01h30 ngày 28/8, Kaiserslautern - Bayern: Phô diễn sức mạnh

27/08/2010 12:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Cho dù Kaiserslautern vừa có trận thắng Cologne ở vòng 1 và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng đẳng cấp của đội bóng mới thăng hạng so với Bayern là quá chênh lệch. Ở Fritz Walter, nhà đương kim vô địch sẽ có dịp để phô diễn sức mạnh sau khi đã nhọc nhằn vượt qua ứng viên Wolfsburg trong ngày khai mạc.

Trong trận mở màn với Wolfsburg, Bayern đã có ba điểm nhưng chiến thắng của “Hùm xám” không thật sự thuyết phục. Đoàn quân của huấn luyện viên Louis van Gaal có bàn dẫn trước từ rất sớm lại kiểm soát được thế trận nhưng không giải quyết nhanh gọn trận đấu, để “Bầy sói” vùng lên ở hiệp hai và có bàn gỡ hòa nhờ công của Edin Dzeko. Nếu Bastian Schweinsteiger không ghi bàn ở phút cuối, Bayern đã không thể giữ lại ba điểm trên sân nhà. Việc chưa tích lũy đủ thể lực có thể là một lý do giải thích cho sự trùng xuống của “Hùm xám”. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ nằm ở việc các cầu thủ Bayern đã chủ quan. Trong trận đấu ở vòng 1 cúp Quốc gia với đội bóng tí hon Windeck, Bayern cũng chơi không tốt vì coi thường đối thủ.


Gặp Kaisterslautern là cơ hội để Bayern phô diễn sức mạnh, Ảnh Getty
Nếu tiếp tục chơi thiếu tập trung, Bayern sẽ phải trả giá bởi Kaiserslautern đang rất hưng phấn sau khi đánh bại Cologne 3-1 ngay trên sân khách. Việc cả hai đội bóng mới thăng hạng (Kaiserslautern và St. Pauli) đều giành chiến thắng ở vòng 1 cho thấy nếu được chuẩn bị kỹ càng và có tâm lý tốt, các tân binh có thể làm nên chuyện. Còn nhớ mùa 1997-1998, Kaiserslautern dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Otto Rehagel đã làm sửng sốt cả làng túc cầu với việc giành Đĩa bạc ngay sau khi mới thăng hạng. Hay trong giai đoạn trước mùa giải, đội bóng này từng hạ Liverpool 1-0. Thế nên dù hơn hẳn đội chủ nhà về đẳng cấp và kinh nghiệm nhưng Bayern không được phép coi thường đối thủ, “Hùm xám” cần đánh nhanh diệt gọn để sớm tăng tốc trong thời điểm cả Schalke lẫn Bremen đang sa sút.

“Hùm xám” có thể làm tốt việc này dù nhiều trụ cột của họ chưa có thể lực tốt nhất bởi lực lượng của ĐKVĐ Bundesliga vượt trội đối thủ. Xét trên từng vị trí, không có cầu thủ nào của Kaiserslautern có thể sánh được với của Bayern. Van Gaal chỉ có một chút rắc rối ở trung tâm hàng thủ khi Martin Demichelis đòi ra đi. Tuy nhiên đây không phải là mối lo lớn bởi Holger Badstuber và Daniel van Buyten vẫn đang chơi tốt.  Hơn nữa “Hùm xám” còn có thể trông chờ vào sự tỏa sáng của những ngôi sao như Thomas Mueller hay Schweinsteiger. Bộ đôi này đang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng mà họ đã trình diễn ở World Cup vừa qua. Trận trước Mueller đã có một pha khống chế bóng rồi dứt điểm cực kỳ đẳng cấp còn Schweinsteiger không chỉ làm chủ tuyến giữa mà còn ghi bàn thắng quý hơn vàng, mang về ba điểm cho Bayern. Ngoài ra trận này Ivica Olic, chân sút chủ lực mùa trước, có thể sẽ quay trở lại nên huấn luyện viên Van Gaal sẽ có thêm nhiều phương án tấn công.

Nếu tiền đạo người Croatia vẫn chưa thể ra sân thì Miroslav Klose cũng đã sẵn sàng. Sau khi có màn trình khá ấn tượng ở Nam Phi vừa qua, chân sút gốc Ba Lan dường như đã lấy lại được phong độ, hiện chơi khá tốt trong màu áo Bayern. Lúc này “Hùm xám” không có một trung phong cắm nào quá xuất sắc nên nếu cố gắng, Klose có thể giành được suất đá chính. Vì vậy sẽ không có chuyện Klose nương chân với đội bóng cũ dù anh vừa tuyên bố muốn kết thúc sự nghiệp ở sân Fritz Walter, nơi mình đã thành danh. Còn nhớ trong lần tái ngộ Kaiserslautern ở mùa giải 2005-2006, Klose đã lập 1 cú đúp giúp Bremen có trận thắng 5-1. Năm mùa khoác áo Kaiserslautern (1999-2004) cho Klose rất nhiều nhưng lúc này anh phải tự cứu lấy chính mình trước khi nghĩ đến việc trả ơn đội bóng cũ.

Dự đoán: 0-2
   

Lực lượng

Kaiserslautern: Đầy đủ.

Bayern: vắng Demichelis (kỷ luật).

Đội hình dự kiến

Kaiserslautern: Sippel - Dick, Amedick, Rodnei, Bugera - Kirch, Bilek, Tiffert, Ilicevic - Lakic, Hoffer.

Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Badstuber, Contento - van Bommel, Schweinsteiger - Mueller, Kroos, Ribery - Klose.

Hồ sơ: Vùi dập Bayern

Trong cuộc bầu chọn những chiến thắng ấn tượng nhất suốt chiều dài lịch sử 110 năm của Kaiserslautern, các nhà chuyên môn và người hâm một đã thống nhất đặt trận thắng Bayern với tỷ số 7-4 tại mặt trận Bundesliga, diễn ra vào ngày 20/10/1973, lên vị trí số một. Đó thực sự là một cuộc ngược dòng không thể tin được của Kaiserslautern. Cho đến phút thứ 36, Bayern đã vượt lên dẫn trước 3-0 và dù Josef Pirrung kịp gỡ một bàn trước giờ nghỉ giải lao, Kaiserslautern cũng không tránh được việc bị dẫn trước 1-4 ở phút 57, khi Bernd Gersdorff và Gerd Mueller lần lượt lập được cú đúp.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau bàn thắng thứ hai của Mueller, Kaiserslautern bắt đầu vùng lên một cách mạnh mẽ. Trong vòng 180 giây, Klaus Toppmoeller và Pirrung giúp Kaiserslautern rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Tinh thần của đội chủ nhà dâng cao trong khi đội khách tìm mọi cách hòng bảo toàn chiến thắng. Nỗ lực của Kaiserslautern được đền đáp một cách quá xứng đáng khi họ kết thúc trận đấu với tỷ số 7-4, trong đó có hat-trick của Pirrung và cú đúng trong vòng hai phút cuối của Herbert Laumen. Về sau, những người Kaiserslautern đều luôn xem cuộc lội ngược dòng này là trận đấu hay nhất của đội bóng, xếp trên cả những chiến thắng 5-0 trước Real Madrid (17/3/1972 ở Cúp C1) hay 3-1 trước Barcelona (6/11/1991 cũng ở Cúp C1).

Lịch thi đấu vòng 2
Thứ Bảy, ngày 28/8/2010: 01h30 Kaiserslautern - Bayern; 20h30 Schalke - Hannover, Bremene - Cologne Wolfsburg - Mainz, Frankfurt - Hamburg, Nuremberg - Freiburg; 23h30 St. Pauli - Hoffenheim; Chủ nhật, ngày 29/8/2010: 20h30 Leverkusen - Gladbach, 22h30 Stuttgart - Dortmund

H.M.C


   Trần An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm