Ancelotti: ‘Không thể ép Conte vô địch Premier League ngay lập tức’

24/10/2016 05:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Carlo Ancelotti đang đắn đo về những vấn đề phức tạp. Đó không chỉ là chuyện Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã chỉ trích thậm tệ màn trình diễn của Bayern Munich cuối tuần trước, không chỉ là chủ đề nóng hổi về việc Chelsea có thực sự thay đổi để dành cho Antonio Conte nhiều thời gian hơn, mà còn là quan điểm thú vị về phong cách huấn luyện có phần “dễ dãi” của bản thân, vốn không được lòng những ông chủ khó tính. Tất cả được nhắc đến trong bài phỏng vấn đặc biệt của ông với tờ Daily Mail.

Chưa vội đi sâu vào những điều Ancelotti muốn bày tỏ. Lúc này, ông đang trải qua những bài học ngữ pháp tiếng Đức. Một người đàn ông từng ậm ọe với kỹ năng ngoại ngữ khi tới Chelsea giờ đã trôi chảy tiếng Anh hơn rất nhiều vì một năm nghỉ phép ở Canada và vì quyết tâm chinh phục những thử thách mới.

Bình thường, người nước ngoài luôn tiếp cận tiếng Đức với vài điều bối rối: các từ ngữ cứ như biến mất ở cuối câu một cách vô cớ; mệnh đề phụ thì có thể dài như đoạn tiểu thuyết; phát âm yết hầu thì chẳng dễ. Nhưng Ancelotti sẽ chinh phục được. “Nó thật sự khó”, ông nói. “Nhưng nó đang tốt dần lên dù vẫn rất khó bởi vì ngữ pháp quá phức tạp. Khác biệt hoàn toàn với các ngôn ngữ khác...”.


Ancelotti chê tiếng Đức khó

Nhưng ít nhất, thức ăn lại rất tuyệt. Ông nói ẩm thực Bavaria có nét gợi nhớ đến miền Bắc Italy và trong khoản này, Ancelotti lại cực kỳ sành sỏi. Ông thậm chí còn đa dạng gu ăn uống của mình. Lễ hội Oktoberfest vừa mới đi qua và Ancelotti vẫn còn ấn tượng sâu sắc. “Tôi đã uống rất nhiều bia”, ông cười lớn. “Nhưng tôi không say như hầu hết mọi người ở đó”.

Một biểu hiện tích cực là ông đã đủ thành thạo với kỹ năng ngoại ngữ của mình để… mất bình tĩnh bằng tiếng Đức cuối tuần trước. Bayern chơi tệ trong trận hòa 2-2 với Eintracht Frankurt, trận đấu khiến Rummenigge trách móc và Ancelotti, người được cho là HLV tử tế nhất hành tinh, cũng phải nổi khùng. “Tuần trước mọi người đều bị bất ngờ vì tôi hét thẳng vào mặt cầu thủ sau trận đấu, vì tôi thấy không vui”, ông nói. “Nhưng tôi đã nói với học trò rằng, ‘các bạn không phải bất ngờ’. Khi tôi thấy rằng mọi chuyện không ổn thì tôi phải tỏ ra cứng rắn”.

Sự bộc trực, thẳng thắn đó chính là mấu chốt của con người Ancelotti. Ở vài khía cạnh, ông là HLV thành công nhất trên thế giới vào lúc này. 3 danh hiệu Champions League giúp ông đứng ngang hàng với huyền thoại Bob Paisley trong danh sách HLV vĩ đại nhất lịch sử giải đấu trong khi ông vẫn còn thừa thời gian để bỏ lại cựu thuyền trưởng Liverpool.

Khi Ancelotti rời Chelsea năm 2011, Roman Abramovich lo rằng những cầu thủ chủ chốt như John Terry và Frank Lampard sẽ bị ảnh hưởng xấu vì đã được đối xử quá dễ chịu trước đó. Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez cũng nói điều tương tự, bất cứ HLV mới nào đều phải cứng rắn với Galacticos của ông, kể cả Cristiano Ronaldo.


Ancelotti cùng vợ Mariann tại Oktoberfest



Ancelotti và Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge

Ancelotti thì nghĩ cả hai ông chủ đều sai. Cuốn sách về học thuyết quản trị bóng đá của ông gần đây, Quiet Leadership (tạm dịch: Lãnh đạo trầm lặng), đã nói rất nhiều về vấn đề này. “Với kinh nghiệm của tôi, khi bạn có vấn đề với đội bóng, khi bạn không đạt được kết quả tốt, chỉ trích sẽ xuất hiện khắp nơi kiểu như: Bạn cần phải tỏ ra cứng rắn!”, ông nói.

“Nhưng đó không phải là phong cách của tôi. Vì thế, tôi không thể ‘cứng rắn’ theo cách đó được. Bởi vì tôi không nghĩ đó là cách hay. Với tư cách là HLV, chúng tôi bị phán xét mỗi năm, mỗi mùa giải, mỗi tháng và mỗi ngày. Khi bạn huấn luyện một đội, bạn phải thể hiện được cá tính riêng. Bạn không thể là ai khác được. Bạn không thể giả dối khi đối diện với cầu thủ được. Đó mới là phong cách của tôi. Tất nhiên, khi cần bạn vẫn phải tỏ ra cứng rắn”.

“Ở Real Madrid, Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất và tôi đã buộc phải nghe cậu ấy bày tỏ về vị trí mình muốn chơi và sau đó cố gắng lắp ghép vào tập thể. Nhưng điều đó cũng chẳng gây khó khăn gì vì Ronaldo muốn đá cánh trái, Benzema thì là một tiền đạo xuất sắc còn Bale chơi biên phải - tôi nghĩ điều đó là hợp lý”.


Với cầu thủ Chelsea, ông thậm chí còn dễ dãi và nhẹ nhàng hơn. Năm ngoái, khi sống ở Vancouver, quê hương của người vợ Mariann, ông đã có cơ hội gặp Lampard và Ashley Cole đều chơi ở MLS. “Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau; tôi, Lampard và Andrea Pirlo. Tôi còn gặp Ashley Cole ở Los Angeles và chúng tôi vẫn rất thân thiết. Bởi vì khi mối quan hệ giữa thầy và trò kết thúc, một mối quan hệ mới về tình bạn sẽ bắt đầu. Tất cả họ đều thấy rất vui”, ông nói.

Thú vị hơn khi ông nói rằng mình không nhớ nghề trong khoảng thời gian rời khỏi Real Madrid vào mùa Hè năm 2015. “Không. Tôi đã biết vào tháng 11 là vào tháng 6 tới tôi sẽ nhận việc tại Bayern. Vì thế tôi không thấy nhớ bóng đá. Thật tuyệt khi được nghỉ ngơi”.

“Thỉnh thoảng tôi có đến Châu Âu nhưng hầu hết thời gian tôi ở Vancouver và xem bóng đá. Điều đó thật lạ vì múi giờ ít hơn 9 tiếng. Nếu tôi muốn xem những trận đấu lớn tại Premier League, tôi phải dậy từ 3 giờ sáng”.

Nếu Chelsea thi đấu thì ông luôn luôn dậy xem. Tình cảm của ông dành cho đội bóng mà mình từng đoạt cú đúp danh hiệu năm 2010 vẫn không giảm đi chút nào. Thậm chí, còn đang lớn dần lên. Ông đã nói chuyện với Antonio Conte trước khi cậu học trò cũ gia nhập Chelsea và còn chúc mừng Conte bằng tiếng Anh. Ancelotti chắc chắn rằng Conte có thể làm sống dậy Chelsea thời hậu-Mourinho. “Conte từng là đội trưởng của tôi tại Juventus”, ông nói.

“Cậu ấy rất chuyên nghiệp và tôi nghĩ cũng ấy cũng vậy khi làm HLV. Tôi không biết cậu ấy quá rõ với tư cách là HLV nhưng tôi biết phẩm chất và cá tính của cậu ấy. Cậu ấy cực kỳ tập trung với công việc của mình và tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt tại Chelsea”.

Khi được hỏi liệu Conte có thể thành công, Ancelotti tỏ ra lưỡng lự và cho rằng sự kiên nhẫn có thể giúp cậu học trò. “Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào mục tiêu của CLB”, ông nói. “Nếu mục tiêu là vô địch Premier League thì sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu mục tiêu là xây dựng một tập thể mới, một lý tưởng mới, một chiến lược mới thì Conte có rất nhiều cơ hội để làm tốt tại đội bóng này”.

Nếu như vậy, điều Conte cần là thời gian, Ancelotti bỗng nhiên ngừng lại và nói: “Mọi HLV đều cần thời gian. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi có được nhiều thời gian”. Dù Abramovich và Perez có nghĩ gì đi chăng nữa thì Conte luôn ở trong tầm ngắm.

Ancelotti từng tiến rất gần đến việc thay thế Sir Alex Ferguson hồi năm 2013. “Tôi không trở thành HLV của Man United là vì tôi đã đàm phán với Real Madrid trước. Đó là lý do duy nhất. Tất nhiên, Man United là một CLB tuyệt vời và ai cũng muốn tôi huấn luyện họ. Nhưng tôi đã nói chuyện với Real trước”, ông tiết lộ.



Chứng kiến những gì Conte làm được với ĐT Italy ở mùa Hè vừa qua, khi được khỏi về việc ông có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ “lấn sân” sang công việc tại tuyển quốc gia, HLV 57 tuổi nói: “Ở Italy, họ từng hỏi tôi về việc dẫn dắt ĐTQG nhưng giờ chưa phải lúc. Thông thường tôi sẽ ở lại một CLB 2 năm, giống như Chelsea, ở Paris là 1 năm rưỡi và ở Real Madrid là 2 năm. Tôi muốn ở đây lâu hơn một chút rồi sau đó tôi sẽ phải quyết định chọn Anh hay Italy”.

Một ngày nào đó ông có cân nhắc chuyện dẫn dắt ĐT Anh? “Nhưng còn Southgate…”, ông nói với cái nhún vai. Sau đó thì sao? “Tại sao lại không? Nhưng để sau đi. Nếu bạn hỏi tôi bây giờ thì chỉ có thể là ĐTQG Italy thôi”.

Mục tiêu đến lúc này đã rõ, sau 3 năm với Guardiola, Bayern giành 3 Bundesliga, 2 cúp QG Đức nhưng không có danh hiệu Champions League nào. “Giờ đây, chúng tôi phải tập trung cho từng trận đấu bởi vì Champions League vẫn còn rất dài và mục tiêu đầu tiên của mỗi CLB là đứng đầu bảng đấu rồi chờ đợi”.

“Thời điểm hiện tại, chúng tôi còn có Bundesliga. Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng không phải quá xuất sắc và chúng tôi muốn tập trung hơn nữa, cạnh tranh hơn nữa ở từng giải đấu. Cúp QG, Bundesliga và Champions League”.



Ông vẫn còn cảm giác khó hiểu vì những thất bại gần đây của các đội bóng Anh tại Champions League. “Thật khó để nói. Lý do đầu tiên, tôi nghĩ rằng đội bóng lớn nhất ở Anh trong nhiều năm là Man United đã không còn Ferguson và họ sẽ phải mất thời gian để xây dựng lại”.

Nói về trận thua 0-4 của Man City hôm thứ Tư vừa qua, ông tin rằng họ đủ khả năng để thách thức những đội như Bayern, Juventus, PSG, Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid cho danh hiệu năm nay. “Man City có thể là một ứng cử viên ở mùa này. Họ không có nhiều kinh nghiệm tại Champions League, cả CLB lẫn cầu thủ. Điều đó sẽ mất thời gian để gây dựng. Nhưng năm nay, Man City có thể tạo nên điều gì đó”.

Tại sao? “Đầu tiên là vì Pep”, ông trả lời. “Thứ hai là họ có những cầu thủ mới, hệ thống mới và ý tưởng mới về bóng đá. Điều đó sẽ thúc đẩy cả đội hình và cả CLB”.


Với Ancelotti, thử thách cho ông thậm chí còn nặng nề hơn Guardiola. “Chúng tôi muốn vô địch Bundesliga, chúng tôi muốn thắng tại Pokal và Champions League”, ông nói. “Tôi nghĩ rằng mục tiêu chính Champions League mới thực sự sẵn sàng ở tháng 4. Chúng tôi phải cạnh tranh, nâng cao thể lực và tập trung vào cả những chi tiết nhỏ nhất. Để vô địch Champions League, bạn phải có tất cả các yếu tố”.

Còn với tình hình tài chính, đội hình, cơ sở hạ tầng, truyền thống và mong đợi thành công của Bayern. “Chúng tôi có đầy đủ yếu tố để thành công. Và tôi còn nghĩ rằng Bayern đang có một HLV giỏi, đúng không nhỉ?’, ông cười khoái trá với câu nói đùa của mình.

Ancelotti có thể là một người dễ dãi nhưng ông biết rõ giá trị thượng thừa của mình.

Từ Sơn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm