Quảng Bình, đi và nhớ

22/06/2017 06:06 GMT+7 | Điểm đến

(Du lịch  Thethaovanhoa.vn) - Lặng nghe mẹ kể ngày xưa. Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Những câu thơ của Tố Hữu theo tôi trở lại mảnh đất Bắc Trung Bộ nhiều nắng gió.

Mỗi khi nghĩ đến đồi cát, chúng ta vẫn thường mặc định trong đầu cái tên Mũi Né. Quả là đồi cát Mũi Né đẹp thật. Nhưng Quảng Bình cũng có đồi cát. Đi thẳng con đường ven biển Trương Pháp khoảng 4km là bạn nhìn thấy đồi cát Quang Phú bên tay trái. Nếu bạn may mắn đến đúng thời điểm thì sẽ được chứng kiến hình dạng tuyệt đẹp của nó vì đồi cát thường xuyên biến hình tùy theo tần suất và cường độ gió thổi.

Chú thích ảnh

So với đồi cát Mũi Né, đồi cát Quang Phú của Quảng Bình thoải hơn. Nhưng cát cũng khá trắng và mịn. Cũng giống như đồi cát hồng của Mũi Né, đứng ở đồi cát Quang Phú của Quảng Bình, người ta có thể nhìn thấy biển ở phía trước không xa. Đường Trương Pháp cùng nằm trên một trục với các đường Nguyễn Du hay Hương Giang là con đường ven biển tập trung hầu hết các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn của Quảng Bình.
 

Chú thích ảnh

Có điều là phần lớn các nhà nghỉ và khách sạn ở đây có kiến trúc nhìn khá thô và không bắt mắt, chưa kể là nhiều khách sạn nhìn khá cũ kỹ, giống với nhà nghỉ hơn là khách sạn. Có thể hiểu là hệ thống nhà nghỉ, khách sạn ở Quảng Bình chưa được đầu tư, nâng cấp, cải tạo tốt tương xứng với tiềm năng du lịch to lớn của nơi này.

Về mặt này, Quảng Bình vẫn chưa sánh được với các thành phố du lịch biển miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Hội An. Sun Spa Resort đạt chuẩn 5* và được coi là resort đẳng cấp hàng đầu ở Quảng Bình. Đi qua cầu Nhật Lệ một quãng ngắn, đến ngã 4 rẽ trái tầm 250m là bạn đến Sun Spa Resort.

Kinh nghiệm du lịch - phượt Quảng Bình

Kinh nghiệm du lịch - phượt Quảng Bình

Quảng Bình là một trong những điểm du lịch khám phá hấp dẫn ở miền Trung. Sau đây chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm khám phá Quảng Bình để các bạn tham khảo.

Nằm gần Sun Spa Resort là Bảo Ninh Resort của Sai Gon Tourist vẫn còn khá đơn sơ. Nếu rẽ phải bạn đi vào con đường mang tên huyền thoại quân sự Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Đường này được đặt theo tên đại tướng Võ Nguyên Giáp không lâu sau khi Người qua đời. Đường có 4 làn. Có đèn cao áp hai bên và trồng hoa ở giữa. Ngay ở đoạn gần ngã 4 rẽ đi Sun Spa Resort, hiện có 2 resort khác trong đó có đáng chú ý có Bảo Ninh Beach Resort nhìn khá đẹp. Resort có khu massage, có phòng hát Karaoke cho du khách thư giãn, giải trí.

Thực ra, đấy là những tiện ích quá bình thường đối với một resort nhưng cần lưu ý với bạn rằng với một thành phố năm nào cũng “ăn” bão như Quảng Bình thì như thế đã là rất đáng kể. Trở lại với hệ thống khách sạn ở Quảng Bình, được đánh giá là đẹp và tiện nghi nhất trên đường Trương Pháp có khách sạn Mường Thanh Quảng Bình. Đây là khách sạn mới được đầu tư và đạt chuẩn 4*.

Chú thích ảnh

Ngoài ra ở trung tâm thành phố có khách sạn Tân Bình. Hotel này có 12 tầng và là một trong những hotel cao tầng, có view đẹp nhất thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên, hotel mới chỉ được xếp hạng 3* chỉ vì nó không có bể bơi và sân chơi. Dù vậy, hệ thống phòng ốc của khách sạn Tân Bình là rất OK, giá thuê phòng dao động từ 600.000 VNĐ-2.100.000 VNĐ/đêm.

Đứng ở sân thượng tầng 12 của khách sạn có thể quan sát toàn bộ thành phố, cầu Nhật Lệ. Giá đồ uống ở đây cũng không quá đắt, từ 30k trở lên. Ở Quảng Bình người ta chủ yếu uống bia 333, bia Tiger và bia Huda. Hầu hết các nhà hàng ven biển đều có logo bia Tiger giống như các nhà hàng hải sản ở Đà Năng có logo bia Larue vậy.

Chú thích ảnh

Về ẩm thực, Quảng Bình gây thất vọng đáng kể vì nó không có nhiều đặc sản nổi bật, riêng có của vùng miền. Đáng chú ý chỉ có khoai deo. Cái tên nghe rất lạ nhưng chỉ là khoai lang luộc chín, thái lát mỏng rồi đem phơi khô (vào mùa Hè) hoặc sấy khô (khi không có nắng). Đây là món ăn dân dã ở Quảng Bình. Một điểm thú vị khác là mực của Quảng Bình ăn ngọt hơn mực của Đà Nẵng. Cái này thì có lẽ là do biển mỗi vùng mỗi khác chăng? Đánh giá một cách tổng quan thì giá đồ ăn uống ở Quảng Bình đắt hơn Đà Nẵng hay Huế.

Ở đây người ta đặt rất nhiều tên đường theo tên các nhà thơ như đường Tố Hữu, đường Hàn Mặc Tử, đường Nguyễn Du, đường Bà Huyện Thanh Quan…Tố Hữu từng viết bài thơ “Mẹ Suốt”, một bà mẹ anh hủng của đất Quảng Bình. Cách cầu Nhật Lệ không xa là tượng đài mẹ suốt và cứ đi thẳng theo đường Nguyễn Du bạn sẽ thấy một số nhà hàng hải sản nổi như nhà hàng Phố Biển, nhà hàng Bình Yên...

Đây được coi là những địa điểm ăn uống tốt nhất ở Quảng Bình. Nếu muốn ăn cháo bún miến phở, các món quen thuộc bạn từng ăn ở Huế hay Đà Nẵng như bánh xèo, bánh bèo, bánh tráng thịt heo, bánh cuốn, bánh khoái…thì bạn rẽ vào đường Cô Tám.
 

Chú thích ảnh
Biển Đá Nhảy

Về điểm thăm quan và du lịch tâm linh thì bạn có thể lên đồi cát Quang Phú, đi dọc con đường ven biển Nhật Lệ, tắm biển Nhật Lệ, Biển Đá Nhảy, thăm động Phong Nha, động Thiên Đường, hang Sơn Đoong, viếng mộ công chúa Liễu Hạnh, viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Có một số lưu ý thế này: Nếu bạn chú trọng nhất đến vấn đề vị trí thì bạn nên ở khách sạn đá nhảy nằm ngay mặt đường 1A, nhìn ra biển Đá Nhảy. Ở đây thì chỉ đi bộ vài trăm mét là ra biển Đá Nhảy, đi khoảng 35km là đến Vũng Chùa Đảo Yến để viếng mộ tướng Giáp, đi gần 40km là đến động Phong Nha và gần 60km là đến động Thiên Đường. Tóm lại là ở đây gần các điểm thăm quan hơn cả. Gần hơn so với ở Đồng Hới.

Tuy nhiên, nếu ở Khách sạn Đá Nhảy thì lại khá buồn, buối tối cực vắng vẻ, chưa có đèn cao áp trên đường, dân cư còn khá thưa thớt. Ngược lại, nếu bạn ở gần ga Đồng Hới hay ở gần cầu Nhật Lệ (cách ga khoảng 3km) thì đông vui nhộn nhịp hơn nhiều. Khi đi tour thích sang trọng toàn ở Sun Spa Resort hoặc Hotel Mường Thanh Quảng Bình nhưng cả hai điểm này đều không náo nhiệt như ở luôn sát ga Đồng Hới. Tối ra quán cháo bún miến phở xong thì tha hồ buôn lê bán hấu. Nhưng như tôi nói là bạn phải đi xa hơn.

Từ ga Đồng Hới đi Phong Nha là 43km, đi thêm 20km nữa đến Động Thiên Đường, đi khoảng 60km đến Vũng Chùa Đảo Yến và từ ngã 3 đường rẽ vào Vũng Chùa Đảo Yến đi khoảng 2km nữa là đến mộ công chúa Liễu Hạnh. Về biển thì dân ta hầu như chỉ quen nhắc tên Nhật Lệ khi đến Quảng Bình nhưng thực tế thì biển Đá Nhảy còn đẹp hơn biển Nhật Lệ. Vấn đề là nó ít được biết đến hơn. Biển này nằm ngay trên đường 1A đi Vũng Chùa Đảo Yến, cách Đồng Hới khoảng 26km.

Sở dĩ gọi là Đá Nhảy vì biển có bãi đá nhìn giống như đàn cóc nhảy nhấp nhô, nhất là khi sóng vỗ. Biển khá sạch, vẫn rất hoang sơ. Về hang động thì Phong Nha đã nổi tiếng từ lâu, được nhiều biết đến nhưng không đẹp bằng Thiên Đường (động khô). Động này nhũ đá có tạo hình đa dạng hơn Phong Nha và hiện vẫn chưa được khám phá hết. Từ khu để xe (ô tô/xe máy) đến động khoảng 2,2km, có 2 lối đi dành cho người đi bộ và đi xe điện. Vé thăm quan 120k.
 

Chú thích ảnh

Nếu không muốn đi xe điện thì bạn luyện chân trên con đường bê tông bằng phẳng khoảng 1,6km. Sau đó leo tiếp 7 vòng dốc khoảng gần 600m nữa là đến động. Nếu ngại đi bộ, bạn đi xe điện (mua thêm vé, tùy loại xe 4 chỗ hay 6 chỗ) toàn do gái 9X xinh tươi điều khiển. Tôi thì chọn cuốc bộ và một loáng đã đến nơi.

Chú thích ảnh

Động Thiên Đường được phát hiện năm 2003 nhưng mãi đến tháng 12/2010 mới được khai thác thương mại. Nói chung là động đẹp, như cái tên của nó. Có nhũ đá hình ông Phúc-Lộc-Thọ, hình con voi, con lạc đà... Và nếu bạn đến đây vào khoảng tháng 10 thì bạn được chứng kiến nước dâng lên ở một số khu vực trong động, giống như những dòng sông ngầm.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm