Bao giờ Bayern Munich mới hết 'vô đối' ở Bundesliga?

13/05/2016 14:01 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Tối thứ Bảy, Bayern vô địch Bundesliga lần thứ 4 liên tiếp. Đến sáng thứ Ba, chỉ trong vòng một tiếng, họ xác nhận hai thương vụ lớn cho mùa Hè: Renato Sanches từ Benfica và Mats Hummels từ Borussia Dortmund. Tổng số tiền Bayern vừa chi lên tới 80 triệu euro.

Mua Hummels và Renato, chính sách chuyển nhượng của Bayern thật đáng sợ!

Mua Hummels và Renato, chính sách chuyển nhượng của Bayern thật đáng sợ!

Không lâu sau khi ăn mừng cúp bạc Bundesliga thứ 26 trong lịch sử CLB, người hâm mộ Bayern Munich tiếp tục đón tin vui khi đội bóng xứ Bavaria đã giành được chữ ký của 2 cái tên “nóng” Mats Hummels và Renato Sanches.


Đó là số tiền quá lớn mà một CLB chi tiêu trong vòng một buổi sáng, nhất là khi đó lại là một CLB Đức. Để so sánh, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, cả Bundesliga mới chi 52,6 triệu euro. Hè năm ngoái, 17 đội còn lại của Bundesliga đã tiêu tổng cộng 330 triệu euro, tức là trung bình mỗi đội 19 triệu euro. Trong khi đó, một mình Bayern đã tiêu xấp xỉ 90 triệu euro cho Douglas Costa (30 triệu euro), Arturo Vidal (37, có thể lên 40 triệu euro), Kingsley Coman (mượn, nhưng mất phí 7 triệu euro), Joshua Kimmich (7), và Sven Ulrich (không tiết lộ).

Với giá 38 triệu euro, trung vệ Mats Hummels đã trở thành chữ ký đắt giá thứ nhì trong lịch sử Bundesliga, dù rằng khi sang Bayern, anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Dortmund. Trong khi đó, với số tiền tối thiểu bỏ ra cho Sanches (35 triệu euro, chưa tính thưởng), Bayern đã chi nhiều hơn cả khi mua Manuel Neuer, Mario Gomez (cùng 30 triệu euro), Franck Ribery, Thiago Alcantara (cùng 25 triệu) và Arjen Robben (24 triệu euro). Họ bỏ ra số tiền ấy một cách nhẹ tênh, không tính toán nhiều.

Đó không phải là tin vui với phần còn lại của Bundesliga, khi riêng hàng ghế dự bị của Bayern cũng giá trị hơn đội hình của hầu hết những đội còn lại. Với những sự đầu tư ồ ạt ấy, Bundesliga đã trở thành sân chơi quá chật hẹp đối với họ. Ưu tiên hàng đầu bây giờ phải là Champions League.

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 13/5: Bayern muốn bán Goetze. Ibra không đến Man United

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 13/5: Bayern muốn bán Goetze. Ibra không đến Man United

Ancelotti muốn bán Mario Goetze, Real Madrid giữ chân James Rodriguez, Ibrahimovic “90%” không đến Man United là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 13/5.


Nhưng việc Bayern "hút máu" chính những đối thủ trực tiếp ở giải nội địa càng cho thấy rõ một vấn đề của Bundesliga: Mất cân bằng. Mỗi năm sẽ có ít nhất 16 đội chiến đấu cho vị trí... nhì bảng Bundesliga, và chỉ 1 đội mơ ước sẽ đăng quang ở đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Nếu một đội bóng Đức nào khác nổi lên được một mùa, họ cũng sớm bị "dập" không thương tiếc bởi các CLB châu Âu và chính Bayern. Stuttgart 2006-07, Wolfsburg 2008-09, và kể cả Dortmund của Juergen Klopp trước đây (2010-11, 2011-12) là những minh chứng. Họ không có ngân sách tốt để thay thế cho những trụ cột bị "hút máu", không có quỹ lương hấp dẫn để thu hút các ngôi sao.

Hè 2007, sau khi mất chức vô địch Bundesliga vào tay Stuttgart, Bayern tức tốc bỏ 76,2 triệu euro để mang về Franck Ribery, Miroslav Klose, Luca Toni,... họ cần một cuộc cách mạng để đòi lại quyền lực từ tay Stuttgart. Bây giờ, Bayern không cần chuyển nhượng để vô địch Bundesliga nữa, nhưng họ vẫn tăng cường lực lượng để cạnh tranh với những đội bóng ngoài nước Đức. Vấn đề là họ cũng chỉ cạnh tranh với những đội này từ 6 đến cùng lắm là 13 trận mỗi mùa.

Có lẽ phải đến khi Super League ra đời, Bayern mới thoát khỏi cảnh "độc cô cầu bại” như bây giờ.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm