Bao giờ Bayern mới hết bó tay trước "xe bus 2 tầng"?

22/11/2012 09:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovnahoa.vn) - Cầm hòa được Valencia, Bayern đã giành vé đi tiếp sớm một vòng. Nhưng với việc phải chật vật mới giành được 1 điểm dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, rõ ràng thầy trò HLV Jupp Heynckes còn nhiều việc phải làm nếu muốn giành cú ăn 3 lịch sử.


Bayern thường gặp khó khăn trước những hàng phòng ngự dày đặc

17 cú sút mới có 1 bàn

Với đội hình gần như mạnh nhất lúc này, Bayern đã dễ dàng kiểm soát được thế trận dù phải thi đấu tại thánh địa Mestalla của Valencia. Chỉ trong 21 phút đầu, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đã kiếm được…5 quả phạt góc. Sau khi Antonio Barragan của đội chủ nhà bị đuổi ở phút 33 sau 1 pha vào bóng man rợ với David Alaba, Bayern càng thi đấu lấn lướt.

Tổng cộng, gã khổng lồ của Đức kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 17 pha dứt điểm, được hưởng 12 quả phạt góc (Valencia chỉ có 2). Áp đảo gần như hoàn toàn như vậy nhưng "Bầy dơi" chứ không phải "Hùm xám" mới là đội có bàn mở tỷ số trước. Phải tới phút 82, Bayern mới có bàn gỡ hòa nhờ công của tiền vệ phải Thomas Mueller.

Sau trận đấu, ông Heynckes đã ca ngợi sự kiên cường của “Bầy dơi”: “Họ đã phòng ngự rất xuất sắc. Chúng tôi gần như không thể tìm được bất kỳ khoảng trống nào”. Đây không phải lần đầu Bayern lúng túng trước những "chiếc xe bus 2 tầng". Cuối tuần qua, hàng công của "Hùm xám" đã mất điện trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Nuremberg. Hay ở trận lượt đi với Lille, cũng phải nhờ quả penalty của Mueller, thầy trò ông Heynckes mới có thể rời đất Pháp với 3 điểm.

Nỗi nhớ Ribery

Trong 4 lần không thể giành chiến thắng kể từ đầu mùa, có tới 3 trận Bayern vắng Ribery hoặc tiền vệ này không có thể lực tốt nhất, phải rời sân giữa chừng. Như trong cuộc so tài với Valencia, do chưa lành hẳn chấn thương xương sườn, "Gã mặt sẹo" chỉ có thể tung hoành được trong thời gian đầu, sau đấy hoàn toàn mất hút, phải nhường chỗ cho Mario Gomez.

Không có Ribery, Bayern thi đấu lúng túng do thiếu nhạc trưởng dẫn dắt, do không có cơn lốc quấy rối tan tành hàng thủ đối phương. CEO Karl Heinz Rummenigge cũng phải thừa nhận vai trò của tiền vệ người Pháp là không thể thay thế: "Bayern phụ thuộc rất nhiều vào Ribery, như Lionel Messi tại Barcelona, Cristiano Ronaldo tại Real Madrid hay Wayne Rooney tại Manchester United vậy".

Nếu Ribery vắng mặt dài ngày, đây thực sự là một nỗi lo của “Hùm xám” bởi Arjen Robben, mũi khoan hạng nặng khác, còn có tần suất chấn thương khủng khiếp hơn. Ngay cả khi lành lặn, chưa chắc ngôi sao người Hà Lan đã có thể đóng vai đấng cứu thế như trước. Mùa này, ngoài khoảnh khắc lóe sáng trong trận gặp Kaiserslautern ở cúp Quốc gia, Robben chỉ thi đấu tròn vai, không có những pha bóng bùng nổ, tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Hãy tận dụng bóng chết!

Thực ra, dù thiếu những cầu thủ sáng tạo như Ribery, Bayern vẫn có thể giành chiến thắng nếu biết tận dụng các tình huống cố định tốt hơn. Chỉ tính riêng phạt góc, trong trận đấu với Valencia, "Hùm xám" đã có tới 12 cơ hội nhưng đều không tận dụng được dù đã tung cả 2 tiền đạo có khả năng đánh đầu rất xuất sắc là Mario Mandzukic và Gomez vào sân.

Khả năng tận dụng các tình huống đá phạt khác của Bayern cũng không tốt. Tổng cộng, đội này mới có 3 bàn từ các pha đá phạt (1 tại cúp Quốc gia của Xherdan Shaqiri và 2 tại Champions League của Robben và Schweinsteiger). Những con số đáng thất vọng này là đáng ngạc nhiên bởi HLV Heynckes từ lâu đã được mệnh danh là vua bóng chết.

Ngoài ra, khả năng không chiến của “Hùm xám” cũng rất kém cỏi. Tại Bundesliga, CLB này đã ghi được 8 bàn nhờ đánh đầu (4 của Mandzukic, 3 của Schweinsteiger và 1 của Mueller) nhưng tại Champions League mới có 1 (của Claudio Pizarro). Điều này cho thấy sự dàn xếp của “Hùm xám” ở đấu trường châu lục, nơi các hàng thủ được tổ chức chặt chẽ hơn hẳn, vẫn còn non nớt.

Nói chung, Bayern đã có thể thở phào khi sớm giành được vé đi tiếp nhưng với hàng loạt vấn đề đang tồn tại, thầy trò ông Heynckes sẽ chưa được phép nghỉ ngơi nếu muốn chinh phục chức vô địch Champions League.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm