23h30 ngày 28/10, Bayern – Leverkusen: Trả được nợ với “Hùm xám”?

28/10/2012 10:17 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong khoảng 10 năm gần đây, Bayern, với chiêu bài "hút máu", đã trở thành kẻ thù số 1 của Leverkusen chứ không phải những đối thủ vùng Ruhr như Dortmund hay Schalke.

Cuộc đối đầu giữa Bayern và Leverkusen hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt bởi ngoài yếu tố chuyên môn, còn có một mối thâm thù giữa hai đội bóng này.

Lượt về mùa trước Kiessling (trái) đã giúp Leverkusen đánh bại Bayern.

Truyền thống “rút ruột”

Cứ mỗi khi Leverkusen lên đỉnh, Bayern đều khiến sân BayArena náo loạn với trò "rút ruột". Mùa 2001-2002, "Hùm xám" cuỗm được trung vệ Robert Kovac, năm tiếp theo lấy thêm Michael Ballack, Ze Roberto và hai năm sau, lấy nốt hòn đá tảng Lucio. Sự ra đi của những ngôi sao này khiến Leverkusen từ chỗ là á quân Champions League, Bundesliga năm 2002 rơi thẳng xuống nhóm suýt xuống hạng ngay năm tiếp theo và phải mất gần 10 năm mới hồi sinh.

Khi Leverkusen vừa trở lại với một thế hệ tài năng mới, Bayern đã lại giở trò cũ. Hè năm 2011, “Hùm xám” đã tìm mọi cách lôi kéo “máy quét” Arturo Vidal khiến cầu thủ người Chile từ chối gia hạn hợp đồng với Leverkusen dù trước đó rất hạnh phúc với cuộc sống tại BayArena. Mùa Hè năm nay, khi gặp khó khăn trong vụ Javi Martinez, Bayern ngay lập tức chuyển sang Lars Bender và làm lớn vụ này với báo giới dù trước đó đã thỏa thuận sẽ đàm phán bí mật.

Nhưng Leverkusen hiện đã cứng rắn hơn hẳn trước đây. Không gia hạn được với Vidal, Leverkusen đẩy ngay tiền vệ này sang Juventus dù Bayern trả giá cao hơn. Mùa Hè vừa qua, dù “Hùm xám” sẵn sàng chi tới 25 triệu euro, Leverkusen vẫn từ chối bán Bender. CEO Wolfgang Holzhauser của Leverkusen còn chỉ trích cách hành xử bất nhất của HLV Jupp Heynckes: “Ai cũng tin rằng ông ấy đã lôi kéo các học trò cũ. Ông ấy cũng từng nói sẽ gắn bó với chúng tôi rồi giải nghệ nhưng rồi lại sang Bayern".

Khoảng trống Heynckes

Các lãnh đạo của Leverkusen như Holzhauser hay giám đốc thể thao Rudi Voeller đang coi ông Heynckes như kẻ thù nhưng các cầu thủ Leverkusen vẫn coi đây là một người thầy đáng kính. "Tôi đã có 2 mùa giải tuyệt vời tại đây và vẫn giữ quan hệ rất tốt với cả đội", HLV lão làng chia sẻ. Cuối mùa giải vừa qua, ông Heynckes cũng chơi rất sang khi bỏ tiền túi mời toàn bộ các cầu thủ Leverkusen dự trận chung kết Champions League đúng như lời hứa trước khi rời BayArena.

Có một thực tế không thể chối cãi là kể từ khi chiến lược gia này ra đi, Leverkusen đã đánh mất đi phần lớn sức mạnh dù ông Heynckes vẫn đánh giá rất cao đội bóng cũ: “Họ tập hợp được một đội quân trẻ trung, chơi một thứ bóng đá chất lượng và vẫn đang tiến bộ" . Từ ngôi á quân năm 2011, Leverkusen chỉ cán đích ở vị trí 5 ở mùa giải trước. Mùa Hè vừa qua, dù đầu tư tới gần 17 triệu euro nhưng hiện Leverkusen chỉ xếp thứ 7 với 12 điểm, bằng một nửa của Bayern.

Một trong những vấn đề lớn của Leverkusen là các chân sút của họ thi đấu rất kém hiệu quả. Leverkusen là đội có nhiều pha dứt điểm thứ 2 tại Bundesliga (125 lần, chỉ kém Bayern với 156 lần) nhưng mới có 13 bàn, chỉ bằng Hoffenheim, đội xếp thứ 4 từ dưới lên. Niềm hy vọng Andre Schuerrle đã tung ra 20 cú sút nhưng mới 1 lần được ăn mừng. HLV Sascha Lewandowski mới đây đã phải ca thán: “Chúng tôi không thể chỉ dựa mãi vào Stefan Kiessling. Các cầu thủ khác cũng cần lên tiếng”.

Giữa tuần qua, Leverkusen đã ghi được tới 4 bàn vào lưới Rapid Wien mà không cần tới Kiessling nhưng liệu tối nay các học trò của HLV Lewandowski có thể tái hiện được màn trình diễn này trước Bayern, đội mới bị thủng lưới 2 lần? Ở lần chạm trán gần nhất, Leverkusen đã đánh bại được “Hùm xám” và lần này, chỉ cần chặn đứng được mạch chiến thắng của đối thủ, thầy trò HLV Lewandowski cũng có thể phần nào nguôi ngoai những món nợ trước Bayern.

Trần Khánh An

Lực lượng

Bayern: vắng Gomez, Ribery, Contento. Robben có thể trở lại.

Leverkusen: vắng Kadlec, Renato Augusto.

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber - Luiz Gustavo, Schweinsteiger - T. Mueller, Kroos, Shaqiri - Mandzukic.

Leverkusen: Leno - Schwaab, Toprak, Wollscheid, Castro - Hosogai - Rolfes, L. Bender - Bellarabi, Schuerrle - Kiessling.

Dự đoán: 2-1


   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm