02h30, 31/1, Wolfsburg - Bayern Munich: Dập tắt hy vọng nổi loạn

30/01/2015 06:55 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Bundesliga đánh dấu sự trở lại sau kì nghỉ Đông bằng cuộc đối đầu trực tiếp của 2 CLB đang dẫn đầu trên BXH. Cả 3 lần đều có sự tham gia của Bayern Munich...

Nhưng trong cả 2 lần trước, CLB số 1 nước Đức đều phải ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang ở cuối mùa (1860 Munich năm 1966 và Kaiserslautern năm 1998). Lần này sẽ khác?

Bayern Munich muốn về đích sớm

Trước thềm lượt về diễn ra, chính CEO Karl-Heinz Rummenigge đã cảnh báo đội nhà rằng họ chưa thể tự mãn, dù khoảng cách với đội xếp thứ 2 giờ đã là 11 điểm - kỷ lục mới của Bundesliga. Rummenigge cũng nhắc nhở Bayern Munich cần sớm tăng tốc để giải quyết cuộc chơi.

Tất nhiên, Rummenigge có lí để đề ra một chiến thuật như vậy. Trong đội hình của nhà ĐKVĐ có khá nhiều cầu thủ bị dính chấn thương như Lahm, Thiago, Javi Martinez... hoặc chỉ vừa trở lại sau chấn thương (Badstuber, Alaba). Những ngôi sao này sẽ cần thời gian để trở lại là chính mình. Và nếu như Bayern Munich có thể tiếp tục nới rộng cách biệt với những kẻ bám đuổi, họ sẽ có cơ hội để tạo điều kiện cho những cái tên kể trên thi đấu thường xuyên, qua đó sớm lấy lại phong độ.

Điều này sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Bayern Munich. Nhất là ở giai đoạn tới, khi mùa bóng bước vào chặng quyết định với việc vòng knock-out Champions League khởi tranh trở lại. Ở thời điểm ấy, nếu Pep có trong tay đầy đủ những con bài tốt nhất thì đó sẽ là lợi thế vô giá của nhà vô địch nước Đức.

Wolfsburg chưa thể là đối trọng của Bayern

Với sự chống lưng của tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu thế giới Volkswagen, Wolfsburg đang ôm mộng trở thành một thế lực mới ở Bundesliga. Điều đó thể hiện qua những bước đi đầy tham vọng của CLB này trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Wolfsburg đã chiêu mộ tiền vệ người Trung Quốc Zhang Xizhe. Rõ ràng, đây là bản hợp đồng mang ý nghĩa thương mại, phục vụ ý định xâm nhập thị trường đông dân nhất thế giới của Wolfsburg. Đội bóng này không còn chỉ muốn giới hạn trong biên giới nước Đức.

Nhưng nói gì thì nói, Wolfsburg vẫn chưa thể là đối trọng thực sự của Bayern Munich, ít nhất là vào lúc này. Những trụ cột trong đội hình của HLV Hecking hiện nay thật ra chỉ là hàng thải của Bayern Munich. Ivica Olic là chân sút số 1 của Bầy sói với 5 bàn tại Bundesliga từ đầu mùa. Nhưng thực tế là tiền đạo 35 tuổi này đã bị đội bóng xứ Bavaria thanh lý từ 3 năm trước. Luiz Gustavo là mắt xích không thể thay thế ở tuyến giữa của Wolfsburg (đã đá 16/17 trận của lượt đi). Tuy nhiên, trước đó tiền vệ người Brazil chỉ là người thừa tại Allianz.

Với bộ khung gồm những gương mặt vốn không còn đủ chất lượng để đứng trong đội hình của đối thủ thì rõ ràng rất khó để Wolfsburg hi vọng vào một cú lật đổ. Trong 10 cuộc đối đầu với Bayern Munich gần nhất, Wolfsburg chỉ toàn thua. Đơn giản là vì người ta không thể xây dựng một đế chế từ một nhóm tàn quân.

Có chăng việc Wolfsburg sẽ chiến đấu để tưởng nhớ Junior Malanda - tiền vệ trẻ vừa qua đời sau một tai nạn xe hơi ở kì nghỉ Đông vừa qua sẽ giúp họ không quá lép vế trước Bayern Munich trên sân nhà mà thôi.

11 Mùa 2008-09, Wolfsburg từng từ chỗ kém đội đầu bảng 11 điểm sau lượt đi tiến một mạch đến chức vô địch. Còn bây giờ?

12 Trong 10 trận đối đầu với Wolfsburg gần nhất, Robben đã trực tiếp đóng góp đến 12 bàn thắng (ghi 7 bàn và 5 lần kiến tạo).

91 Đó là tổng số điểm mà Bayern Munich giành được ở Bundesliga trong năm 2014. Wolfsburg không chỉ đang đứng thứ 2 ở Bundesliga mùa này, mà họ cũng là CLB giành nhiều điểm thứ 2 trong năm 2014 với 64 điểm.

Đội hình dự kiến

Wolfsburg: Benaglio - S. Jung, Naldo, Knoche, Rodriguez - Luiz Gustavo, Arnold - Vieirinha, De Bruyne, Perisic - Dost.

Bayern Munich: Neuer - Rode, J. Boateng, Dante, Juan Bernat - Xabi Alonso - Robben, T. Mueller, Schweinsteiger, M. Goetze - Lewandowski.

Dự đoán: 1-2 (lượt đi 1-2)

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm