Bayern Munich và một nửa mùa giải trong mơ

22/12/2014 19:04 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu với Mainz 05, Arjen Robben chạy rất nhanh khỏi khu hỗn hợp (dành cho trả lời phỏng vấn), tiến vào phòng thay đồ. Khi cánh cửa vừa đóng lại, ngôi sao người Hà Lan lấy ly sâm-panh dành riêng cho mình. Anh và các đồng đội đã ăn mừng 1 năm tuyệt vời nữa của Bayern Munich ngay trên sân Coface của Mainz 05.

10 phút sau khi cuộc vui bắt đầu, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge mới xuất hiện trong phòng thay đồ. Nhưng ông cũng không nổi giấu nổi sự phấn khích: “Chúng ta đã giành được 45 điểm, đó là một con số không tưởng”. Trong khi đó, Matthias Sammer cũng chẳng thể giữ được bộ mặt “bố già” như thường lệ. Giám đốc thể thao của Bayern Munich đã thực sự hòa cùng niềm vui của các cầu thủ: “Chúng tôi đều vui mừng khôn xiết”, Sammer khẳng định.

Sự hứng khởi ấy của BLĐ Bayern Munich là điều dễ hiểu. Đơn giản bởi đội bóng của họ đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở Bundesliga. Thậm chí, chưa bao giờ cán cân quyền lực của giải đấu này trở nên chênh lệch đến thế. Ngay cả ở thời điểm hoàng kim nhất của CLB trên bình diện Châu Âu (giành 3 chiếc Cúp C1 liên tiếp ở thập niên 70), họ cũng chẳng thể làm mưa làm gió ở giải quốc nội.

Trong trận đấu với Mainz, Bayern Munich gần như đã thiếu cả 1 đội hình. Một loạt cầu thủ như Philipp Lahm, Xabi Alonso, Robert Lewandowski, Mehdi Benatia, Sebastian Rode, David Alaba, Thiago, Javi Martínez, Holger Badstuber và Tom Starke không thể ra sân vì chấn thương. Nhưng điều đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến đến đà chiến thắng của CLB xứ Bavaria. Bayern Munich vẫn bỏ túi 3 điểm trọn vẹn, dù đó là một trận đấu tương đối vất vả của thày trò Pep Guardiola.

Với số điểm kỷ lục đang có trong tay, cùng khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 2 (Wolfsburg) sau lượt đi, quả thật Bayern Munich đã có một nửa mùa bóng trong mơ. Viễn cảnh năm thứ 3 liên tiếp họ có thể phá kỷ lục đăng quang sớm tại Bundesliga là rất khả quan. Nên nhớ rằng, cách đây 1 năm, Bayern Munich chỉ tạo ra cách biệt là 10 điểm sau 17 vòng đấu đầu tiên.

Không chỉ thành công ở Bundesliga, Bayern Munich cũng đã phất cao ngọn cờ ở đấu trường Champions League. Họ đã vượt qua bảng tử thần một cách cực kì đơn giản. Thậm chí, còn lập kỷ lục chắc chắn giành ngôi đầu bảng chỉ sau vỏn vẹn có 4 lượt đấu đầu tiên.

Tất cả những điều đó tạo nên nửa đầu mùa giải 2014/2015 rực rỡ đối với Pep và các học trò. Đây cũng là những gì đã xảy ra ở mùa bóng trước. Bayern Munich cũng đã kết thúc năm 2013 đầy hi vọng. Trong tư thế của kẻ chinh phục bất khả chiến bại. Chỉ có điều, thành công cuối cùng thì lại chỉ được đo đếm ở thời điểm cuối tháng 5 – đầu tháng 6, chứ không phải là cuối tháng 12 như hiện nay. Một nửa mùa giải trong mơ cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu đoạn kết không có hậu. Bởi vậy, sau những ly sâm panh tại sân Coface, hi vọng rằng Robben và các đồng đội sẽ có những ly sâm panh ngọt ngào hơn tại sân Olympic vào ngày 6/6 sang năm (ở trận Chung kết Champions League).

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm