V-League và giải hạng Nhất QG sắp trở lại: EURO, đành thôi chào mi!

26/06/2012 07:33 GMT+7 | V-League

Sau 4 trận tứ kết, trái bóng Tango 12 sẽ bước vào những vòng lăn cuối cùng, mạnh mẽ và hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, với các CLB bóng đá Việt Nam, EURO 2012 xem như giờ chia tay đã điểm...

Lúc các thành viên ở ĐTQG trở về hội quân với các CLB, khi ấy xem như mùa EURO đã vào hồi kết, bởi họ cũng vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho 6 vòng đấu quyết định cuối cùng của mùa giải 2012. Nói thế, vì dù chỉ còn 2 trận bán kết và 1 trận chung kết, nhưng các cầu thủ Việt khó có thể xem được trực tiếp do tất cả đều diễn ra lúc nửa đêm về sáng, trong khi việc tập luyện đang đến hồi căng thẳng. Hậu vệ Huỳnh Phú của B.Bình Dương tâm sự: “Mấy bữa nay bọn em có xem trực tiếp được trận nào đâu. Sáng tập, chiều tập mà lại tập nặng nữa chứ, nên có cho tiền cũng chẳng đứa nào thức nổi để mà Ơ-rô với Ơ-riết”.



Becamex Bình Dương giống như các CLB khác đã tập trung lại chuẩn bị cho giai đoạn cuối V-League 2012

CLB B.Bình Dương gần 10 ngày nay đang “bế môn luyện công” tại Đồng Xoài (Bình Phước) với những bài thể lực. Nhiều cầu thủ của đội bóng này đã đùa rằng HLV Cho Yoon-Hwan đang tích lũy sức mạnh cho họ bằng những bài tập của… quân đội. Việc tập nặng khiến một số cầu thủ dính chấn thương, nhưng không đáng kể và cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến chuyên môn. Sở dĩ BHL đội bóng tích cực cho cầu thủ “luyện nội công” là muốn B.Bình Dương sẽ có sự trở lại hứng khởi và mạnh mẽ hơn ở 6 vòng đấu cuối nhằm có thể lọt vào Top 5, dù tham vọng thực sự là nhắm vào Top 3. Cũng chính vì phải tập nặng, nên xem trực tiếp bóng đá vào lúc nửa đêm là điều chẳng dám mơ với các cầu thủ B.Bình Dương trong giai đoạn này, dù BHL chẳng cấm.

Trong khi đó, K.KG đã kết thúc chuyến luyện tập nặng trên đảo Phú Quốc. CLB này đã trở về đất liền vào chiều 24/6 để chuẩn bị cho những chuyến du đấu ở phía Nam trước khi lên Gia Lai gặp chủ nhà HAGL ở vòng 21 (14/7). Thời gian qua, BHL đội bóng vùng duyên hải vẫn cho các cầu thủ xem bóng đá, nhưng hầu như tất cả đều xem lại sau đó, hoặc xem tin tức tổng hợp bởi: “Tập mệt nên không thức nổi. Vả lại tình thế của đội đang căng lắm nên bọn em luôn phải có sự tập trung cao nhất”, thủ môn Quốc Việt bày tỏ.

Ngay buổi tối sau trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Mozambique, một số khán giả gặp HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng ở sân Thống Nhất đã nửa đùa, nửa thật: “Anh mau mau về huấn luyện lại thủ môn Tấn Trường đi. Chiều nay đội SG.XT của anh đã thua ĐT.LA đến 0-4 đấy”. Cũng từ trận giao hữu và thua đội bóng hạng Nhất với tỷ số bất ngờ như thế khiến Ban huấn luyện SG.XT không khỏi giật mình âu lo và đang ráo riết siết lại kỷ luật lẫn việc tập luyện của đội. Họ cũng khuyến cáo cầu thủ không nên thức khuya xem bóng đá để tập trung sức lực cho vấn đề chuyên môn vì chỉ còn 3 tuần nữa là giải sẽ tiếp diễn. 

Ngoài SG.XT, khá nhiều đội bóng cũng đang thấp thỏm âu lo, vì dù nâng cao khối lượng tập luyện khiến phần đông cầu thủ chọn việc ngủ để dành sức cho tập luyện, nhưng không ai dám khẳng định sẽ không có một số cầu thủ vẫn “trắng đêm ăn ngủ cùng bóng đá”. Thế nên, dù chẳng ngăn cấm và yêu cầu sự tự giác, nhưng thỉnh thoảng các HLV vẫn phải lên tiếng nhắc nhở, bởi sức hấp dẫn của EURO 2012 không phải ai cũng cưỡng lại được, nhất là với giới cầu thủ.

Theo bongdaplus

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm