Bayern Munich đoạt Siêu Cúp Đức: Chiến thắng của Carlo Ancelotti

15/08/2016 16:23 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Cầm bóng chỉ 45% nhưng Bayern Munich vẫn thắng Borussia Dortmund ở Siêu Cúp Đức. Một Bayern hoàn toàn của ông Carlo Ancelotti đã lộ diện.

Áp dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và không có ai giữ vị trí quá đặc biệt như điều vẫn thường xảy ra ở thời Pep Guardiola, những con người Bayern trên sân có lẽ đã được đặt đúng vị trí sở trường của họ.

Bộ tứ vệ được chờ đợi thiếu mỗi vị trí của Jerome Boateng, còn lại Mats Hummels, Philipp Lahm, David Alaba đều góp mặt bên cạnh Javi Martinez. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016, Renato Sanches ngồi ngoài vì chấn thương, Thiago và Xabi Alonso che chắn trước hàng thủ trong khi Arturo Vidal giữ vai trò cơ động hỗ trợ tấn công lẫn phòng thủ trung lộ. Bayern trong trận đấu tối qua hoàn toàn không có sự biến ảo khó lường như dưới thời Pep Guardiola.

Đơn giản và bản lĩnh hơn

HLV Thomas Tuchel không sử dụng cầu thủ nào trở về từ vòng tứ kết EURO 2016 (Lukasz Piszczek, Raphael Guerreiro, Mario Goetze và Andre Schurrle) giúp Dortmund sung sức hơn trong hiệp một so với Bayern, đội có nhiều tuyển thủ Đức lọt vào bán kết EURO.

Trong hiệp một, các cầu thủ của Ancelotti tỏ ra bế tắc trong phương án tấn công khi các cầu thủ Dortmund giữ vững cự li và bịt kín các khoảng trống. Cơ hội duy nhất trong hiệp một của Bayern đến từ sự phối hợp phòng thủ thiếu ăn ý của tân binh Marc Bartra với các đồng đội mới. Về khía cạnh phòng ngự, Bayern để cho Dortmund 3 lần xuyên phá thành công hàng thủ và có cơ hội đối mặt với thủ môn Manuel Neuer, đáng tiếc cho Dortmund là cả ba cơ hội đều bị bỏ lỡ bởi Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele và Adrian Ramos.


Bayern đã gặp khó khăn trước Dortmund trong hiệp một

Dù vậy, quan trọng là đội bóng xứ Bavaria hoàn toàn không có dấu hiệu nao núng. Họ vẫn giữ vững kỷ luật đội hình, tuân thủ triệt để chiến thuật phòng ngự phản công mà Ancelotti yêu cầu. Khi Bayern chưa để lọt lưới tức là hàng thủ của họ vẫn đang chơi thành công.

Điểm nhấn đáng chú ý của hiệp một là việc trọng tài chính Tobias Welz bỏ qua nhiều lỗi của cầu thủ Bayern Munich trong đó có pha chạm bóng trong vòng cấm của Xabi Alonso và cú đánh cùi chỏ của Franck Ribery vào mặt Felix Passlack. Dù vậy nó không thực sự ảnh hưởng lớn tới thế trận khi hai đội rất tập trung vào trận đấu. 45 phút đầu tiên đã diễn ra ở tốc độ cực cao và phản ánh chính xác đẳng cấp hàng đầu của cả Bayern lẫn Dortmund.


Pha chơi xấu của Ribery

Có chút ngỡ ngàng trước sức tấn công dữ dội của Vàng Đen nhưng HLV Ancelotti  nhanh chóng trầm tĩnh và nhận ra khuyết điểm trong việc phối hợp phòng ngự của các cầu thủ đối phương.

Trong hiệp hai ông đã yêu cầu các cầu thủ khai thác sự thiếu ăn ý của bộ tứ vệ Dortmund. Passlack và Marc Bartra dù thi đấu rất tốt ở khía cạnh cá nhân nhưng lại tỏ ra thiếu gắn kết với các vệ tinh xung quanh. Trong một tình huống phản công chớp nhoáng ở phút 58, Lewandowski loại bỏ được Passlack và thu hút cả Sokratis lẫn Bartra. Tiền đạo Ba Lan chuyền bóng vào phía trong, Mueller chạy chỗ bỏ bóng lại phía sau cho Vidal băng lên dứt điểm quyết đoán. Không thắng được Roman Burki ở lần đầu tiên nhưng pha ập vào sút bồi thành công mang lại bàn mở tỉ số cho Bayern.

Borussia Dortmund  thất bại trong nỗ lực tìm bàn gỡ trước hàng phòng ngự được tổ chức cực kì tốt của Bayern. Ngay khi xuyên phá được thì lại bắt gặp phải thủ thành Neuer trong một ngày bắt cực kì xuất sắc. Vàng Đen còn tiếp tục lĩnh một bàn thua ở phút 78 từ pha phạt góc của Thiago. Hummels chạm bóng trên không nhưng cú đánh đầu của anh chỉ có thể đưa bóng tới vị trí của Mueller và từ cự li gần, tuyển thủ Đức đã không mắc sai sót nào nâng tỉ số lên 2-0 cho Bayern. Đó cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.


Hummels kiến tạo cho Mueller ấn định tỉ số

Chiến thắng của Ancelotti

Hàng thủ Bayern đã phảng phất phong cách phòng ngự kiểu Ý mà vẫn giữ được sự nguy hiểm sắc bén trong khâu tấn công. Thống kê của Whoscored chỉ ra sự vượt trội của Borussia Dortmund khi các cầu thủ Vàng Đen tung ra tới 20 cú sút (so với 9 của Bayern), tỉ lệ chuyền chính xác 87% (Bayern là 81%). Bayern đã giành chiến thắng theo cách rất Ý và công đầu hoàn toàn thuộc về về Ancelotti, người đã rất nhanh thiết lập ảnh hưởng của mình tại nhà vô địch Đức.

Kế nhiệm vị trí HLV từ Pep Guardiola chắc chắn là một trong số những công việc khó khăn nhất trong thế giới bóng đá. Nhưng Ancelotti đã có khởi đầu tốt đẹp khi giành thắng lợi ở đấu trường mà Pep không thể thắng trong suốt ba năm qua. Tất nhiên, người Bavaria không thuê Ancelotti về vì DFL Siêu Cúp Đức mà là để chinh phục Champions League, nhưng bộ mặt tươi mới mà họ tạo ra ở trận đấu này cho thấy HLV người Ý là lựa chọn khá chuẩn xác.


HLV Ancelotti đã làm được điều mà Pep thất bại trong suốt 3 năm qua 

Với những gì đã diễn ra ở trận Siêu Cúp, không khó để dự đoán sự thống trị của Bayern Munich vẫn sẽ còn kéo dài. Điều quan trọng với một HLV hàng đầu như Ancelotti liệu ông có thể đem danh hiệu Champions League cho người Bavaria hay không mà thôi. Trong ba năm của Pep, Bayern đã là một tập thể cực mạnh nhưng vẫn trắng tay. Có lẽ bản lĩnh của Ancelotti chính là thứ họ còn thiếu.

Chiêm Thành Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm