Nani & Thêm một cơ hội ở giải đấu lớn: Nếu Ronaldo lại "xịt", BĐN sẽ dựa vào anh?

09/06/2012 15:00 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Hai tuần trước World Cup 2010 khởi tranh, Nani bị loại khỏi danh sách tới Nam Phi. Trong một phút ngẫu hứng, anh tung người thử thực hiện một cú vô lê cao quá đầu. Nani thực hiện hoàn hảo cú móc bóng ấy nhưng anh lại tiếp đất không an toàn. Tiền vệ của M.U thấy đau ở vai và ngay lập tức các bác sĩ yêu cầu anh nghỉ tập. Kết quả chụp X-quang sau đó thực sự mang đến cho anh sự thất vọng. Nani bị trật xương vai và giấc mơ lần đầu tiên được thỏa sức vẫy vùng ở một sân chơi lớn đã khép lại.

Điều đáng nói là sau đó Nani lại tiết lộ một sự thật phũ phàng là anh chấn thương của anh chỉ cần một tuần để bình phục. Điều đó có nghĩa tiền vệ của M.U vẫn có thể kịp tham dự World Cup. Từ tiết lộ này, Nani tố cao HLV Queiroz khi đó đã cố tình công bố sai sự thật để cố tình gạt anh ra khỏi danh sách tới Nam Phi. Với tình huống đó, HLV của Bồ Đào Nha khi đó không đưa ra những lời giải thích. Nhưng sự im lặng của ông cũng đủ hiểu đằng sau lý do Nani chấn thương ấy là gì.



BĐN chờ đợi sự tỏa sáng của Nani- Ảnh Getty

Ngay từ nhỏ, Nani đã là một cầu thủ có tính khí rất kiêu ngạo. Trưởng thành từ phong trào bóng đá đường phố nên tiền vệ này cũng mang trong mình tính cách... đường phố: kiêu ngạo, ngông cuồng và mang bệnh sao. Cũng chính bởi thế anh luôn không chiếm được cảm tình từ mọi người, thậm chí từ chính các đồng đội của anh. Hơn thế nữa, Nani cũng là một cầu thủ tương đối bốc đồng và thích thể hiện ở những thời điểm không đáng phải... thể hiện. Còn nhớ, khi ghi bàn thắng đầu tiên cho M.U, Nani đã thực hiện một cú san-to (lộn tung người) để ăn mừng. Cũng chính màn ăn mừng này, Sir Alex đã phải cảnh cáo anh vì nó có thể dẫn đến chấn thương không cần thiết. Nhưng Nani vẫn để ngoài tai. Cũng bởi việc quá tự tin vào khả năng nhào lộn của mình, anh đã phải trả giá với chấn thương ngoài ý muốn với ca trật vai ấy. Điều đó thể hiện sự bốc đồng, thiếu bản lĩnh và giải thích cho lý do vì sao Queiroz đã quyết định để anh phải làm khán giả tại World Cup.

Có lẽ sau những lời chỉ trích nhắm vào ông thầy cũ, Nani cũng nhận ra anh đã có được một bài học bổ ích cho anh. Sau 2 năm, Nani của hiện tại đã chín chắn hơn rất nhiều. Cùng với Ronaldo, anh đã góp công lớn vào việc giúp Bồ Đào Nha vượt qua giai đoạn đầu khó khăn của chiến dịch vòng loại và đưa Bồ Đào Nha đến với Ba Lan và Ukraina qua con đường play-off.

Ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha hiện vẫn là Ronaldo  nhưng anh chưa bao giờ mang lại sự yên tâm tuyệt đối về sự bùng nổ. Tiền vệ của Real vừa có một mùa bóng ấn tượng ở Bernabeu nhưng vẫn gặp vấn đề về phong độ khi lên tuyển. Đặt trường hợp Ronaldo có thể "xịt" bất cứ lúc nào thì liệu người Bồ Đào Nha có dám kì vọng vào Nani hay không? Mùa bóng vừa qua, Nani không có nhiều cơ hội để ra sân trong màu áo của M.U. Nhưng cũng nhờ đó, anh có được một nền tảng thể lực tốt hơn (vì được nghỉ nhiều hơn). Đó sẽ là cơ hội để Nani có thể phát huy tối đa tố chất của mình đồng thời chứng tỏ anh đã sẵn sàng để cùng Ronaldo phất cao lá cờ Bồ Đào Nha tại EURO này.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm