Bundesliga: Cuộc đua tam mã Bayern - Dortmund - Leverkusen sớm hình thành

25/08/2015 12:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich sẽ khó có thể đơn thương độc mã tiến về ngôi vương Bundesliga mùa này dễ dàng, nếu 2 đối thủ cạnh tranh tiềm năng nhất tiếp tục thể hiện tốt như 2 vòng đầu. Đó là Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen.

“Ngôi đầu, ngôi đầu, ngôi đầu...” – đó là những gì các cổ động viên của Borussia Dortmund đã đồng thanh hô vang sau khi Shinji Kagawa ghi bàn thứ ba cho đội bóng áo vàng vào lưới Ingolstadt trong đêm Chủ nhật. Dù việc đứng nhất bảng sau vòng thứ hai không có ý nghĩa quá to lớn, nhưng nó cũng đã đánh dấu sự hồi sinh thực sự của Dortmund sau đống tro tàn mùa trước.

Trong khi đó, trên sân của đối thủ khó chịu Hannover 96, Bayer Leverkusen đã giành trọn 3 điểm với cú sút phạt cầu vồng của Hakan Calhanoglu. Cùng với Dortmund, họ tiếp tục khẳng định vị thế đối thủ cạnh tranh với Bayern Munich cho đĩa bạc Bundesliga mùa này.

Khi Dortmund hồi sinh

8 bàn thắng, 0 bàn thua, 6 điểm trọn vẹn và đứng thứ nhất sau 2 vòng – rõ ràng Thomas Tuchel có quyền vui mừng với phong độ của đội bóng mới. “Tôi sẽ rất vui nếu mọi thứ cứ như thế này” – ông nói. Hẳn rồi, sao mà không vui cho được.

Chiến thắng trước Ingolstadt đã giúp Dortmund vươn lên đứng đầu, điều mà lần cuối họ làm được đã từ tận... tháng 9/2013. Khi ấy, họ đánh bại Freiburg 5-0 và cũng đứng ngay trên Bayern chỉ bằng hiệu số bàn thắng – bàn bại trội hơn.

“Tôi nghĩ việc đứng đầu bảng là rất quan trọng” – HLV Tuchel trả lời họp báo. “Chúng tôi không muốn đánh rơi điểm, thế nên việc chơi bóng tập trung như hôm nay là rất quan trọng. Cả đội đã làm tốt”.

Những lời xã giao ấy có lẽ không thể che giấu được sự hài lòng hiện lên trên gương mặt luôn mỉm cười của ông. Những lựa chọn nhân sự của Tuchel từ đầu giải tới nay đều là vô cùng chính xác. Ông xếp Pierre-Emerick Aubameyang đá trung phong, anh ghi bàn đều đặn. Ông đặt niềm tin cho Shinji Kagawa và Henrikh Mkhitaryan, họ tỏa sáng. Người gần nhất chơi cực hay khi được trao cơ hội là Matthias Ginter.

Dortmund đang thành hình trở lại là một cỗ máy, một tập thể gắn kết, một đối thủ khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào.

Đại chiến vòng 3: Bayern thiệt

Ở vòng đấu tiếp theo, Bayern Munich sẽ gặp Bayer Leverkusen. Rõ ràng cục diện có thể chưa thay đổi mạnh mẽ bằng trận đấu này, nhưng đây là liều thuốc tinh thần cực lớn cho cả đôi bên.

Nhưng ai sẽ uống được thuốc bổ, còn ai uống thuốc độc? Hiện tại, Pep Guardiola đang đau đầu hơn khi Mehdi Benatia chấn thương nặng còn Jerome Boateng sẽ bị treo giò. Cộng với việc Holger Badstuber, Jan Kirchoff và Javi Martinez vẫn đang nằm viện, Guardiola chỉ còn lại duy nhất một trung vệ đích thực là Dante.

Đây sẽ là cơ hội lớn cho Bayer Leverkusen. Hai vòng đầu tiên, họ không gây quá nhiều ấn tượng trong khâu tấn công khi chỉ thắng nhỏ nhẹ 2-1 và 1-0. Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng, bởi dẫu sao cũng cần nhìn nhận rằng Bayer đã gặp 2 đối thủ cứng đầu.

Gặp Bayern Munich sẽ là thời điểm quan trọng để họ tận dụng tối đa “thiên thời” như nói phía trên. Son Heung-Min, Karim Bellarabi và Hakan Calhanoglu sẽ là sức mạnh lớn nhất cho hàng công của Bayer. Vòng 3 Bundesliga nhiều khả năng sẽ có những diễn biến thú vị.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm