BI HÀI: Đội nhà thua, HLV còn bị CĐV đối thủ chế nhạo

07/10/2015 09:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Người rơi vào tình cảnh trớ trêu này là Dieter Hecking, HLV của đội đương kim á quân Wofsburg, trong trận thua 0-2 trước Borussia Moenchengladbach thứ Bảy vừa rồi.

Các CĐV bóng đá Đức nổi tiếng bởi những tiếng hò reo bất tận, banner, khả năng nốc bia, và bây giờ là tận dụng đối đa cơ hội để chế nhạo HLV đối thủ. Trận đấu trên sân Borussia Moenchengladbach giữa đội chủ nhà và Wolfsburg là một minh chứng.

Ở trận đấu ấy, sau khi bất lực với sự bế tắc Wolfsburg, HLV Dieter Hecking không giữ nổi bình tĩnh và liên tiếp có những phản ứng thái quá với trọng tài Felix Zwayer. Kết quả: ông bị đuổi lên khán đài ở phút 74. Và chỉ còn một chỗ trống để Hecking lên ngồi, và nó lại lọt thỏm trong đám đông CĐV chủ nhà.

Điều tệ hại hơn diễn ra ngay sau đó. Wolfsburg nhận liên tiếp hai bàn thua. Trong khi Hecking ngán ngẩm thì đám đông đằng sau tưng bừng như hội, nhảy choi choi và gào thét. Một số người còn tranh thủ thời cơ để trêu tức vị HLV này bằng cách selfie, vỗ vai, mỉa mai... 16 phút của Hecking dài như một thế kỷ và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa nổi lên, ngay lập tức ông phi thẳng xuống sân và đi vào phòng thay đồ với thái độ đầy tức giận.


Hecking đã trải qua 16 phút đáng quên trên khán đài sân Moenchengladbach

Trận thua ấy đánh dấu một tuần tồi tệ của Hecking. Trước thất bại 0-2 ấy, đội bóng của ông còn thua Man United trong khuôn khổ lượt trận thứ hai Champions League.

Sự cố này khiến nhiều người nhớ lại vụ Arsene Wenger từ bị đuổi lên khán đài Old Trafford hồi tháng 8/2009. Wenger phản ứng với trọng tài Mike Dean vì không công nhận một bàn thắng của Arsenal, và đá tung một chai nước. Trên khán đài, ông bị vây quanh bởi đám CĐV chủ nhà ồn ào. Ở trận ấy, Arsenal thua 1-2.

T.C (theo Independent)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm