Arjen Robben: Một kiểu đi bóng đủ hạ gục mọi đội bóng

10/04/2014 15:01 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Rất ít cầu thủ có được khả năng như Arjen Robben: Anh lặp đi lặp lại một kiểu đi bóng, một kiểu dứt điểm và một kiểu chuyền bóng, nhưng không ai có thể ngăn cản.

Tuyển thủ Hà Lan, lại có pha ngoặt bóng vào trong rồi tung ra cú sút đưa bóng đi lượn vòng bằng chân trái, đã lặp lại trò cũ của anh trước hàng thủ tập trung đông người của Man United ở trận tứ kết lượt về Champions League. Và các hậu vệ của đội bóng Anh đã chẳng thể làm gì.

Messi của Bayern

Thật ra, Robben đã không ít lần thất bại trong những nỗ lực tương tự vào buổi tối hôm đó. Với nhiều người khác, có lẽ họ đã bỏ cuộc và tìm một cách khác, nhưng không phải với tiền vệ cánh của Bayern. Anh cứ tiếp tục như thế hết lần này tới lần khác. Và rồi, khi tỉ số trận lượt về đang là 1-1 và thế trận đang cân bằng, điều không tưởng xảy ra.

Robben làm khổ hàng thủ Man United.

Robben làm khổ hàng thủ Man United.

Bóng tới chân cầu thủ người Hà Lan và anh chuyền ngang vào trong bằng chân phải, tạo cho Thomas Mueller một cơ hội không thể dễ dàng hơn để dứt điểm nâng tỉ số. Nhưng bàn thứ 3 của Bayern mới là điển hình cho Robben, khi anh dạt vào trong từ cánh phải với những bước chạy tốc độ, nhưng liêu xiêu và có vẻ vấp ngã bất cứ lúc nào trước khi tung ra một cú sút lập bập đưa bóng vào lưới David De Gea ấn định chiến thắng 4-1 cho Bayern.

“Tôi cho rằng hiệp 1 không tồi, chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội nhưng khởi đầu không tốt trong hiệp 2 và đã bị trừng phạt”, Robben nói. “Thật tốt vì chúng tôi có thể gỡ hòa nhanh chóng, rồi có thêm 2 bàn để kết liễu trận đấu. Bóng đá là thế. HLV đã cảnh báo chúng tôi. 0-0 là đủ, nhưng chúng tôi muốn thắng. 10 phút đầu sau giờ nghỉ thật tai họa. Giờ chúng tôi sẽ nhắm tới trận chung kết ở Lisbon, thêm một đối thủ và 2 trận nữa, chúng tôi cảm thấy còn có thể chơi hay hơn”.

Không ai xứng đáng hơn Robben cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Franck Ribery vẫn di chuyển liên tục bên cánh trái, nhưng hiệu quả anh tạo ra thua xa đồng nghiệp người Hà Lan. Đã có những thời điểm có vẻ như Robben định một mình làm tất cả cho Bayern. Tất nhiên, đội bóng của Pep Guardiola sẽ không bao giờ phụ thuộc vào Arjen Robben như Barcelona phụ thuộc và Lionel Messi hay Real Madrid vào Cristiano Ronaldo, nhưng nếu như Bayern cần một chiến thắng ở giai đoạn khốc liệt này của Champions League, thì họ sẽ phải nghĩ tới Robben.

Nối dài những ngày vui

Sự khác biệt lớn nhất giữa đội vô địch Đức và đội vô địch Anh ở trận đấu tại Allianz Arena chính là tiền đạo người Hà Lan, mẫu cầu thủ có thể một tay xoay chuyển cục diện trận đấu mà HLV David Moyes hiện không có. Moyes, tới Munich với vị thế chiếu dưới, điều mà ông đã quen thuộc khi còn dẫn dắt Everton, đã bố trí tới 2 người theo sát Robben.

Robben chỉ có một kiểu đi bóng, nhưng không thể cản anh.

Robben chỉ có một kiểu đi bóng, nhưng không thể cản anh.

Shinji Kagawa lúc nào cũng sẵn sàng lùi sâu lại để hỗ trợ một Patrice Evra đã không còn trẻ và không còn tốc độ. Nhưng ngay cả như thế vẫn là không đủ để Man United có thể khống chế mũi nhọn nguy hiểm nhất của nhà vô địch châu Âu. Bất cứ khi nào Kagawa hơi lơ là, Robben sẽ ngay lập tức đặt khung thành De Gea trong vùng nguy hiểm. Trong khi đó, Evra hoàn toàn bất lực trước tốc độ, sự tinh quái và những đường chuyền sắc sảo của đối thủ.

Từ khi anh nổi lên như một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Hà Lan ở tuổi 16 tại FC Groningen, cho tới hợp đồng 5 năm của anh ở Allianz Arena (có thời hạn tới năm 2017, khi Robben đã 30 tuổi), anh đã một tay hủy hoại Ajax ở Amsterdam và giành chức vô địch Hà Lan với PSV Eindhoven, 2 danh hiệu Premier League nữa ở Chelsea, một hợp đồng 35 triệu bảng sang Real Madrid và 1 danh hiệu La Liga, Robben luôn là một ngôi sao sáng ở bất cứ nơi nào anh đến, giành chức vô địch quốc gia ở 4 nước khác nhau.

Bi kịch cho Man United: Robben từng ký hợp đồng sơ bộ với họ trước khi sang Anh. Người trực tiếp đàm phán với Robben và gia đình anh là GĐĐH Peter Kenyon. Nhưng sau đó Kenyon chạy đến Chelsea theo lời mời của Roman Abramovich, và ông đã lôi kéo Robben đến với sân Stamford Bridge.

Có lẽ, Robben là nỗi tiếc nuối nhất đối với Man United. Chính anh đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Chelsea lật đổ sự thống trị của Man United, vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp, 2004-05 và 2005-06. Chính Robben giúp Bayern hạ gục Man United ngay tại Old Trafford ở tứ kết mùa 2009-10 bằng cú vô lê tuyệt đẹp. Và mùa này, lại là Robben nhấn chìm "Quỷ đỏ".

Sự nghiệp của Robben cũng có những nỗi buồn: Bị ép rời Real Madrid do không đủ hào nhoáng như Cristiano Ronaldo hay Kaka, thua trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp ở Bayern, rồi bị đày lên ghế dự bị và suýt nữa thì chia tay Allianz Arena. Nhưng giờ, anh đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trần Trọng


Bàn thắng của Robben.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm