Bayern Munich: Dù thua vẫn có thể ngẩng đầu

27/11/2014 06:56 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đá sân khách với nhiều cầu thủ dự bị, thậm chí chỉ chơi với 10 người trong 70 phút nhưng Bayern vẫn lấn lướt Man City và chỉ thua cuộc vì sai lầm cá nhân ở những phút cuối.

Ở trận này, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã cất Thomas Mueller và Mario Goetze trên ghế dự bị, sử dụng 2 cầu thủ chuyên đá dự bị là Pierre-Emile Hojbjerg và Sebastian Rode.

Cỗ máy đã vào guồng

Mới phút 20, Bayern đã gặp một tổn thất lớn khi trung vệ Mehdi Benatia phạm lỗi trong vòng cấm, phải nhận thẻ đỏ và khiến đội nhà chịu một quả penalty. Với một đội hình cọc cạch lại mất người từ rất sớm, ít người tin Bayern có thể chống chọi được với Man City đang quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng thực tế, trong hiệp một, Bayern đã vượt lên dẫn trước 2-1 và chỉ chịu thua bởi 2 sai lầm cá nhân ở 5 phút cuối trận.

Sự vững vàng của Bayern cho thấy Guardiola hơn hẳn người đồng nghiệp Manuel Pellegrini một bậc. Sau trận đấu, Guardiola đã chỉ rõ điểm mạnh của Man City: “Khi họ có bóng, chúng tôi không thể chạy, không có một phút nghỉ ngơi. Chúng tôi gần như chết bởi những cầu thủ nguy hiểm như Samir Nasri, Sergio Aguero, James Milner hay Jesus Navas". Phương án đáp trả của Guardiola đó là giữ bóng thật chặt, ngăn chặn đối thủ từ trong trứng nước: "Nếu kiểm soát được bóng, chúng tôi tin rằng 10 người cũng có thể chống lại 11".

Ban đầu, Bayern sử dụng sơ đồ 4-1-2-2-1 nhưng do mất người nên chuyển thành 4-1-1-2-1. Tuy vậy, sự thay đổi này cũng không ảnh hưởng lớn tới sự vận hành của tiki-taka. Các cầu thủ Bayern, kể cả một người mới 18 tuổi, hiếm khi được đá chính như Hojbjerg, biết cách di chuyển và phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Theo thống kê của trang The Independent, trong hiệp Một, Bayern thậm chí đã kiểm soát bóng tới 65%. Dù thua trận nhưng Guardiola đã không ngần ngại khen ngợi các học trò: “Cuối cùng, bóng đá là một niềm vui khi bạn được chơi như ý muốn và hôm nay, các cầu thủ đã làm quá tốt".

“Bộ não” Alonso cần được nghỉ ngơi

Màn trình diễn trước Man City cho thấy Bayern đang ngày một thấm nhuần triết lý của Guardiola. Mùa trước, dù có đầy đủ lực lượng nhưng Bayern chơi một thứ bóng đá nhàm chán, bị giám đốc thể thao Matthias Sammer chỉ trích là vô hồn. Còn hiện nay, dù lực lượng thường xuyên bị sứt mẻ, xáo trộn, thậm chí chỉ còn 10 người như trước Man City, Bayern vẫn triển khai được tiki-taka rất nhịp nhàng, biến hóa và đặc biệt hiệu quả. Không tính trận tranh Siêu cúp Đức mang nặng tính giao hữu, đến nay, trận thua Man City mới là thất bại đầu tiên của Bayern.

Điểm khác biệt lớn nhất của Bayern mùa trước và mùa này là sự xuất hiện của Xabi Alonso. Tờ  The Independent miêu tả Alonso là chất kết dính đặc biệt, gắn kết các vị trí lại với nhau. Với tài năng và kinh nghiệm phong phú, “Giáo sư” biết cách luân chuyển bóng đi liên tục, chia cắt hệ thống phòng ngự đối phương thành từng mảnh. Không mang băng đội trưởng nhưng Alonso mới là người truyền đạt ý tưởng của ông thầy Guardiola trên sân cỏ. Bởi vậy, từ khi Alonso tới sân Allianz, Guardiola chưa một lần dám cho cầu thủ này nghỉ ngơi dù biết “sẽ giết chết cậu ta nếu dùng quá sức”.

Trước Man City, mối lo của Guardiola đã phần nào thành hiện thực. Phút 85, Alonso đã có một đường chuyền về rất bất cẩn, dẫn tới bàn gỡ hòa của Man City. Đây có thể coi như hậu quả của việc tiền vệ vừa tròn 33 tuổi này đã phải cày ải quá nhiều nên không còn giữ được sự tỉnh táo như thường lệ. Nói chung, Guardiola sẽ phải tìm phương án thay thế Alonso, không chỉ để “Giáo sư” có thời gian nghỉ ngơi mà quan trọng hơn, tránh sự phụ thuộc vào một cá nhân. Trong một ngày xấu trời, những điều đen đủi có thể xảy ra và như chính Alonso đã nhắc nhở, một đội bóng muốn thành công phải luôn có sẵn mọi phương án đối phó.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm