Bayen Munich 0-0 Dortmund (penalty 4-3): Lời chia tay đẹp của Guardiola

22/05/2016 05:45 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã khép lại nhiệm kỳ 3 năm của ông ở Bayern Munich bằng một cú đúp nữa sau khi đội bóng xứ Bavaria đánh bại kình địch Borussia Dortmund trên chấm 11 mét ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức ở Berlin.

Bayern đã làm vừa đủ để chiến thắng sau 120 phút. Dortmund cũng đáng khen ngợi vì đã đứng vững trong ngần ấy thời gian, nhưng họ rõ ràng còn thiếu bản lĩnh trận mạc để vượt qua thử thách cuối cùng trong loạt đấu súng. Các chân sút của HLV Thomas Tuchel đều tỏ ra yếu bóng vía khi đối mặt với thủ thành VĐTG Manuel Neuer. 2 cú sút quá hiền của Sven Bender và Sokratis Papastathopoulos đã bị Neuer đẩy ra, trong khi người sút quả quyết định ấn định tỉ số luân lưu 4-3 cho Bayern là Douglas Costa.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Bayern sau loạt luân lưu cân não...

Đó không phải là một trận chung kết kinh điển, khi cả hai đội đều chơi khá bế tắc và tỏ ra mệt mỏi sau một mùa giải dài. Với Bayern, đây chỉ là một phần thưởng thêm, nhưng cũng là món quà chia tay nhiều ý nghĩa của Guardiola. Từ mùa tới, ông sẽ là HLV của Man City, trong khi đội bóng xứ Bavaria được chờ đợi tiếp tục sự áp đảo gần như tuyệt đối của họ ở Đức với quyết định bổ nhiệm Carlo Ancelotti, một HLV cũng bảo đảm thành tích không thua gì Pep.

Chiếc Cúp quốc gia tối qua là danh hiệu thứ 18 của Bayern, một kỷ lục ở Đức, tương tự như 26 chức vô địch Bundesliga của họ vậy (bỏ xa những đội xếp thứ 2: Werder Bremen có 6 Cúp quốc gia và Nurnberg 9 lần vô địch Đức). Sự thống trị đó thậm chí đã trở nên nhàm chán trong thời hiện đại: Từ mùa giải 2002-03 tới nay, Bayern đã 8 lần giành cú đúp ở Đức!

Trở lại với trận đấu, ngay từ trong đội hình xuất phát, đội bóng của Guardiola đã cho thấy họ vượt trội ra sao. Đó là tập hợp của những tài năng trẻ tự đào tạo sáng giá nhất ở Đức, những ngôi sao đắt giá từ nước ngoài, và nhất là các cầu thủ mà Bayern đã “hút máu” từ các đối thủ trong nước, bao gồm từ chính Dortmund. Robert Lewandowski dẫn dắt hàng công. Mario Goetze thậm chí không được ngồi dự bị. Joshua Kimmich từng đá cho đội trẻ VfB Stuttgart, rồi RB Leipzig. Jerome Boateng xuất thân từ Hertha BSC và có 3 mùa đó cho Woflsburg.


Nỗi buồn của kẻ bại trận Dortmund

Trong khi đó, đội hình Dortmund mà Juregen Klopp từng đưa lên đỉnh cao 4-5 năm về trước nay đã tan đàn xẻ nghé, và những nỗ lực rất đáng khen ngợi của Tuchel mùa này cũng chỉ giúp được BVB gắng gượng thách thức, và thất bại, trước kẻ độc tài của Bundesliga. Tình hình mùa tới sẽ còn ảm đạm hơn cho giải đấu, khi mà mùa chuyển nhượng chưa bắt đầu thì Bayern đã công bố mua được Mats Hummels, trung vệ có lẽ là số 1 ở Đức hiện giờ và là một trong những tài sản quý giá nhất của Dortmund. Hummels đã bị thay ra vào cuối hiệp 2 trận đấu này, trận cuối cùng của anh trong màu áo vàng.

Với quyền lực như thế ở trong nước, thì ngay cả vận may cũng bị Bayern điều khiển, như họ đã thể hiện trên chấm phạt đền tối qua.

+Đội hình thi đấu:

Bayern: M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, D. Alaba, F. Ribéry (K. Coman 108'),  A. Vidal, Douglas Costa, Thiago Alcantara, J. Kimmich, T. Muller, R. Lewandowski.

Dortmund: R. Burki, M. Hummels (M. Ginter 78'), L. Piszczek, S. Papastathopoulos, M. Schmelzer (E. Durm 70'), S. Bender, H. Mkhitaryan, G. Castro (S. Kagawa 105'), J. Weigl, P. Aubameyang, M. Reus.

+Đá hỏng Penalty:

Bayern: J. Kimmich

Dortmund: S. Bender, S. Papastathopoulos



T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm