Bayern và Schalke vào vòng 2 cúp Quốc gia: Thắng không thuyết phục

18/08/2010 11:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern và Schalke đã giành chiến thắng và lọt vào vòng 2. Nhưng cách họ đánh bại đối thủ không thật sự thuyết phục, nhất là Schalke. HLV Felix Magath còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp “Royal Blues” lần đầu giành Đĩa bạc.

Bayern nhờ sao mới thắng


Mueller và Toni Kroos ăn mừng bàn thắng, Ảnh Getty
Để chuẩn bị cho trận mở màn Bundesliga diễn ra vào đêm thứ 6 với Wolfsburg, Bayern đã tung ra sân đội hình mạnh nhất lúc này. Toni Kroos lần đầu được ra sân, chơi ở vị trí hộ công còn Thomas Mueller được đẩy sang cánh phải. Thế nhưng gần 45 phút đầu tiên, đội hình đắt giá của Bayern không thể nào xuyên thủng được mành lưới đối thủ. Không những thế “Hùm xám” còn để Windeck lấn lướt với sự năng động của Alexander Hettlich và Michael Kessel. Chỉ đến cuối hiệp 1, nhờ sự tỏa sáng của Miroslav Klose với một pha đệm bóng chuẩn xác Bayern mới có bàn mở tỷ số. Sau bàn thắng này, “Hùm xám” đã chơi khởi sắc hơn nhưng cũng không quá ấn tượng. Ba bàn thắng tiếp theo đến với họ nhờ công của các ngôi sao và cả do hàng thủ đối phương chơi quá dở.

Sau trận đấu, Mueller đã phải cảnh báo các đồng đội: “Nếu cứ mắc nhiều lỗi như trong trận đấu này thì sẽ thật nguy hiểm khi phải đối đầu với các đội bóng khác”. HLV Van Gaal cũng phải thừa nhận đây là trận đấu dở nhất trong giai đoạn trước mùa giải. Việc Bayern chơi không tốt trận này có thể do các cầu thủ đã chủ quan khi chỉ phải tiếp một đối thủ đang chơi ở giải hạng 5 như Windeck. Tuy nhiên, “Hùm xám”  cũng có một lý do để vui đó là những ngôi sao họ cần tỏa sáng đã tỏa sáng. Klose, tiền đạo chơi rất dở mùa trước, tiếp tục nổ súng. Franck Ribery đã trở lại mạnh mẽ hơn với một bàn thắng. Kroos có pha ghi bàn đầu tiên sau khi trở về sau 1,5 năm được cho Leverkusen mượn. Mario Gomez cũng có một pha lập công xuất sắc, đó là lời thách thức chân sút gốc Tây Ban Nha này gửi đến những ai nói anh là đồ bỏ đi.

Schalke phải mua sao mới

Bayern chơi không tốt nhưng họ vẫn chiến thắng dễ dàng nhờ có những phút xuất thần của 4 ngôi sao. Còn Schalke đã chơi dở lại chỉ có một mình Jefferson Farfan tỏa sáng nên phải vất vả lắm mới lọt vào được vòng 2. Không có Raul (ở lại Gelsenkirchen tập thể lực, không thi đấu trận này), Schalke không chơi vượt trội hơn đội hạng 3 Aalen là mấy dù chơi hơn người từ phút 18. Chỉ nhờ những pha lập công của tiền vệ người Peru Farfan ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, “Royal Blues” mới vươn lên dẫn trước đối thủ. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 10 phút, hàng thủ Schalke đã biếu không cho đội khách một quả penalty khiến cho những phút cuối á quân Bundesliga mùa trước phải đá mướt mồ hôi mới bảo toàn được tỷ số.

Người phạm lỗi gây ra quả penalty đó là tân binh Christoph Metzelder, người được HLV Magath kỳ vọng rất nhiều khi đem về từ Real. Nhưng sau hàng loạt những sai lầm của trung vệ này, Magath đã không thể kiềm chế được và phải thốt lên rằng: “Tôi không thể giải thích được tại sao mấy trận gần đây Metzelder lại chơi như thế”. Hai hậu vệ cánh Escudero và Uchida cũng chơi không tốt, bị thay ngay sau hiệp 1. Có thể thấy hàng phòng ngự, điểm mạnh của Schalke mùa trước, đang sa sút ở mùa này. Có lẽ HLV Magath đang nuối tiếc khi để ba trụ cột ở tuyến dưới gồm Bordon, Heiko Westermann và Rafinha ra đi. Ngoài nhiệm vụ gia cố hàng thủ, với việc hàng công vẫn bế tắc, thời gian tới rất có thể thuyền trưởng của Schalke sẽ quyết tâm mang bằng được Misimovic, thậm chí Robinho, về sân Veltins để bổ sung sức mạnh cho hàng tấn công.

Kết quả cụ thể
Windeck- Bayern 0-4 Klose 44’, Ribery 45’, Kroos 84’, Gomez 85’
Aalen – Schalke 1-2 Ti Bauer 82’; Farfan 41’, 46’


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm