00h30 ngày 2/12, Bayern - Dortmund: Bundesliga kết thúc tại đây!

01/12/2012 10:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc đua đường trường, lúc này không 1 đội bóng nào tại châu Âu có thể sánh được với Bayern. Sau 14 trận, Bayern đã giành tới 37 điểm (tốt nhất trong lịch sử Bundesliga), nhiều hơn Dortmund tới 11 điểm.


Mandzukic là người hùng của trận Siêu cúp với 1 bàn và 1 pha kiến tạo.

Các học trò của HLV Jupp Heynckes đã ghi tới 40 bàn còn Dortmund mới 26 lần chọc thủng lưới đối phương. Hàng thủ, vốn là điểm yếu của Bayern những mùa trước, giờ mới 5 lần bị bắn hạ. Số bàn thua của Dortmund nhiều gấp 3!

Nhưng trong 1 trận đấu cụ thể, chưa chắc Bayern đã có thể vượt qua được Dortmund, kể cả khi đang có phong độ tốt hơn. Bằng chứng là đầu lượt về mùa trước, “Hùm xám” dù toàn thắng 9 trận, ghi tới 29 bàn, thủng lưới 4 nhưng vẫn bị “Vàng-Đen” đánh bại. Thực tế, thầy trò HLV Heynckes giành được 1 kết quả mỹ mãn như hiện nay phần nào cũng nhờ chưa gặp phải những khắc tinh như Gladbach hay Dortmund ở mùa giải trước.

Khi bước sang đấu trường Champions League, nơi các đối thủ "rắn mặt" hơn, Bayern đã không thể giương oai diễu võ như trong nước. Như ở lượt thứ 5, dù hạ quyết tâm phải đánh bại Valencia, "Hùm xám" vẫn không thể giành chiến thắng, thậm chí còn bị thủng lưới trước. Trái ngược hoàn toàn, trước những đối thủ càng mạnh như Real Madrid hay Man City, Dortmund lại càng chơi tưng bừng, kể cả khi phải thi đấu trên sân khách (đều dẫn trước 2 đội trên và chỉ đánh rơi chiến thắng vào phút chót).

“Hùm xám” rình mồi

Nếu không tính trận tranh Siêu Cúp mang tính khởi động hồi đầu mùa, Bayern đã toàn thua Dortmund trong 5 trận gần đây, trong đó trận cuối cùng (Chung kết cúp Quốc gia hồi tháng 5) thua tới 2-5. Nhưng sẽ là sai lầm nếu "Hùm xám" chọn giải pháp lao lên tấn công dồn dập để rửa những món hận cũ. Sở hữu hàng loạt ngôi sao có tốc độ kinh hoàng và khả năng độc lập tác chiến xuất sắc như Marco Reus hay Mario Goetze, Dortmund đủ sức khiến Bayern phải ôm hận ngay tại Allianz Arena.

Thực ra, lúc này thầy trò HLV Heynckes không nhất thiết phải tấn công bằng mọi giá. Với khoảng cách 11 điểm, áp lực giành chiến thắng đang đè nặng lên đội ĐKVĐ chứ không phải Bayern. Ông Heynckes có thể chọn phương án chơi chặt chẽ, thậm chí dụ đối phương dâng cao, rồi chờ thời cơ kết liễu. Ở trận tranh Siêu cúp, sau khi có bàn dẫn trước, “Hùm xám” đã dễ dàng ghi được bàn thứ 2 nhờ 1 pha phản công chớp nhoáng giữa Mario Mandzukic và Thomas Mueller.

Nhiều khả năng, Bayern có thể giành được chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận chỉ biết thua và thua trước Dortmund. Khi đó, khoảng cách sẽ được nới rộng lên thành 14 điểm và cuộc đua giành Đĩa bạc coi như chấm dứt.

Dự đoán: 2-1

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm