Đua xe Công thức 1, Chặng 1 - Grand Prix Bahrain: Sức mạnh Ferrari

15/03/2010 08:59 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH) - Một quyền lực cũ đang có dấu hiệu hồi sinh. Với chiến thắng một-hai ngay ở chặng mở màn của mùa giải F1, đội đua giàu truyền thống Ferrari đang quyết tâm trở lại những ngày tháng đỉnh cao.

Ferrari hiện nay không còn những cái tên đã đi vào lịch sử như Michael Schumacher (hiện khoác áo Mercedes) hay Kimi Raikkonen (đã chuyển sang thể loại NASCAR). Hiện tại bây giờ của họ thuộc về Fernando Alonso, tay lái dường như đã bỏ lại những năm tháng đỉnh cao ở Renault, và Felipe Massa, người đã thoát chết sau vụ tai nạn khủng khiếp ở Hungary tháng 7 năm ngoái. Thế nhưng, những e ngại về lực lượng đã bị dẹp sang một bên sau khi bộ đôi này thống trị đường đua Sakhir trong buổi đua chính thức ngày hôm qua.

Ferrara giành chiến thắng một-hai ngay ở chặng mở màn của mùa giải F1

Trước đó, Sebastian Vettel là ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch tại Bahrain sau khi giành pole xuất phát. Và thực tế là tay lái trẻ người Đức đã dẫn đầu trong suốt hai phần ba chặng đường trước khi đánh mất vào tay Alonso. Tay lái người Tây Ban Nha, xuất phát thứ ba, song đã vượt qua đồng đội Felipe Massa ngay ở góc cua đầu tiên và kiên trì bám đuổi, và dần dần thu hẹp khoảng cách với Vettel xuống chỉ còn 2,6 giây sau đợt vào pitstop đầu tiên. Đó là ở vòng đua thứ 17, khi đa số các đội đều chuyển qua loại lốp cứng để thích nghi với thời tiết nóng bức ở Sakhir. Alonso chỉ thực sự tấn công mạnh mẽ và vượt qua Vettel ở vòng 33, khi chiếc RB10 của tay lái người Đức tỏ ra hụt hơi.

Kể từ ngày gia nhập Ferrari, Alonso luôn đăng đàn phát biểu rất hùng hồn rằng mình đang được khoác áo một đội đua mạnh nhất. Và thực tế đã chứng minh tay lái người TBN không “nổ” một cách quá đáng. Ferrari là đội đua đã đạt tốc độ cao nhất ở các cuộc đua thử trước mùa, và việc họ vượt qua những điều kiện tương đối khắc nghiệt tại Sakhir đã chứng tỏ được sức bền của động cơ khi bước vào thi đấu chính thức. Tất nhiên, cũng phải kể đến những nỗ lực cá nhân. Alonso đã duy trì được sự ổn định ở những vòng cuối cùng, dù rằng thời tiết nóng nực đủ khiến các tay lái sa sút về thể lực (Vettel chính là ví dụ). Còn vị trí á quân của Massa cũng hết sức đáng khen, bởi nửa năm trước thôi, tính mạng anh còn chưa được đảm bảo.

Đây là chức vô địch chặng đầu tiên của Alonso kể từ sau Grand Prix Nhật Bản 2008. Còn với Ferrari, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2008, họ giành chức vô địch một-hai. Với hệ thống tính điểm mới, Alonso dẫn đầu với 25 điểm (thay vì 10 như trước đây), còn Ferrari giành đến 43 điểm tối đa (so với 18 như trước đây).

Những khán giả ưa sự lãng mạn hẳn sẽ cổ vũ rất nhiều cho huyền thoại Michael Schumacher, người mới tái xuất sau hơn 3 năm xa rời vô lăng. Mặc dù không thể giành podium (tốp 3), song vị trí thứ 6 của Schumi, ngay sau đồng đội Nico Rosberg, cũng đã phản ánh một nỗ lực rất lớn. Hamilton (xuất phát thứ 4) cũng tương đối hài lòng với vị trí thứ ba của mình, trong khi đó đồng đội của anh là Jenson Button chỉ xếp thứ 7 và sẽ gặp rất nhiều khó khăn với nhiệm vụ bảo vệ ngôi VĐTG ở mùa giải này.

Kết quả Grand Prix Bahrain (49 vòng)

1.Alonso Ferrari 1h39’20”396

2.Massa Ferrari +16”099

3.Hamilton McLaren +23”182

4.Vettel RedBull +38”799

5.Rosberg Mercedes +40”213

Xếp hạng tay đua

1.Alonso Ferrari 25 điểm

2.Massa Ferrari 18

3.Hamilton McLaren 15

4.Vettel Red Bull 12

5.Rosberg Mercedes GP 10

Xếp hạng đội đua

1.Ferrari 43

2.McLaren 21

3.Mercedes 18

4.RedBull 16

5.Force India 2
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm