốn hút và quyết định ra đi. De Bruyne đã dao động tâm tưởng trong một thời gian dài, nhưng rồi cũng quyết định ra đi, sau khi ban lãnh đạo đội bóng bị thuyết phục bởi con số chuyển nhượng “khủng”.

Vắng mặt De Bruyne và Perisic, hàng công của Bầy sói đã yếu đi rõ rệt. Sau 4 vòng đầu tiên, họ chỉ ghi được 6 bàn thắng. Vị thế của một trong những đội chọc thủng lưới đối thủ nhiều nhất Bundesliga mùa trước đã không còn nữa.

Moenchengladbach gặp vấn đề tương tự như Wolfsburg. Mùa trước, họ thành công theo một phong cách trái ngược: Không gây ấn tượng ở khâu tấn công, mà tiến lên bằng hàng thủ cực kỳ vững chắc. Tuy nhiên, mùa này, Gladbach đã không thể có phương án thay thế Christopher Kramer. Đó rõ ràng là một sự yếu kém trong tầm nhìn, bởi Kramer thực chất cũng chỉ là một cầu thủ mượn từ Bayer Leverkusen. Gladbach đang đứng bét bảng với 11 bàn thua. Ai mà hi vọng nổi ở họ tại Champions League?

Và cuối cùng là Bayer Leverkusen. Họ được cho là đã có một mùa Hè mua bán không thể ấn tượng hơn khi gọi lại Kramer, mua Kevin Kampl thay Son Heung-Min và có được Javier Hernandez để cải thiện “họng súng”. Nhưng rốt cục, Leverkusen vẫn đang cho thấy sự phụ thuộc đáng sợ vào một vài cái tên nhất định như Karim Bellarabi, Hakan Cahalnoglu. Bản thân các tiền vệ này lại không phải mẫu cầu thủ thực sự ổn định, tỏa sáng đều đặn. Sau 4 vòng, Leverkusen tạm đứng thứ 11 – thật không thể chấp nhận với một CLB được coi là ứng cử viên vô địch.

May mắn cho Bundesliga là họ còn đó Bayern Munich. Như thường lệ, Bayern vẫn đang toàn thắng tại Bundesliga một cách thuyết phục (dù không ấn tượng rõ rệt như Dortmund). Cũng như nhiều năm đã qua, nước Đức rồi vẫn sẽ phải chờ đợi vào Bayern...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm